1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Lúc tụi em trên đó chủ yếu là các đơn vị địa phương (QKII) cho nên trong chiến đấu (hay gọi là đánh nhau) có rất nhiều chuyện buồn cười (chắc không thể viết ra ở đây mà chỉ để gặp lại nhau kể lại thôi-bác nào quan tâm ngày 10 tháng 3 tới này tụi em tổ chức ngày thành lập Sư đoàn ở Vính Yên).
    Nhưng thông tin, thì nhiều khi tưởng ngay người trong cuộc vãn nhận thông tin sai lệch (chiến tranh mà). Như em đã kể ở phía trên, tiểu đoàn em là đơn vị đầu tiên vào tăng cường cho 313 của E. Khi làm thê đội dự bị tấn công các hầm ở bình độ 400 cho 1 D khác sang từ Hải Phòng (cũng là quân tăng cường như tụi em) ông tiểu đoàn trưởng băt tụi em mang cơ số phòng ngự (tức là khoảng 40 ký trên vai đủ từ súng, đạn đến gạo, xẻng, quốc chim...). Mang nặng, địa hình hiểm trở, chưa thuộc lắm và trời tối như mực cho nên khi bộc phá nổ ở hàng rào tụi em rải cũng từ sát chân hàng rào tới hơn 1 km về phía sau... Nhiệm vụ trận ấy coi như tụi em không hoàn thành. Nhưng bây giờ nói chuyện với anh trong ban Tác chiến của trung đoàn anh ấy vẫn nói là không hoàn thành nhiệm vụ tại lính đào ngũ hết!!! Trong khi chỉ tối 2 hôm sau, tại cái mặt đường phản gương đối diện với mấy hầm pháo bắn thẳng của Tầu, cả tiểu đoàn (gần như đủ) vẫn ngồi nghe ông tiểu đoàn trưởng ra quyết tâm trận tiếp theo: " hy sinh đại đội 6 đại đội 7 để đại đội 5 tiếp quản vị trí 4 hầm!"... Lính run cầm cập chờ lệnh để vào "hy sinh". Nhưng ngay sau đó, tụi em đón 1 ông tiểu đoàn trưởng mới và vị trí 4 hầm ấy cho đến lúc ra quân không có trận tấn công nào tiếp mà mọi chiến dịch đáp nhịp của mặt trận Tây Nam là chỉ trả lời các đợt tấn công từ phía Tầu!
  2. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    có nói gì đi nữa thì trong cuộc chiến biên giới Việt Trung lần thứ 2, VN đã để mất một đỉnh núi - cao điểm 1509 - có vị trí cực kì quan trọng , pháo tầm xa của Tàu đặt trên đỉnh này là trọn cả thị xã HG nằm trong tầm hủy diệt.

    kết cục là VN mất hoàn toàn 1509 và sau này vĩnh viễn không đòi lại được dù là qua đường đàm phán, Tàu hiện nay vẫn củng cố vững chắc vị trí này và nếu một khi có chiến sự thì họ là bên nắm lợi thế cực lớn,

    kết cục của chiến cuộc biên giới lần 2 cho thấy rõ sự xuống cấp về kĩ chiến thuật của quân đội VN tương quan so với giải phóng quân TQ trong chiến cuộc lần thứ nhất 2-1979 , một thất bại lớn mà VN muốn quên thật nhiều , giấu thật nhiều ,
  3. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Ngồi đợi ông Nguyễn Thanh Loan, người trông giữ nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang, chúng tôi nhìn ra xa. Tháng Hai ở đây mới là mùa hoa đào nở. Nghĩa trang có 1680 ngôi mộ. Trong đó, 1600 mộ là của các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh từ ngày 17-2. Ở Vị Xuyên, tiếng súng chỉ thật sự yên vào đầu năm 1990. Năm 1984, khi Trung Quốc nổ súng trở lại hòng đánh chiếm hơn 20 cao điểm ở Thanh Thủy, Vị Xuyên, bộ đội đã phải đổ máu ở đây để giành giật lấy từng tấc đất. Rất nhiều chiến sỹ đã hy sinh, đặc biệt là hy sinh khi tái chiếm đỉnh cao 1509.

