1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you and love Me ..Bây giờ em viết cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtucvang, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichdemtien

    thichdemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát hay :)
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em nói em thảnh thơi nhưng thực ra có thế khôngnhỉ? đôi khi trong thoáng chốc em vô tình nhớ tới anh , buồn , đau đớn .. nhưng rồi em cười bởi hôm nay là ngày mới rùi , sống cho hôm nay và không níu kéo gì cả ..
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    có thể nói dối bất kì ai ..nhưng ko bao giờ dối được chính mình em nhé ... :) vì vậy hãy làm những gì mình thấy nó đúng ..mặc kệ ngày mai sẽ ra sao ..vì ai biết đâu ngày mai sẽ ra sao ??
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    I'm tired of being what you want me to be
    Feeling so faithless, lost under the surface
    I don't know what you're expecting of me
    Put under the pressure of walking in your shoes

    (Caught in the undertow just caught in the undertow)
    Every step that I take is another mistake to you
    (Caught in the undertow just caught in the undertow)

    I've become so numb I can't feel you there
    Become so tired so much more aware

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kYuL9CN_5p
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sg lại mưa , những cơn mưa cuối mùa , mưa lòng em buồn tênh , thèm lắm 1 cái nắm tay thật chặt của bạn tôi .
    xa rồi , vững vàng lên nào
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bóng đêm lặng yên và tĩnh mịch
    Văng vẳng tiếng chuông ngân nhà thờ
    Và âm thanh những giọt nước mắt rơi
    Cuộc đời này là những chuyến đi ???
    Không có điểm dừng chân cuối cùng ???
    Ôi sao em thấy mình mệt mỏi
    Thấy mình bắt đầu ngã chơi vơi
    Đêm dài quá và người thì xa quá
    Níu làm sao cho gần lại bây giờ
    Chờ đợi đôi khi là vô vọng
    Những giọt nước mắt đêm mặn chát
    Đắng ngắt bờ môi ,tim nghe rã rời
    Và tất cả chỉ là ảo vọng
    Anh ko thể giang tay ôm cả khoảng trời
    Vậy thì bỏ bớt em ra cho cuộc đời nhẹ gánh
    Anh ko thể nắm tay em đi đến cuối con đường
    Vậy ta dừng lại thôi anh nhé
    Tiễn nhau đến đoạn đời này
    Vậy cũng là trọn tình trọn nghĩa
    Anh đi đi đừng quay ngoảnh lại
    Em trả anh về 1 khoảng trời riêng
    Em ở lại với vùng trời thương nhớ
    Lời chia tay có ai nói bao giờ
    Vậy mà sao đau lắm người ơi
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị thế nào rồi? Em cũng đang tệ ko thua gì chị ...
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 cafe nhé ....
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật được ko chị? Thứ 7 em đi đám cưới buổi tối rồi. Hoặc là trưa chiều thứ 7 ạ.

Chia sẻ trang này