1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Thực hư thế nào tại thời điểm đó, địa điểm đó thì những người như chúng ta giờ ngồi đây, liệu có mấy ai là đích thân chứng kiến hoặc tham gia ?
    Tất nhiên về chi tiết thì làm sao mà biết được, nhưng đại cương thì có những điều đã xảy ra (mà tôi được biết qua chính ông thầy chủ nhiệm cũ của mình, đã từng xung phong đi bộ đội năm 17 tuổi, rồi Nam tiến, qua cả biên giới Tây Nam và được không vận ngược về biên giới phía Bắc):

    - Trước khi quyết định điều quân đi bình định biên giới Tây Nam, chống Polpot thì VietNam cũng đã "sơ sơ" thấy ý đồ anh Tàu có vấn đề, nên ký với LX một thỏa thuận liên minh (quân sự thì phải) để giúp đỡ lẫn nhau, phòng chú Ba Tàu chơi xỏ, rồi mới điều phần lớn quân chủ lực đi Tây Nam.

    - Mặc dù phần lớn quân chủ lực được điều đi, song ở biên giới phía Bắc vẫn còn "ém" lại vài Sư đoàn chủ lực, chứ không phải là hoàn toàn không có gì như chú Kutujop nói. Có điều VN ém quân kinh quá, giấu cả vài sư + đồ chơi mà ngay cả dân ở đó còn không biết, tình báo Tàu cũng chỉ biết lơ mơ là có một số đơn vị vũ trang, cụ thể là chủ lực hay dân quân hay gì gì thì bọn nó unknown (đây là đánh giá chủ quan của ông thầy chủ nhiệm). VN giấu hàng No.1. Cha ông cũng đã nói rằng lúc nào cũng phải đề phòng phương Bắc, thì làm sao mà rút hết quân đi được, hơn nữa, về bố phòng bảo vệ biên giới, không nước nào dám rút sạch quân chủ lực đi cả, huống hồ là tình hình lúc đó rất gay. Chú Kutujop nên tìm hiểu thêm trước khi nói bừa.

    - Khi Tàu nổ súng tràn qua biên giới phía Bắc, phải nói là "hơi bị lo & sốc", vì QUÁ ĐÔNG. Ông thầy kể khi nhận được tin biên giới bị tấn công, cả đơn vị ổng không yên vì không nghĩ rằng thằng Tàu nó xua một lượng cực lớn hàng trăm ngàn quân (cụ thể bao nhiêu thì không biết và trên cũng không nói rõ) tràn qua biên giới như vậy. Vài ngày sau, đơn vị của ổng được lệnh chuẩn bị, rồi sau đó được không vận khẩn cấp về biên giới phía Bắc. Ổng kể lúc đó, vận quân thần kì như Nguyễn Huệ hành quân ra Bắc giết giặc, một lượng lớn khí tài và bộ đội được đưa ra Bắc rất nhanh chính là nhờ cầu không vận của Liên Xô giúp (nên ai bảo LX đứng ỳ ra xem mà ko giúp là không đúng nhé). Khi xuống máy bay, còn thấy một khí đồ LX viên trợ đang được chuyển lên xe tải chở đi.

    - Sau khi tới nơi thì hỏi thăm tin tức, thấy các sư chủ lực ém lại + dân quân đã đánh nhau to và cầm chân được một số hướng tiến công của bọn Tàu (bác nào bảo quân chủ lực VN chưa đánh thì ... xem lại nhé). Tuy nhiên đúng là ổng chưa kịp điều thẳng lên biên giới thì Tàu nó rút quân thật :)). Sau giải ngũ gặp lại được một số bạn bè cũ kể lại, các đơn vị ở Bắc phải đối đầu với cả biển người, sợ chết thì không sợ mà chỉ sợ ... hết đạn =)).

    Vậy là VN cũng đã có chuẩn bị, rào trước chặn sau rồi mới đem quân đi, chứ không phải là không có, Kutujop bảo chiến thuật không hợp lý với đầu óc trái nho thì cũng cần xem lại.

    Việc LX điều quân áp sát biên giới Xô-Trung, tôi không chắc LX có dám xua quân qua biên giới đánh thẳng vào lãnh thổ Tàu hay không nếu Tàu nó đánh được đến Hà Nội (vì việc này chưa xảy ra :P), việc này khó nói, có lẽ việc dừng lại ở biên giới Xô-Trung đã khiến một số ý kiến cho rằng LX đã không cứu đàn em, mặc dù nó ký liên minh với mình ! Nhưng một thực tế là LX đã khẩn cấp giúp cầu không vận, chuyển quân, và tài trợ vũ khí cho VN ngay lúc đó, đồng thời "tăng cường quân ở biên giới Xô-Trung".

    Việc Tàu đơn phương rút quân về sau gần 1 tháng xâm lược biên giới phía Bắc thì theo tôi có nhiều lý do, nhưng lý do chính theo tôi là : đánh như vậy là vừa đủ ! Và não của Đặng rất to chứ không phải như trái nho đâu :)
    Một quân đội được nghỉ ngơi 30 năm, chỉ lấy chiến thuật biển người VS với một quân đội vừa trải qua nhiều cuộc chiến qui mô, khốc liệt, có kinh nghiệm & thiện chiến, thì làm sao mà thắng được về lâu dài, nhất là khi không cắt được nguồn viện trợ từ ngoài !

