1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà thấy buồn cười cho tác giả- bóp méo cả lịch sử để chứng minh luận thuyết của mình.
    Tác giả cố tỏ ra khách quan nhưng càng đọc càng thấy lòi đuôi ....vĩ cuồng.

    Đọc lại thì ra là bài của 1 anh Tàu. Thảo nào ...
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 20/04/2007
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Video do quân đội Trung Quốc ghi về cuộc tấn công của tiểu đoàn 38 trinh sát của TQ vào điểm cao 1509 mà họ gọi là Lão Sơn.Thời lượng 46 phút 55 giây, nhiều bij đoạn xóa trắng,không xem được.


    http://www.56.com/n_v48_/c38_/15_/14_/fzp66035_/zhajm_120483848047_/2815000_/0_/30310286.swf
    Sao không hiện video nhỉ? Thôi đưa link cho nhanh!
    TQ tập hành quân http://www.56.com/u83/v_MzAzNTc1MjA.html
    ddổ bộ bằng xe hơi
    Trang bị vũ khí,hậu cần http://www.56.com/u91/v_Mjk3MTYxODQ.html TQ vượt trội so với Việt Nam.
    Được FDDinh sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 08/11/2009
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Lâu lắm rồi, nghe lại bài này vẫn thấy phê:
    Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
    Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng dã man, đã dày xéo mảnh đất tiền phương
    Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương
    ...
    Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương!
    Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng
    Mang trên mình còn lắm vết thương, Người vẫn hiên ngang ra chiến trường
    Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người
    Độc Lập - Tự Do!
    http://www.youtube.com/watch?v=FyHefCJxhV4
    Thank Bác Phạm Tuyên.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ôi, đất nước muôn đời!
    Tươi đẹp.
    Nhưng có nhiều kẻ thù dã tâm và dã man.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ôi!!
    Thanh niên ta ôi!!! Đâu rồi?
    Kẻ thù đâu có để thời gian cho các người thoả những cơn khát đam mê, dục vọng.
    Hãy tỉnh lại đi, rèn gươm và luyện chí.
    Chờ 1 ngày lên đường, sống mái một phen.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ''....Dù rằng đời ta thích hoa hồng.
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng....''
    Quên gì thì quên
    nhưng cái này thì
    Nhớ lấy! Nhớ lấy!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    PS Rá rách:
    Cho mượn cái kiểu trình bày này cái.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hay!!!
    ''Kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm, thâm độc vẫn đang ở trước mặt sư đoàn và quân dân cả nước ta, nhưng chiến công cũng đang chờ chúng ta ở phía trước.''
    ==================================================
    http://www.wattpad.com/76490-lich-su-su-doan-3-sao-vang-trong-chien-tranh-bien-gioi-phia-bac-nam-1979?p=1
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Thầy Nho sao hỏa lại sang đây tìm cảm xúc đấy à ? Tôi đang chờ cái "khoa học cảm xúc" của thầy đây.
  6. Linhcu123

