1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Cứ phải mặc cho thật đẹp, bắt chước y hệt nước ngoài, rồi đi ủng lội nước biển ngoài TS cho chính quy nên có vấn đề rất nặng trong chuyện đọc hiểu. =))
    Đọc lại bài ngay trang trước đi, LX mà nổ súng là khác ngay, chiến tranh Trung - Xô lần thứ hai bùng nổ đấy. Hậu quả thì quân LX ăn mặc đồng bộ và TQ ăn mặc cũng đồng bộ sẽ choảng nhau trực tiếp và không loại trừ chiến tranh hạt nhân.

    Nhiều thế cơ à =)), nhiều thế thì sao năm 74 không dốc vốn đánh xả láng để dành lại chủ quyền mà phải thua té re ra như thế =)). Viết thế này thì có khác gì thừa nhận VNCH hèn, cóc dám tay bo với HQ Tàu năm 74=)), với tiềm lực không hề yếu mà thua chạy như ăn thuốc sổ thế à? Lại còn nện vào đầu nhau nữa mới pờ rồ chớ =)). Mỹ ngu nhể, đi đào tạo ra cái đám đệ chuyên đổ thừa với ăn vạ vô đối thiên hạ =))
    Đến khổ, chửi Tàu, chửi CS đâu không thấy, toàn thấy bôi tro chát chấu vào mặt mẫu quốc và vong quốc thôi =))... ối giời ơi là giời ơi =)))), em cười suýt té ghế các bác ạ =)) =)) =))
  2. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Cái vote nó sao sao rồi, không tớ "like" trả lời của bác =)) Bọn đấy năm nào chả sủa được hả bác, chỉ có VNCH là nhất,=> tốt nhất này, yêu nước nhất này,nhân đạo nhất này, yêu dân nhất này, đánh tay đôi giỏi nhất( U.S làm gì đủ tuổi mà so sánh) này....đúng không hả các bạn bên ấy?[:D] Còn đối với các bạn, bọn tớ là những kẻ bị tẩy não, chẳng yêu nước bằng các bạn nhỉ:-"
  3. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    He he, lại bài Tri Tôn đem nhai lại mãi thế này ru?
    :P
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Nhớ năm ngoái đi chơi với một ông anh. Ông này làm chủ thầu mấy cái chợ, có một bác to cao dữ tợn làm bảo kê chợ đi cùng. Bác này trước đây cũng là dân anh chị, có số má, thành tích ra trò. Nhưng từ khi thằng con trai duy nhất nghiện chết, bác ấy quay ra tu chí làm ăn. Bác ấy bảo em:" Ra đường tao ngại nhất là gây sự với đám choai choai. Bọn giang hồ anh chị trước khi ra tay thì chúng nó còn suy nghĩ chán. Còn bọn chíp con này chúng nó toàn hành động trước khi suy nghĩ thôi".
    Nghĩ cũng đúng, thấy nhiều bác bây giờ húng ghê, mở mồm ra là đòi đánh với đấm. Đến lúc đất nước có biến có khi lại đang bận đi du học ở đẩu đâu rồi.
    Nhớ ngày xưa bên Gia Lâm em có dân Phù Đổng, con cháu Thánh Gióng có khác, chỉ khoái gây lộn và đánh đấm. Vào trong quân đội vẫn quậy như vậy. Cái tên "trung đoàn Phù Đổng" ngày xưa nghe đến là nghe đến sự ngổ ngáo vô kỷ luật rồi. Ấy thế mà hồi năm 79 cái trung đoàn này là chúng đoàn này là trung đoàn chạy về cầu Đuống đầu tiên, mà giỏi nhất là bác nào cũng vẫn còn giữ nguyên quân trang quân dụng, vũ khí, vì tội hèn nhát bỏ chạy nghe đâu còn nhẹ hơn tội để mất quân trang, quân dụng vào tay địch. Chuyện này một thời là câu chuyện phiếm trong bữa cỗ của dân GL.
    Các bác hay dùng từ "nếu"... thì" thế nhỉ... Hoàn cảnh nhà mình hồi đó thế nào: kinh tế kiệt quệ, ông anh LX cũng đang ọp ẹp sắp sập đến nơi, bị cô lập, bị cấm vận, làm sao mà làm càn thế được. Hơn nữa, TQ lúc đó đánh VN, rồi chiếm các đảo TS của mình. Chứ còn chuyện việc mình chiếm lại đảo HS - khi đó đã thuộc quyền kiểm soát của nó, nó coi chính thức là lãnh thổ của nó, là chuyện hoàn toàn khác. Khi ấy, với danh chính ngôn thuận về việc VN "xâm lược trắng trợn lãnh thổ của TQ", nó sẽ dốc toàn lực mà táng, thì e là bây giờ kể cả Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc cũng phấp phới cờ đỏ 5 sao vàng rồi.
    Nếu ngày xưa các ông lãnh đạo nhà mình mà ngông nghênh như các bác, thì e rằng giờ này khối bác không có mặt trên đời để ra sức chém gió đâu ạ. Còn mấy thằng @ vàng bên kia đại dương thì dù các bác nhà mình trước đây có làm gì thì chúng nó vẫn vô tư sinh ra, nhai hăm bơ gơ, uống Coca và ném **** về quê mẹ như thường mà...
    Không biết có đúng không, nhưng tớ cho rằng những người đã phải trải qua một thời gian khó đầu những năm 8x (như tớ, phải ăn cơm tấm, bột ngô, bột mỳ hẩm, mỡ cừu hàng sáng trước khi đi học...) mới thấy giá trị của hòa bình, giá trị của cuộc sống như bây giờ nó sướng chừng nào.
    kienquoc thích bài này.
  5. superB3

    superB3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cho e hỏi cái hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Xô (3/1978) hiện nay còn hiệu lực k? Nếu đã hết rồi thì nó hết vào năm nào vậy?
  6. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Tự nhiên hết hiệu lực khi Liên Bang Xô Viết trở thành Tang Hoang Xô Hết.b-(
  7. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Chuẩn men! [r2)]



    Xô không còn tồn tại, tức là chủ thể thực thi không còn, và chủ thể thay thế không tuyên bố tiếp tục kế thừa, Điều ước này theo thông lệ và pháp luật quốc tế lại cũng không thuộc diện bắt buộc phải kế thừa thì Điều ước chấm dứt hiệu lực!

    Xong
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nhớ có bác mem trên này có chữ ký rất hay:

    " Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Học trò: "Cả làng khen người kia tốt.Vậy anh ta có tốt không ?" Khổng Tử: "Chưa chắc tốt." Học trò: "Cả làng chê người kia xấu.Vậy anh ta có xấu không ?" Khổng Tử: "Chưa chắc xấu." Học trò lại hỏi: "Vậy làm sao biết họ khen chê đúng hay sai ?" Khổng Tử trả lời : "Phải xem kẻ khen chê đó tốt hay xấu ,và vì sao lại khen chê ." Lời bàn : Trước khi nghe bọn vong nô hằn học moi móc,chê bai Tổ quốc, khinh rẻ Dân tộc, chúng ta hãy xem chúng là ai.
    "
  9. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Bác giống em!

    Làm ly nhá [r2)]
  10. Dr.baron

    Dr.baron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    tội nghiệp các @đỏ như tran-trung vô đây hóng hớt đã bị ném đá bay đầu :)):))

Chia sẻ trang này