    Rút quân khi ấy là rất khôn ngoan, không thì bẽ mặt !
    kienquoc thích bài này.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Nhà Việt Nam học, sử gia Maxim Sunnerberg nói tiếp: “Trong khi đó, thủy thủ Liên Xô đã phải đối phó đoàn tàu Mỹ do tàu chở máy bay “Constellation” dẫn đầu đã hiện diện ở khu vực Đông Nam Á từ ngày 6 tháng 12 năm 1978. Ngày 25 tháng 2 năm 1979, các tàu chiến Mỹ đã chuyển đến bờ biển Việt Nam như người Mỹ giải thích “để kiểm soát tình hình”. Các tàu ngầm của Liên Xô đã chắn hành trình tiến tới vùng chiến sự không cho tàu chiến Hoa Kỳ đến gần bờ biển Việt Nam. Một số tàu ngầm vẫn ở lại dưới nước, số khác hiện lên trên mặt nước. Hóa ra, hệ thần kinh của các thủy thủ Liên Xô là vững vàng hơn – tàu chiến Mỹ không dám vượt qua tuyến ngăn chặn do các tàu ngầm Liên Xô xây dựng. Ngày 6 tháng 3, các tàu chiến Hoa Kỳ đã rời khỏi vùng biển Đông”.
    36 thủy thủ của Hạm đội Thái Bình Dương đã được tặng huân huy chương của Chính phủ Liên Xô vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong thời gian Việt Nam đối phó với cuộc xâm lược của Trung Quốc.


    http://vietnamese.ruvr.ru/2011/02/18/44865259.html

    ==========


    ủng hộ Đài Loan, ký hiệp định với TQ rồi tính nhảy vào VN lần 2, không biết tụi Mỹ nghĩ gì
    đúng là không có đồng minh mãi mãi, chỉ có lợi ích lâu dài
  3. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    HIỆP ƯỚC VIỆT NAM - LIÊN XÔ 1978:
    Có tên đầy đủ: Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết

    Được kí 3.11.1978 tại Matxcơva giữa một bên là tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương ******* Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn, ************** Phạm Văn Đồng, thay mặt nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và một bên là tổng bí thư Uỷ ban Trung ương ******* Cộng sản Liên Xô, chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô Brêgiơnep L. I. (L. I. Brezhnev), chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Kôxưghin A. N. (A. N. Kosygin), thay mặt Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

    Hiệp ước có 9 điều, trong đó hai bên cam kết không ngừng phát triển quan hệ mọi mặt, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kĩ thuật giữa hai nước, cam kết làm hết sức mình để củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

    Đặc biệt, trong điều 6, hai bên thoả thuận: trong trường hợp một trong hai bên bị tiến công hoặc bị đe doạ tiến công, thì hai bên kí hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hoà bình và an ninh của hai nước.

    Hiệp ước có giá trị trong 25 năm, và được mặc nhiên gia hạn 10 năm, nếu một trong hai bên không tuyên bố muốn chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước trước khi Hiệp ước hết hạn một năm.

    Trong bối cảnh quốc tế và khu vực lúc bấy giờ, Hiệp ước có giá trị đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh của mỗi nước, góp phần củng cố hoà bình và an ninh ở khu vực và trên thế giới. Hiệp ước đã phát huy tác dụng to lớn trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước.

    Sau khi Liên Xô tan rã, Hiệp ước mất hiệu lực.

    Như vậy, các hành động của Liên Xô trong thời gian Ba mươi ngày chiến tranh là đúng với tinh thần hiệp ước, các bợn ăn ti cọng toàn lấy tinh thần "đồng minh" với bố Mẽo ra để kêu gào Liên Xô bỏ mặc Việt Nam, cứ như bố Mẽo bỏ mặc thằng con ghẻ vậy, nhằm làm gì thì ai cũng biết mà :)):)):))
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thực ra lúc này, em nghĩ nếu ta mạo hiểm 1 chút thì đã lấy lại hoàng sa được rồi! tranh thủ trong lúc đang căng thẳng này và việc hải quân liên xô đang hiện diện phong tỏa biển đông, ta đưa lực lượng ra tiêu diệt bọn lính giữ đảo Hoàng sa của khựa, với khả năng yếu kém của hải quân khựa lúc đó thì em chắc là bọn nó không dám đưa tàu ra tranh phong với hải quân liên xô, nếu ta thực hiện đc như vậy thì quả là đòn hậu rất hiểm dành cho đặng tỉểu bình, lấy lại đc luôn hoàng sa thân yêu [r2)]
  6. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ đổi trước khi bị bad roài.hahhahaha. Ném gạch roài lại ném cái j nữa thế không biết. [r23)]
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Lấy rồi thì ai giữ hộ cho? Giữ đến bao giờ? Trong khi việc LX đưa quân và xe tăng áp sát biên giới TQ chủ yếu để gây áp lực là chính và không loại trừ việc tràn sang đất TQ nếu TQ đánh sâu xuống đồng bằng của VN. Thực tế là TQ không đánh xuống, vì thế, dại gì mà leo thang chiến tranh? Hai nước có vũ khí hạt nhân đấu nhau, bắn nhau không bắn, bắn sang VN để thử thì có phải là dại không?
  8. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Mày cứ chém gió hoài, gọi gạch gọi đá đến =))
  9. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi anh 3 "Sao Vàng" là chủ lực thôi, còn toàn bộ đội địa phương và dân quân du kích
  10. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Cậu đừng tưởng bở thế, đánh nhau biên giới trên bộ, Lục quân của mình đập nó tan ngay nhưng hải quân lúc đó của mình cũng không đủ sức chơi với họ đâu, bọn nó không câu pháo vào Hải Phòng là may rồi, ở đấy mà yếu kém :))
    Tàu LX ở đấy cũng không sẵn sàng giao chiến đâu em giai ! Tình hình lúc đấy mà LX chỉ cần bắn 1 viên đạn thôi, là khác liền !

Chia sẻ trang này