1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    Chiến tranh loạn lạc, hỗn loạn đâu phải ai cũng đủ dũng cảm,lính cũng có người này người kia chứ. đọc bài của bác binhyen bên quansuvn thấy trước khi ra trận lính ta đào ngũ ầm ầm ấy chứ, Con người mà, sợ chết cũng là lẽ thường. Nhưng không nên giữ những người không muốn chiến đấu ở lại, hãy để họ đi thì tốt hơn.
  2. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xét theo khía cạnh hòa hợp hòa giải dân tộc mong các bác thôi đả động đến lính VNCH. VN mình có thể không nhắc lại cuộc chiến 79 vì nghĩa lớn được kia mà.
  3. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Tại sao VN không thích TQ và tại sao TQ lại không thích VN
    Ai đứng trên lập trường trung lập trả lời dùm em nhé
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Lên mạng tìm theo cụm từ "lên đến Bắc Quang, cách thị xã HG khoảng 80km thì lính đào ngũ hơn nửa"
  5. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    mấy bạn này sinh năm bao nhiêu vậy? đã biết thế nào là 1 ngày làm lính chưa? đã biết thế nào là sự khốc liệt của chiến tranh chưa? đã chứng kiến bom đạn pháo nổ ngay bên cạnh chưa? đừng có ngồi trước bàn phím mà tưởng tượng theo kiểu rambo . nếu không trực tiếp cầm súng vào thời đó thì cũng chịu khó chọn lọc thông tin mà nghe, mà nghiên cứu. ngồi phát biểu lung tung là không hay và có lỗi với những người đã nằm xuống đấy.
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    http://ttvnol.com/gdqp/954733/page-33
    đọc thêm tại đây. Càng thần tượng càng dễ bị sụp đổ.

    Ai chót lăn.g mạ người khác thì xin lỗi đi
  7. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Thôi ông ợ, đừng để vì ông mà bố ông bị cả người sống lẫn người chết lôi ra chửi ạ.
  8. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    chửi cái gì hả bạn :)) , lại một thằng ngồi bàn phím tự sướng nữa à :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại một thằng ngồi gõ bàn phím tự sướng :)) , nêu lý do chửi xem nào
  9. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php
    khuyên các bạn thôi cãi nhau và cùng vào trong trang web trên để tìm hiểu thêm về kiến thức quốc phòng cũng như lịch sử.
    chiến tranh + bom rơi đạn nổ + chảy máu .. là những điều không ai muốn xảy ra ( đặc biệt là những người đã từng trải qua và chứng kiến trực tiếp những giai đoạn lịch sử ấy ) vì sao? vì nó quá tàn khốc và như theo lời 1 bài hát thì BỞI CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA . không phải ai cũng có gan để đi lính, thậm chí vào lính rồi cũng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để cầm súng ra chiến trường, ra chiến trường rồi cũng phân ra làm dăm bảy loại lính, có những người mưu trí can đảm và gan dạ, có những người không chịu nổi gian khổ và không chiến thắng được sự sợ hãi thì bỏ trốn và đảo ngũ, có những cái chết được gọi là anh hùng và cũng có những cái chết chỉ được gọi là cái chết. có những vết thương để lại thành thương binh và có những vết thương chỉ được gọi là tự thương. ... có những trận đánh đến vỡ trận mà lính tráng chỉ còn nước rút lui về tuyến sau và những hành động ấy có người sẽ cho là hèn nhát có nguời sẽ cho là 1 quyết định thông minh khi biết mình biết người trăm trận trăm thắng, rút lui để bảo toàn lực lượng + củng cố đội hình chiếm lại chốt sau.
    đừng ai mạnh mồm bảo nếu có chiến tranh xảy ra thì tôi sẽ thế nọ thế kia, nếu trung quốc đánh... thì tôi sẽ thế nọ thế kia... tất cả chỉ là nói xuông. bạn hãy nghĩ xem bạn có đủ bản lĩnh để nghe 1 quả pháo tép bất chợt nổ cạnh mình không để lấy tinh thần nghe 1 quả cối bất chợt nổ cạnh hầm...
  10. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707

    Đúng như thế!Ngay cả bây giờ mình dạy con cháu những điều hay lẽ phải thì cũng không có nghĩa là trước đây vào tuổi ấy mình là người toàn diện.

Chia sẻ trang này