1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy, trận chết nhiều nhất lên đến 3700 cơ mà. Chết trung bình chắc tầm cả ngàn. Nhỏ vài trăm. Vài chục là muỗi =))=))=))=))=)) Em nghĩ từ 1979 đến 1989 chắc phải tương đương thời đánh Mỹ chứ chả chơi. Có điều mình giấu khéo quá, và thời ấy không có internet để truyền trực tiếp từ mặt trận về nữa [:P]
  2. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Trước đến giờ mềnh có bao giờ nói cái chuyện 3700/1509 là có thật đâu hả bồ tèo ^:)^ , có đoạn quote nào mình nói chuyện 3700/1509 là có thật thì hẵng nhét chữ vào mồm mình nhé bồ tèo.
  3. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    con lạy bố ^:)^, mùng 2 tết thôi mà nổ to hơn pháo hoa rồi

    mình đánh nó = cứ điểm phòng thủ,cùng lém 1 cứ điểm có 1 tiểu đội ,có khi còn ít hơn chứ có dàn quân giáp lá cà đâu mà chết cỡ đó [-X

    bên kia đổi vài trăm hay vài ngàn để lấy 1 chốt của mình đó [:P]

    bố đi đếm hết tất cả các nghĩa trang liệt sĩ xem dc bao nhiu mà bảo cả ngàn 1 trận :-"

