1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. augustsong

    augustsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    haizza, đọc đc note của anh Sỹ Sing muộn quá,không thì hnay mình cũng đường hoàng lên bờ hồ oánh chén
  2. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó mới trả lời mà em thế có nghĩa là ngày mai mà :P vưỡn kịp chán Tối mai 8h 30 hẹn nhau ỏ phố Lương Văn Can nhỉ tự nhiêm thèm ăn mực mới lại ổi hihì còn riệu thì không thể tiếp đuọc mới em Augus roài :))
  3. augustsong

    augustsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Iem đã nhắn cho mọi người trên fb rùi ạ. Chờ í kiến.
    @ Giang hồ: hoàn thiện đê,để mai thì sương tan hết rùi :D
  4. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 (tiếp)

    Thế là bọn tớ đã vào sâu trong Hồng Ngài, đến khi không còn đường xe máy nữa, chỉ có những con đường nhỏ đi lên đi xuống dẫn vào bản.
    Trường tiểu học Y Tý II nằm ở vị trí trung tâm, hướng ra thung lũng, nhìn qua cửa lớp là luống hoa dong riềng (?) được trồng ngay ngắn trong sân trường. Gọi là trường, nhưng cũng chỉ có 2 lớp học với diện tích khoảng 20m2 mỗi lớp, đơn sơ nhưng khá đầy đủ, có bể nước và có điện!


    [​IMG]




    [​IMG]

    lớp 3

    Bọn tớ đến, trường vắng hoe! Chỉ có thầy hiệu trường trường Y Tý số I hẹn với thầy hiệu trưởng trường Y Tý số II ở đây uống rượu Nậm Pung ngắm thung lũng. Tranh thủ chộp 2 thầy vài pô mang về xuôi gửi cho vợ con!



    [​IMG]

    hiệu trưởng số I



    [​IMG]

    hiệu trưởng số II - nhớ vợ!


    Từ Hồng Ngài trở ra Y Tý bắt đầu oải! Nắng đã lên, bụng xẹp lép, nhưng đường 'quá đẹp' để mà khỏi để ý đến những cái khác nữa! Tự nhiên nghĩ: xe Hà - Sinh mà thủng săm ở đây thì cả đoàn khóc bằng tiếng Hà Nhì :D Các xế cứ có đường là đi (rất pro) nên 12h trưa là cơm canh ngon lành ở Y Tý rồi. Bà con tranh thủ đi chợ trong khi chờ cơm sôi. Chợ bày bán rau củ quả, chỉ thêu, vải... cách nhà chị Mỷ 3,4 hớp rượu là tới.



    [​IMG]


    Với những ai đã từng lê la ở những phiên chợ vùng cao, thì ngày chợ hôm nay không có gì đặc biệt. Chỉ là cái không khí mua bán nhưng không ồn ĩ, cãi cọ... thế là đã đủ nhớ rồi.


    [​IMG]


    (còn nữa)
  5. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhìn kỹ cái ảnh lớp học thủ quỹ up lên sẽ thấy 2 dãy bàn kê ngược nhau đấy, vào trong sẽ thấy 2 cái bảng 2 đầu, lớp 1 lớp 2 chung 1 phòng, phòng bên cạnh là lớp 3 lớp 4, hình như lớp 5 thì học ở trường ngoài mà thầy hiệu trưởng sợ bị trâu húc hay sao mà đang mải trèo lên cột :))
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đẹp quá. Máy gì mà lên rực rỡ mà vẫn trong trẻo thế kia nhỉ? Nhưng vẫn chưa thấy mây Y Tý nức tiếng bấy lâu nay nhỉ?
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lần này đi ko gặp sân mây em ạ, chỉ như các ảnh đã up thôi

    [​IMG]
  8. MissRose

    MissRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Em vùa mới đăng ký làm thành viên của TTVNOL để viết bài cho ngày thú 3 của chuyến đi. Bao giờ Minh Hồng viết xong thì bảo tớ để tớ post bài lên nhé. Cheers! @};-
  9. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 (chiều tối)

    Y Tý xuống Mường Hum

    Gọi là xuống, vì Y Tý nằm ở độ cao trên 2000m, tựa lưng vào dãy núi Nhù Cồ San; còn Mường Hum nằm giữa thung lũng bốn bề núi non, là trung tâm của cụm 8 xã vùng Tây Bắc. Đường đổ dốc liên tục toàn sỏi đá, 5 xe cứ thế mải miết đi dưới cái nắng tuy không gay gắt như mùa hè, nhưng cũng đủ làm hao sức và thèm những phút nghỉ ngơi giữa trời đất hồn nhiên như thế này



    [​IMG]



    sung sướng như thế này

    [​IMG]



    và túm lại là như thế này

    [​IMG]

    (có con sâu róm ở cái cây ấy ạ @-))

    3 ngày đi là 3 ngày nắng đẹp, theo giang hồ đồn thì phải có mưa rồi mới có biển mây, rõ ràng chẳng ai thích chết chìm, nhưng chìm trong biển mây, ăn mây, ăn sương thì sẽ chết ở trong lòng một tý! Chuyến này, cả đoàn 369 vẫn sống nhăn răng :D Nhưng bù lại, nước ảnh chẳng nhiều khi trong veo như thế... những tầng ruộng trĩu trịt bông... quần áo thơm mùi nắng, mùi lúa đương chín...

    Từ Mường Hum vượt đèo Ô Quy Hồ đi Than Uyên, đường đẹp, trời dần tối.


    [​IMG]


    Cả đoàn đổ đèo Ô Quy Hồ dưới ánh trăng, giác quan sử dụng bây giờ không còn là nhìn nữa, càng chưa phải là hít hà với cạn chén zô zô, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai và cảm nhận cái lạnh của đèo sương đang bao phủ...

    Thấm mệt rồi, rất buồn ngủ nữa, ăn tối nhẹ nhàng xong xuôi, cả đoàn dừng chân ở thị trấn Than Uyên, đặt dấu chấm cho ngày thứ 2, dấu ... cho khò khò khò Zzzz...


    [​IMG]
  10. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ở chợ Mường Hum có ai chụp ảnh ăn dưa "theo hàng" không nhỉ :))


    Bí Y Tý gọi ngắn là Bí Tý hay Tý Bí nhỉ?

    [​IMG]

Chia sẻ trang này