1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không Đề 2

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi biphutinh, 10/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kechungtinh1

    kechungtinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá !
    Ngọt ngào quá !
    Xin phép được viết theo vài câu :
    Về quê xưa thành phố Gò Công
    Qua đi bao trắc trở nỗi lòng
    Quên ánh đèn đêm nơi phù phiếm
    Thương bóng tà dương chốn mênh mông
    Êm đềm sóng nước lời thơ ngọt
    Thênh thang mây gió tiếng nhạc nồng
    Mai mốt anh về thăm chốn ấy
    Qua đi ngàn vạn nỗi nhớ mong

  2. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chungtinh ơi !!!
    Em chờ,em nhớ,em mong
    Bao giờ Anh đến con sông thuở nào
    Nắng vàng trãi khắp bờ ao
    Anh về chốn ấy xôn xao tiếng cười...
  3. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nơi quê xa em ngồi căng mắt đợi
    Một người đi thăm thẳm bóng mịt mờ
    Giua trưa hè trơ trọi những ụ rơm
    Xào xạc lá tiếng gà trưa da diết
    Lòng trơ trọi như cây khô trụi lá
    Cỏi cằn khô chờ đợi gió lìa cành
    Nhìn bóng mình để quên nổi chờ mong
    Trưa bụi đỏ mịt mờ sau cơn gió
    Ở một nơi cỏi cằn mầm lộc biếc
    Thiếu màu xanh của cây trái trong lành
    Thiếu tiếng cười mỗi lúc sáng tinh sương
    Thiếu cả những trẻ thơ đùa trước ngỏ
    Chờ gì đây giữa mưa và nắng gió ?
    Để một ngày cây trái nãy mầm xanh
    Chờ nụ cười và hạnh phúc mong manh
    Hay chờ đợi một tâm hồn sắp rụng .
  4. kechungtinh1

    kechungtinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh về mây gió chơi vơi
    Đêm sâu nguyệt bạch sáng ngời tình ta
    Ngập hồn ngàn nỗi thiết tha
    Bao nhiêu nồng thắm mặn mà trao nhau
    Anh về cõi mộng ngọt ngào
    Đắm say gửi trọn tình vào thiên thu
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thơ hai bạn giống nhau quá, chắc tâm hồn hòa quyện vào nhau rồi, chả phân biệt được ai với ai.
    Quả là đôi tri kỷ!
  6. kechungtinh1

    kechungtinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn maybeU đã ghé chia sẻ
  7. kechungtinh1

    kechungtinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi để ...
    Nuôi muôn ngàn ước vọng
    Một ngày mai ta vĩnh viễn bên nhau
    Sẽ qua đi ngàn vạn nỗi thương đau
    Chỉ còn lại
    Bao yêu thương tha thiết
    Em vẫn buồn
    Đâu phải anh không biết
    Khi đêm về thao thức đến tàn canh
    Nơi phương xa
    Ôm nhung nhớ mình anh
    Gửi cho nhau ngàn tình dâng thắm thiết
    Dù đời trôi
    Hai phương trời biền biệt
    Nhưng tình này còn giữ mãi cho nhau
    Để ngày mai
    Hay đến
    Lúc bạc đầu
    Chất chứa yêu thương
    Không hề phai nhạt
    Và tình ta nở ngàn hoa thơm ngát
  8. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm thương
    Giot mưa vẫn ướt tơ vương cuộc tình
    Ngày dài nhớ một bóng hình
    Dòng sông thổn thức lục bình cứ trôi
    Người về rồi lại xa xôi
    Bỏ tôi một bóng mồ côi bên đời
    Thương người với những chơi vơi
    Con đường ngập lá sầu rơi sông dài
    [sub][/sub]
  9. kechungtinh1

    kechungtinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Tình nồng còn đó không phai
    Miên man nỗi nhớ, miệt mài niềm yêu
    Trong anh hình bóng yêu kiều
    Ngày dài mộng mị ngàn điều xôn xao
    Xa em tim thắt lòng đau
    Tình dài nuôi giấc ngọt ngào vấn vương
    Gửi theo mây gió niềm thương
    Về miền nhung nhớ ngàn buồn đêm nay

    @};- @};- @};- @};-
  10. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh biết trái tim Em thuộc về Anh .
    Anh không muốn làm tim Em rướm lệ
    Anh có một gia đình
    ..một người vợ ngoan
    ..một đàn con dại
    Trái tim Anh không thể phủ đầy
    Yêu Anh làm gì ???
    Sầu khổ làm chi ???
    Đừng làm Anh lỗi đạo người chồng
    Bỏ con thơ,đau lòng Anh lắm Bé!!!
    Em.
    Cô gái ngoan và sắc đẹp rạng ngời
    Đừng trói buột đời mình vào bóng tối
    Anh .
    Một gã trai hiền lành nhưng báng bổ
    Có vợ rồi,Anh không muốn đi hoang
    Em.
    Đừng yêu Anh cuồng dại với mong chờ
    Em sẽ khổ với những điều vo vọng...[​IMG][/IMG]

Chia sẻ trang này