1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực tuổi around 30 - Kết nối nhịp cầu bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesand0806, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ko có gì đâu em!

    À..... Em đi ngủ đi thôi, khuya quá rồi.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Em cho chị K nhầm số đt roài nên chị ấy gọi ko được. Hôm nay có mỗi 2 chị đi chụp thoai. Ngày mai hẹn nhau 5h sáng ở Hồ Gươm. Em đi được thì alô chị K hoặc chị lúc 5h sáng mai nhá.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic...... Mai cho anh bám càng nhé. Mà máy của anh là máy phim, sáng mai đi mua phim vậy.
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào đây để nhớ mình đã A 30 (nói giảm cho đỡ tủi thân)! Để rồi nghĩ đi nghĩ lại, như thế nào là đúng??? 30 rồi mà vẫn không biết như thế nào mới đúng, vậy thì phải đợi đến bao giờ đây?
    Thỉnh thoảng vào đây để ngắm xem các bạn "áp lực ntn? Tớ thấy cuộc sống vẫn tốt, không có gì để hài lòng hay thoả mãn, nhưng cũng chẳng có gì để phải thấy xấu hổ với cuộc đời. Có những mục tiêu đặt ra mà biết bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa đạt được, từ lúc nhiệt huyết còn căng tràn, sĩ diện cao vời vợi. Đầu vẫn ngẩng cao và lưng vẫn thẳng, ngày ngày vẫn 3 buổi sáng chiều tối, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình A 30, lại thấy mình có gì đó không đúng, nhưng lại trì trệ không muốn thay đổi, thấy khó khăn khi phải nghĩ đến một cái gì đó mới! Quả là tuổi 30 rất khác tuổi 20, dù chỉ là 31 và 29. Sau lưng mình thoáng nhẽ những tiếng thở dài nhè nhẹ như cố nín, liệu, đó có phải là áp lực không khi mình cố tình giả vờ như không nghe thấy
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ là em làm được đâu.
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Không ai là hoàn hảo cả nên dù có 30 hay 40, 50 tuổi thì cũng chả kỳ vọng nhiều vào bản thân mình phải thế này thế kia. Sống không buông xuôi nhưng cũng vứt bớt cái áp lực cho đỡ mệt mỏi. Sống được mấy nghìn năm đâu mà sầu não về cái sự đời, không ai được phép làm cho mình đau khổ và mình thì lại càng không nên ngược đãi bản thân mình.
    Việc quái gì phải giả vờ không nghe thấy những tiếng thở dài, bạn nào thử thở to xem tớ sẽ quay lại và trả lại họ vài tiếng thở dài đó đấy. Họ có cho mình tiền, có nuôi mình lớn có là gì trong cuộc sống của mình và họ cũng chả có tý ảnh hưởng gì đến mình cả. Sống cho mình thôi, kệ xừ xã hội.
  7. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vô.

    Mọi người tính bao h off tiếp nữa nhỉ?:D
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có con bé người quen nói. Phụ nữ có 2 mốc quan trọng là 25 và 35.
    26,27 đã nghĩ là sắp 30, 31,32 cũng coi là hơn 30 chút ít. Nhưng 34 thì nghĩ gần 35. Nghĩa là quá nhiều thay đổi. 35 thì thật sự là già rùi.
    Lâu lâu trước, có người nói về tuổi 30. Cũng thấy đúng.
    Đọc sách về tuổi 30, cũng thấy đúng.
    Vậy mốc nào là quan trọng? 30 hay 35?
  9. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đã 30+ thì lăn tăn làm gì nữa bạn[r23)]
  10. tuliptimhn

    tuliptimhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    33t có được coi la around 30 không các bạn??? Nếu được cho mình tham gia với!

Chia sẻ trang này