1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedButler

    RedButler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay quá ah, chúc vc nhà này hạnh phuc nhé
  2. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin tạo nên sự bền vững cho tình yêu.. Nó cũng ******** yêu trở nên đẹp và tuyệt vời hơn bao giờ hết!!!
    Thực tâm chúc hai bạn vượt qua được khoảng cách địa lý, để luôn yêu và dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào như trong topic này!!!
    HẠNH PHÚC NHÉ! ;)
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------------
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mình đã được ở bên nhau hơn 1 tháng, mình cứ luôn thắc mắc với nhau không biết mọi người ở bên nhau nhiều có chán không mà mình cứ ở bên nhau cả ngày đến khi không thể ở bên nhau nữa mà vẫn thấy bịn rịn thôi. Sắp tới mình sẽ không phải xa nhau nữa, những ngày tới sẽ là những ngày khó khăn khi mình phải đối mặt với nhiều thứ, nhưng dù thế nào mình vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua mọi chuyện.

    Anh yêu thương em của anh nhiều lắm [r32)]
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Cuối cùng thì con đường cũng đã có điểm dừng chân, 2người yêu nhau về cùng 1 chỗ, tớ nghĩ hạnh phúc này chẳng có gì bằng . Chúc mừng vợ chồng bạn nhé :D
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh ngủ muộn em yêu à, mai em yêu sẽ lại mắng anh vì mình đã thống nhất cùng nhau đi ngủ từ sớm nhưng anh vẫn chưa ngủ. Bụng anh hơi đói nên anh xuống nhà nấu mỳ và ngồi viết cho em, cho gia đình tương lai của chúng mình. Ngồi dưới bếp 1 mình, anh nhớ những lần em cứ luôn dặn dò anh ngủ sớm và ăn thật nhiều cho béo, anh nhớ 1 năm trước khi em đang ở xa nhà ngày nào cũng 4, 5h sáng em mới đi ngủ do phải hoàn thành hết đống bài tập được giao, vậy mà em vẫn luôn vui vẻ và còn béo hơn cả hồi ở Việt Nam. Anh nhớ những ngày khi anh sang thăm em, nhớ 2 vợ chồng tay trắng mà còn mất đồ đạc liên miên nên đã nghèo còn càng eo hơn. Anh nhớ cảm giác không muốn chia tay của những lần phải xa em. Nhớ khi anh viết vội 1 bức thư khi ở sân bay và định nhờ nhân viên quét dọn ở sân bay mang ra ngoài gửi vào bưu điện cho anh. Anh nhớ khi anh phải ngủ ở sân bay 18h để chờ transit, nhớ khi anh đã rất mừng vì kiếm đc wireless để gọi điện cho em, anh đã ngồi giữa cầu thang đi lại vì chỉ chỗ đó mới bắt được wireless, vừa nói chuyện với em vừa lau nước mắt bên cạnh 1 đống giấy rác toàn máu và cái mặt cũng lấm lem máu:-ss, he he tại vì anh hay bị chảy máu cam khi trời mùa đông quá khô mà hôm đấy anh chỉ mang duy nhất 1 gói giấy nhỏ.

    Vợ yêu à, mình đã luôn nắm tay nhau trên một con đường, đã có rất nhiều điều xảy ra nhưng mình vẫn đang ở bên nhau và anh không nghĩ có bao giờ mình có thể quên được những điều mình đã làm cùng nhau trong suốt những năm qua. Mình vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường của chúng mình, nắm tay nhau và cùng với những bàn tay nhỏ bé khác [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bạn nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ vợ chồng nhà tớ. Con đường của vợ chồng nhà tớ vẫn còn tiếp tục dài lắm nhưng đã sắp đi đến được 1 cột mốc quan trọng. Cũng có rất nhiều việc bọn tớ phải làm và phải đối mặt nhưng cả 2 vẫn đang sẵn sàng và hạnh phúc với những điều đó.
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu lắm rồi anh mới lại được ngồi ở ban công nghe tiếng sóng biển rì rào, biển ở đây trong xanh và bình yên. Vợ anh thì vẫn đang ngủ say sau 1 ngày mệt mỏi vui chơi. Cuộc sống ở nơi đây thật thanh bình, người dân cũng hiền hoà chất phác và chẳng lo nghĩ gì, làm được bữa nào thì tiêu hết bữa đấy rồi mai lại kiếm tiền sau. Khi mình trở về Hà Nội, cuộc sống sẽ lại ồn ào với nhiều lo toan, anh sẽ bắt đầu một công việc mới, em sẽ chính thức là 1 người vợ trong gia đình, lo toan tính toán cho việc sửa nhà dù rằng em vẫn chưa thể nhớ hết được các khoản chi tiêu. Anh biết cuộc sống sẽ có rất nhiều bộn bề mà cả em và anh cũng chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận. Nhưng rồi mình cũng sẽ vẫn vượt qua được hết nhưng mình đã vượt qua nhiều khó khăn, vượt không gian, vượt thời gian để được ở bên nhau như bây giờ. Anh biết em sợ nhiều thứ, có nhiều thứ anh cũng không thể giúp em được nhưng anh vẫn sẽ luôn nắm tay em đi trên con đường mình đang đi.

    Cho đến bây giờ thì anh vẫn đang yêu em với 1 tình yêu vẹn nguyên như mình đã yêu nhau, chỉ khác 1 điều duy nhất là anh mình được chính thức gọi nhau là vợ chồng [r32)]
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thì ra 2 bạn vắng bóng bao lâu nay là để chuẩn bị cho 1 đám cưới trọn vẹn. Chúc mừng hạnh phúc [r32)]
  10. chuotvarong

    chuotvarong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này