    ps : đúng là bố khỉ >:)
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Có 2 tiểu đoàn tham chiến, 1 chính diện, 1 đánh vu hồi theo lời kể của nhân chứng sống tham gia trận ý thì cướp đâu ra cái con số 3700?
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Người ta nói đùa để trêu bác Vê mát cơ mà (xin lỗi vì em không nhớ chính xác tên bác), bác cứ nóng :))
  6. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    tình hình là nhá tớ dự bác Gamer001 đang hành văn kiểu trào phúng phỏng ạ :D
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác đừng "nghe nói" bác ạh!
    Tụi em 1/2 nằm chốt còn lại tải đạn, đồ ăn và cả thương binh, tử sỹ trên chốt ra đằng sau. Bệnh viện sư đoàn nằm ngay thị trấn Vị Xuyên (lùi xuống dưới Hà Giang hơn 20 km), tại Làng Ping, nơi trung đoàn bộ đóng có trạm xá, dưới chân 700 là hang phẫu!
    Em đã kể về thư của lính đơn vị em viết về nhà mô tả pháo Tầu rồi lính tử trận nhiều vô kể... trong khi ở giai đoạn huấn luyện ra khỏi doanh trại là vệ binh họ tóm, bắt phạt giam luôn và đơn vị em lúc đó còn nằm cách TX Hà Giang hơn 50km tiếng pháo chỉ có thể nghe vọng về rất nhỏ!
    Còn cái xe Gaz tưởng tượng ấy thì em khẳng định là không có, đơn vị em không chỉ tải thương mà ngoài thời gian đầu làm nhiệm vụ tăng cường tham gia tấn công chốt Tầu, sau đó nằm trực tiếp trên các hầm chốt tham gia đủ các chiến dịch 84-85 ở Vị Xuyên. Đến 1986 em ra quân thì đơn vị còn tham gia chiến đấu trên Yên Minh... và cái xe duy nhất bị bắn cháy ở Vị Xuyên trong giai đoạn đó là 1 cái xe chở thịt hộp!!!
    Do phải về nộp báo cáo ở TX Hà Giang em cũng thường xuyên theo xe đi về (ngoài việc đi bộ nếu không gặp may) và rất nhiều lần những cái xe em đi bị pháo rượt (cũng có lần người cùng ngồi trên xe hy sinh) nhưng chúng đều ra-vào đến nơi. Đã rất nhiều lần trên đồi tụi em chứng kiến các đoàn xe của mình bị pháo tầu rượt. Cái xe chở thịt hộp ấy là do 1 lái mới vào, khi bị pháo bắn sợ quá, chui xuống gầm cầu nấp làm mục tiêu chết pháo Tầu mới bắn hỏng được.
    Nghĩa trang đơn vị em ở 1 quả đồi nhỏ ngay bên Cầu Mè (cái cầu trước khi vào TX Hà Giang-có cây gạo bên cạnh) mà hiện nay họ đã chuyển nghĩa trang, san phẳng quả đồi để xây chợ. Cho nên các con số bác nói về mức độ hy sinh chắc là đã đọc ở các trang bên Tầu hoặc từ các anh lính thực sự chưa bao giờ trực tiếp đánh nhau trên đấy mà cũng chỉ "nghe nói" thôi!
    Vùng Vị Xuyên núi non hiểm trở, các trận địa pháo bên Trung Quốc dầy đặc và họ rất thuộc địa hình cũng như toạ độ từng điểm bên mình (tụi em vẫn dùng bản đồ do Trung Quốc in), do vậy để tập trung 1 số quân đủ đông để chết như bác tin là cực kỳ khó và cái chính là tụi em cũng không muốn chết như vậy. Trận đầu tiên tụi em tham gia (thê đội dự bị và là đơn vị tăng cường-ai biết chữ tăng cường trong chiến tranh sẽ hiểu-sức người mà công ta-được ném lên phía trước-cái tiểu đoàn tấn công chính cũng là đơn vị tăng cường như tụi em) mà chỉ huy tiểu đoàn bắt tụi em mang cơ số phòng ngự (ngoài súng+đạn phòng ngự còn gạo, cuốc chim, xẻng...) cho nên khi bộc phá nổ tụi em đứa ở gần thì sát hàng rào, đứa ở xa thì tận dưới cánh đồng hang Giơi... rút quân ra vì không lấy được hầm, nộp danh sách thương vong vể trung đoàn (lúc đó trung đoàn em còn dưới tận Hà Giang) là 1 danh sách trắng dù cả tuần ấy pháo Tầu bắn phá hầu như không ngớt. Do công việc, em được giao thống kê cho nên trích ngang của từng người từ sỹ quan đến lính trong đơn vị em thuộc lầu!
    Có lần từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều 2 trận địa pháo tầu bắn phá 1 trận địa pháo 105 của mình ven sông Lô. Tụi em thường xuyên đi qua nên biết tụi pháo này rất lười, nắp hầm mỏng dính. Đến chiều tối tải đạn qua, hố pháo chen chằng chịt xít nhau, tưởng chết hết rồi, nhưng tụi pháo binh nói chỉ hỏng 1 khẩu pháo và bị thường 1 người. Lính mình khi đã phải qua chiến trận họ không dễ chết như vịt vậy đâu!
  8. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bác xưng thế em ngại chết, lúc trận 1509 đó diễn ra em và nhiều bác trong này còn chưa ra đời mà.
    Đúng ra em phải xưng là cháu mới đúng, nên "em" chỉ đa phần là nghe kể lại thôi.

    Cảm ơn những câu chuyện thời chiến của bác, trước đến giờ em vẫn chưa bao giờ tin cái chuyện 3700/1509.
    Chúc bác PP và các bác CCB trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc 14 năm Thần thánh Lưỡng Đầu Thọ Địch (1978-1991) một năm mới Mã Đáo Thành Công. [r24)]
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]
    Tiểu đội trưởng Đặc công - ngưòi đã trực tiếp đánh thẳng vào sân bay Bằng Tường - TQ

    quên sao được - khi thấy anh Thử, người tiểu đội trưởng lính đặc công tiểu đoàn(…)đã trực tiếp tham gia đánh vòng từ hướng Quảng Ninh vào sân bay Bằng Tường(TQ), người được cấp trên ra lệnh bằng mọi giá phải đánh - 1 đấu với 20, cho dù có phải hy sinh… sau chiến tranh đã phải làm đủ nghề, từ chở thuê hàng lậu, đến bác sỹ thú y..., giờ sức khoẻ yếu vẫn phải trồng ngô sắn, cùng ít tiền trợ cấp của xã hội sống qua ngày.


    Vụ này nghe lạ nhỉ?
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo giang hồ đồn thì tác giả của vụ đột sân bay là trinh sát F338.

Chia sẻ trang này