    [​IMG]

    Ông Loan nhớ lại, cứ nửa đêm về sáng, xe GAT 69 lại chở về, từng túi tử sỹ xếp chồng lên nhau. Trong số 1600 liệt sỹ ấy, chủ yếu chết trong giai đoạn 1984, 1985, có người chết 1988, còn có 200 ngôi mộ chưa xác định được là của ai. Sau khi hoàn thành việc phân giới cắm mốc, cái pháo đài trên đỉnh 1509 mà Trung Quốc dành được và xây dựng trong những năm 80, vẫn còn. Họ nói là để làm du lịch. Từ 1509, có thể nhìn thấu xuống thị xã Hà Giang. Năm 1984, từ 1509 pháo Trung Quốc đã bắn vào thị xã.

    Trên đường lên Mèo Vạc, sương đặc quánh ngoài cửa xe. Từng tốp, từng tốp trai gái H’mông thong thả cất bước du xuân. Có những chàng trai đã tìm được cho mình cô gái để cầm tay. Một biên giới hữu nghị và hòa bình là vô cùng quý giá. Năm 1986, vẫn có nhiều người chết vì đạn pháo Trung Quốc nơi đoạn đường mà chúng tôi vừa đi, nơi các cô gái, hôm nay, để cho các chàng trai cầm tay kéo đi với gương mặt tràn trề hạnhtrích tỏ

    Trích to Phạm Nguyên: Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979 (phần 2-bất khuất và ghi nhớ)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    2 O du kích nhỏ..
    [​IMG]
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đã bò ra cái đỉnh núi ấy hồi nào chưa mà phét lác như thật thế? motdemthoi
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác này viết theo kiểu trỉ trích 1 cách quá đơn giản, thò tay vào trong túi áo lấy ra... mà không chịu lấy!
    Chuyện đàn phán, từng vị trí... hiển nhiên như mấy quần đảo mà có phải mỗi mình Việt Nam mình đang đòi lại chủ quyền đâu?
    Còn biên giới thì từ trước tới nay Việt Nam mình khong phải là nước đầu tiên và chắc chắn không thể là nước cuối cùng có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Nhiều cường quốc vẫn còn bị chiếm, mà đến bây giờ đâu chỉ vài mét đất!
    Đỉnh 1509 cũng như 1 vài điểm khác họ vẫn đưa ra lý lẽ bị người Pháp lợi dụng nhà Thanh hèn kém dùng sức mạnh cướp của họ, còn trước đó vẫn thuộc lãnh thổ họ (thời ngày xưa, trước đó các cụ mình lại chẳng có tài liệu gì hơn để chứng minh)!
    Mà bác xem lại đi, từ 1509 thì không thể nhìn thấu Hà Giang được, chính giứa Hà Giang là 1 dãy núi đá vôi, ngay bên này TX nhìn sang bên kia đã khó, nếu nói có thể bắn pháo tới Hà Giang sẽ có lý hơn. Nhưng để bắn pháo thì phía bên kia Hà Khẩu cũng bắn về Hà Giang được!
    Cả phần phía Bắc tháng 2 năm 79 đều bị Tầu tràn sang, nhưng tại vùng Hà Giang thì có tể được coi là yên tĩnh vì lịch sử đã dạy cho người Tầu lúc đó họ biết là có xông xuống nữa VN cũng chẳng sợ vì nhiều cửa ải còn hiểm trở và xung yếu hơn ải Chi lang cả vạn lần sẽ chờ họ. Nhưng đến 1983 chỉ dùng để cứa cho chảy máu, thì họ lại chỉ chọn có mỗi Hà Giang (những nơi khác trên cả tuyến biên giới lại rất yên tĩnh) vì họ cũng biết Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn để đưa được phương tiện lẫn con người lên tới đấy (mà bên phía họ có hẳn đường to)!
    Trong thơi gian đó em được biết Liên Xô cũng muốn giúp mình giải quyết theo mô hình Zhenbao Island, nhưng chắc sợ xung đột có thể biến thành chiến tranh cho nên họ chọn tụi em thay thế các loại vũ khí khác. Mà cách được chọn có vẻ hợp lý, trừ năm 1984, xung đột trên đó chỉ xung quanh cấp trung đội - đại đội (với biên chế thiếu) vì không thể tập trung đông được. Chỉ khi mở những chiến dịch có tên mới tới mức tiểu đoàn... Người ta hay dùng lính 982 hay 983... đang đánh chiến dịch là nói về phiên hiệu các trung đoàn như tụi em. Khi chiếm lại 1509 tham gia là lính 982, họ đã lấy lại được điểm cao, bàn giao lại cho 313, tiếp tục đuổi lính Tầu qua phía bên kia rồi vòng xuống rút về dưới này. Cả mấy năm đó cho đến lúc kết thúc, trên ấy chỉ dừng ở mức xung đột!
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    ôi chu choa! không dám reply lại cái ảnh, sợ bị gán tội truyền bá cho diễn đàn "khác"
  7. antivichoco1

