1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhluan710

    thanhluan710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    70
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Người VN từng tương thẳng vào Quốc ca là "Thề moi gan uống máu quân thù!" Đến nay vì nó ko phù hợp thời đại nên đổi, còn vào thời điểm năm 1945 khi bài hát Tiến quân ca được chọn thì moi gan uống máu QUÂN THÙ ko có gì trái luân thường đạo lý hết. Lấy các giá trị hiện đại để phán xét quá khứ kiểu bác thì các cụ nhà ta hay nhà tây cũng đều là mọi hết.

    Việc thời kỳ đầu 80s từng có 1 loại hàng hóa được gọi là "cao bành trướng" đem bán lấy tiền là có thật, trước đó đã có "cao Mỹ" rồi. Chỉ là chưa có bằng chứng trên internet xác thực nó được nấu từ cái gì thôi, cũng phải nói thêm là thời kỳ đó chưa có internet, đến khi có internet thì các giá trị hiện đại đã xâm nhập vào nước ta nên người ta cũng ko muốn nhắc tới làm gì. Xét thuần túy về mặt y học, nấu cao là 1 phương pháp tổng hợp acid amin đến nồng độ đậm đặc, và các acid amin này càng phù hợp với cơ thể người càng tốt cho sức khỏe giống người -> cao nấu từ người đương nhiên tốt cho người nhất. Người thì cũng có dăm bảy loại, lấy người bình thường nấu cao thì đương nhiên là ác nhân thất đức, nhưng QUÂN THÙ thì có thể ăn sống nuốt tươi ngay tại chỗ chứ đừng nói là nấu cao, đấy là quan niệm của thời kỳ đó. Theo các tiêu chí thời bình thì quan niệm đó quả thật rất mọi, nhưng vào thời chiến bạn sẽ nghĩ khác!

    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. vivaforwin

    vivaforwin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    60
    Nhớ lại hồi những năm 84-85 khi ấy em còn nhỏ đang đi học cấp I .Trường học của em ngay sát đường quốc lộ, nhìn từng đoàn xe oto chở các anh bộ đội lên biên giới. Lúc đó các chị các mẹ các bà đứng rất đông ngoài đường vẫy chào tạm biệt các anh rồi em cùng chúng bạn mua kẹo bột, kẹo rồi ( mấy thứ kẹo này lâu lắm không nhìn thấy nữa ) tung lên xe oto cho các anh sau đó khoe với bạn bè thấy vui lắm . Hồi ấy quanh xóm nhà em có nhiều người đi công tác ở biên giới về nghe kể chuyện cao Bành Trướng cũng thấy bình thường , Còn bây giờ nghe thì thấy hơi kinh kinh .
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  5. vinaBoy1990

    vinaBoy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn có d0ang8 mầy cái tranh biếm họa CTBG, e rất ần tượng với tài năng của các nghệ sĩ thời đó. tiếc là bây giờ ko còn thấ những bức tranh tương tự như thế nửa, biếm họa VN bây giờ nội dung thì dơn giản, dùng chữ để giải thích , xem tranh phải tự suy luận ra thì mới hay.
  6. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  7. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Giúp bác nhé

  8. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Cao Bành TRướng, ông bác mình chơi với nó ở Cao Bằng (may hết đạn thì nó thổi kèn rút) đem về nhà dùng;
    Trước bác ấy cao nhưng lẻo khẻo, chơi món này to mập nhưng mỗi tội tịt con trai (đẻ toàn vịt).

    Ai gọi như thế nào thì tôi không biết nhưng tôi gọi

    CAO BÀNH TRƯỜNG = CAO CHÓ!!!
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em chưa đi đến đó nên mù tịt. Bác biết thì nói cho anh em biết cái hay của phía nhà mình là thế nào đi.
    Bác tán giỏi có khi em phải lên du lịch cái thác đó một chuyến cho biết.
    Xưa nay em thích biển hơn. Vì ở rừng hơi bị nhiều rồi.
  10. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    chán các bác việt kiểu quá, hồi trước chỉ quậy bên khu kĩ thuật nn, giờ qua cả sang đây
    Mấy bạn nào tưởng nó là người gốc hán thì xem kĩ lại giọng văn đi thì biết, chẳng có thằng ng việt gốc tàu nào ở forum VN cả
    Hồi trước chỉ có 1 người là bác Hán gì đó, giờ lại lôi thêm người mới vào kích động, thật đến chán với các bác hải ngoại
    Chắc các bác thích lắm khi thấy 1 số thành viên mới tham gia forum tưởng các bác là tàu rồi nói sai sự thật, chửi VN các bác thích tung hứng thật, nhưng ai theo dõi lâu 1 chút là biết rõ mấy mánh của các bác, đừng để người dân VN ngày càng xem thường các bác
    Hèn gì chẳng có ai xem các bác ra cái gì, về VN bị thọp cổ tống vào tù ăn đập là đúng rồi

Chia sẻ trang này