1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timestock

    timestock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Rocket đó là của nó ah??? hic tôi tưởng đoạn 4'02'' là của mình chứ. Chiến tranh tàn khốc quá
  2. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    b52 ma nó cứ đi thanh đội hình bác ạ. 1 em b52 vài chục tấn boom, 1 đội hình thì số lượng bao nhiêu bác tự hiểu nhé. mỹ không băng tàu à điên rồ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    b52 ma nó cứ đi thanh đội hình bác ạ. 1 em b52 vài chục tấn boom, 1 đội hình thì số lượng bao nhiêu bác tự hiểu nhé. mỹ không băng tàu à điên rồ.
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    [​IMG]
  4. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Cái đệt ! Thằng vật này chỉ trỏ gì thế ?




    Trong clip của lão Sairagon, nếu như đúng tất cả hình ảnh lão collect là từ cuộc chiến 1979, thì hình ảnh pháo phản lực phóng loạt MLRS ở phút thứ 3 là của QĐ ND VN đấy, thời điểm đó Khựa chưa có món này thì phải
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Có rồi[:P]
  6. ngodthiet

    ngodthiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Quân TQ đánh ta năm 79 là đội quân ô hợp chưa từng thấy. Nào là ăn mặc rách rưới, nào là thanh thiếu niên chưa đủ 18t , nào là binh lính mù chữ, rồi cả bọn tù nhân nữa. Tiếp tế thì bằng gùi, tay nải đựng đầy ngô-khoai-sắn, lừa thồ, ngụa kéo, cướp bóc của đồng bào ta trên biên giới. Dân phu thì đông gấp 3,4 lần lính chiến. Đánh nhau thì thằng chỉ huy thôi kèn sừng châu, tù và đi trước ,thằng lính rách rưới chạy theo sau. Súng đạn thì có trận 4, thậm chí 5 thằng 1 cây tranh nhau cầm. Đấy cái quân đội của 1 nước có trên 1 tỉ dân ngày ấy Nam tiến nó thế đấy.
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Thế nhà bác tưởng nhà mình lành lặn lắm đấy.
  8. ngodthiet

    ngodthiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình năm đó chủ yếu là dân quân, bộ đội biên phòng là chính thôi. Chỉ có 1 trung đoàn chính quy của sư 3 sao vàng tham chiến.Lúc đó lực lượng của ta chủ yếu ở K hết rồi. Còn nhà ta năm đó không lành lặn cho lắm cũng dễ hiểu vì nó đông hơn mình mà. Đánh nhau vài trận là bầm dập cũng phải. Với lại nhà ta đâu có ô hợp như nó đâu các bác nhỉ.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chả hiểu nhiều bác đọc ở đâu rồi cứ phán "chủ yếu là dân quân với biên phòng".

    Xin thưa là chưa tính tăng viện từ tuyến sau thì chủ lực QK1, 2 cộng với bộ đội địa phương tỉnh huyện đã tương đương với hơn chục sư đấy ạ.
  10. ngodthiet

    ngodthiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ựa ..... Đồng chí trung tá chiangshan bên quansuvn đây mà. Báo cáo trung tá : tôi thiếu úy ngoduythiet chạy qua diễn đàn này tìm thêm kiến thức thôi chứ không có ý gì đâu.
    Còn về chiến tranh biên giới thì quân chủ lực của quân khu 1,2 và cả quân khu 3 tụi em nữa tăng viện lính mới lên hồi đó cũng ngót ngét 200 ngàn chứ không ít. Sang những năm 198x thì khoảng 400 ngàn .Nhưng đa phần là lính tân binh mặt non choẹt chứ ít lính thời trước 75 lắm.

Chia sẻ trang này