    antivichoco1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thì Phạm viét đào đang cố ắng chứng minh cho mấy nghìn liệt sỹ của vụ lão sơn 1509 mà. Hình như là ngày xưa dùng Hà Minh Thành, bây giờ là dùng ông đạo diễn này
  8. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Mịa con đĩ, từ lúc nứt mắt ra không biết đã được đặt chân về đất mẹ chưa mà phán kinh thế.Con đĩ tưởng chỉ có pháo tàu đặt Hà Giang trong tầm huỷ diệt chứ pháo ta không làm được à.Con đĩ có giỏi thì khích thằng tàu nó cắn càn xem cái xuống cấp về kĩ chiến thuật của QĐNDVN nó có giáng cho đừng nói là thằng tàu chứ cả thằng Mẽo có nhảy vào cũng phải: Tốt nhất là chuồn đi thôi.[r2)]
  9. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hì, motdemthoi có biết đỉnh 1509 nó như thế nào không mà bi bô?:))
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Thực ra em cũng đọc rất nhiều chuyện "cổ tích" của các bác hải ngoại dựa theo các truyền thuyết từ các trang web ở Trung Quốc. Họ đưa cả các sư đoàn chính quy lên đó để nối gót nhau đi vào mấy cái nghĩa địa do Trung Quốc đào sẵn. Trước năm 1986 có 313 là 1 sư địa phương, họ nhận các đơn vị tăng cường (như tiểu đoàn, rồi trung đoàn em...). Chỉ huy Quân khu II là ông Vũ Lập!
    Bây giờ thì hòa bình rồi, tụi em đã sang Hà Khẩu thuê xe taxi vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc gần 100km, ai tò mò muốn tìm hiểu cứ chịu khó mất khoảng 2 hay 3 ngày lên đó vừa thuê xe, vừa thuê dân địa phương dẫn đường, mang đồ... làm 1 chuyến du lịch (họ đi quen rồi, không sợ bị dẫm vào mìn đâu) rồi tự đánh giá xung quanh khu vực ấy, với mật độ pháo Tầu lúc đó (sơ sơ 2 trận địa hồi đó tụi em gọi là 800 và 1250) đã hơn 800 khẩu quân VN mình có thể tập trung đông nhất được bao nhiêu người rồi dẫn nhau vào cho Tầu nó "thịt"!
    Mà con người sống lâu trong lửa, muốn giết được họ cũng không dễ đâu (em đã mô tả cái trận địa pháo 105 ven bờ sông Lô rồi đấy)!

Chia sẻ trang này