    Linhcu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Gửi các bạn lời một bài hát mà ngày đó những người lính trẻ thường hát trên đường ra mặt trận:
    LỜI TẠM BIỆT TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG..
    Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối
    "Ngày ra đi hướng biên cương-gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt
    Nòng súng thép dán câu thơ,
    Ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt.
    Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom
    Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi
    Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
    Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
    Quyết chiến thắng!
    Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Đời thật đẹp, gió bát ngát, xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần.
    Ngày ra đi hướng biên cương có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt.
    Về đi em, nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước cuộc đời.
    Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu,
    Cuộc đời đang xuân mà thôi nhé tạm biệt,
    Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, vẫn không làm cho giặc kia lùi bước.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
    Quyết chiến thắng!
    Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời.
    ==================================================
    Nghe âm hưởng của nhạc giao hưởng. Hào hùng, bi tráng.
    Người lính đã nhận ra chân lý ở cuộc sống, ý nghĩa và lẽ sống. Nói theo cách nói của các nhà chính trị, tôn giáo thì đó là ''''Giác ngộ''''.
    Còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy chân lý, được sống với chân lý và chết vì chân lý?
    Đàn ong hạnh phúc khi được đi lấy mật, chiến đấu bảo vệ tổ. Đó là hạnh phúc tự nhiên, ý nghĩa và lẽ sống của sinh vật, tự nhiên.
    Anh thợ mộc thì hạnh phúc với nghề mộc và sản xuất ra những sản phẩm mộc đẹp cho cuộc sống? Anh nông dân thì hạnh phúc ''''vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng''''
    Đó là hạnh phúc xã hội, nghề nghiệp.
    Người Việt Nam thì hạnh phúc sống như là người Việt Nam.
    Mà đất nước Việt Nam thì: ''''Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi''''.
    Điều đó là lịch sử, địa lý, là hiện thực hiển nhiên. Nhưng Người Việt Nam lạc quan, yêu đời, dù đau thương vẫn nuôi dưỡng khát vọng tự do, hạnh phúc nuôi dưỡng ''''tính người''''. Chỉ có con người mới hướng tới cái ''''Đẹp'''', cái ''''Chân'''', cái ''''Thiện''''. Cái đẹp thể hiện qua con mắt, qua tâm hồn: ''''Đời thật đẹp, gió bát ngát, xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần.''''
    Đó là những chân lý, rất hiện thực:
    ''''Sông núi nước Nam ''''dân->Vua'''' Nam ở
    Rành rành đã định ở sách trời''''
    hay:
    Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống. (chính xác - tình yêu cuộc sống, tình yêu cái đẹp, cái chân -> thiện -> mỹ. Cái đẹp là kết quả của nhận thức về chân lý). Cho nên:
    ''''Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom''''
    và:
    ''''Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom''''
    cũng là chân lý, và là cách yêu và bảo vệ chân lý.
    Và Người lính, sống và chết phải như là người lính, bởi ý nghĩa của người lính là ''''chiến đấu vì sự toàn vẹn, chủ quyền của non sông, đất nước''''. Không có người lính, sống, chiến đấu như một nhà ''''nông'''', nhà ''''thợ mộc'''' hay của một Nhà nào đó.
    Người lính Việt Nam sống, chiến đấu và hy sinh vì đất nước Việt Nam.
    Được sống như vậy là được sống trọn vẹn, hạnh phúc trong ý nghĩa của đời mình, là anh lính có ''''ngôi sao sáng trên đầu''''.
    Sự hy sinh nào có sá gì:
    '''' ...Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ,
    Nghìn thây ta bọc trong da ngựa
    Cũng nguyện xin làm....''''
    Đó là chân lý, là lý tưởng của người chiến sỹ.
    Người chiến sỹ đã sống trọn vẹn vì lý tưởng dân tộc, nhưng những người khác, còn lại thì sao? Đó là một nỗi băn khoăn:
    '''' Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo,
    Thân chịu Quốc sỉ mà không biết thẹn
    Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức,
    Nghe nhạc Thái thường đãi yến sứ nguỵ mà không biết căm...''''
    Giá trị là của xã hội, là giá trị xã hội. Chân lý là có 1 và cho tất cả mọi người. Người lính thì hy sinh như 1 người lính chân chính, còn ''''các người''''? Anh nông dân thì làm việc như ''''1 nhà xây dựng chính cống''''? . Rau xanh thì không xanh, lại còn khuyến mãi thêm thuốc sâu? Bác sỹ nha khoa có khi lại làm việc ngoại khoa?...Kẻ bất tài có khi lại lãnh đạo, quản lý kẻ có tài...v..v.. Nhà khoa học thì modify kết quả, copy và paste (như tôi)
    Tìm cách luồn lách, không vì ''''chân lý'''', vì ''''sự thật''''....Thế cho nên ''''sự hy sinh'''' từ chỗ rất có ý nghĩa, vì thế mà có nguy cơ thành vô nghĩa. Và hẳn nhiên sẽ có rất nhiều ''''chí phèo'''':
    ''''Lương thiện? Ai cho ta lương thiện?''''
    Bởi lẽ là giá trị xã hội, nên nó phụ thuộc vào sự ''''thức tỉnh'''', phát triển, văn minh của xã hội: ''''Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao, mới được phần thanh cao'''' (Nguyễn Du)
    Mọi sự biện minh, thoái thác trách nhiệm cho việc phụng sự ''''Chân lý'''' đều là ngụy biện, là ăn cắp giá trị xã hội. Chính xác nó là kẻ cắp, là thoái thác trách nhiệm và hưởng thụ. Người ta gọi nó là ''ích kỷ''
    Đối với những người giác ngộ, thì một ánh mắt cũng đã là thừa. Nhưng những người vẫn chưa giác ngộ thì vẫn đầy ra đấy? Cho nên ''''Biết rồi, khổ lắm'''' nhưng ''''vẫn phải nói''''...:
    ''Về đi em, nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước cuộc đời. ''
    Khi không cần phải nhìn nhau, nói một lời: ''Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu'' thì đó là một sự tin tưởng tuyệt đối vào ''những người còn lại''. Niềm tin trở thành bất tử và đương nhiên đó là một chiến thắng tuyệt vời của ''Chân lý'':
    ''Quyết chiến thắng!
    Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời. ''
    ==================================================
    Hi hi. Viết hơi vụng, cũng chưa hết ý, thông cảm nha. See you again....

    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 12/11/2009
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM -TRUNG QUỐC TRONG 30 NĂM QUA

    Nhà xuất bản Sự Thật
    24 Quang Trung Hà Nội, Dây nói 52008
    Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 103 Hàm Nghi, Dây nói: 98800 và 20476
    Phụ trách bản thảo đưa in: PHẠM XUYÊN, ĐÌNH LAI
    Trình bày bìa: NGHIÊM THÀNH
    Giá 0 đ 50
    CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN
    Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua là một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt ********* của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài. Cuốn sách này gồm toàn văn bản văn kiện nói trên.
    Tháng 10 năm 1979
    NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT
    Số hóa: TàHiênhèn
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9915.0
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 17/11/2009
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
    Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội-1979
    Phụ trách bản đưa in: Phạm Xuyên, Nguyễn Hanh
    Trình bày bìa: Nghiêm Xuân Thành
    In 5.100 cuốn, khổ 12,5x19 tại Nhà máy in Tiến bộ-Hà Nội. Số in 528, Số XB 15/79
    Xong ngày 15 tháng 4 năm 1979. Nộp lưu chiểu tháng 4-1979

    LỜI NHÀ XUẤT BẢN
    Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền. Đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc đã hình thành rõ rệt trong nhiều thế kỷ trước. Đã nhiều lần trong lịch sử, nước ta đã cử các sứ bộ sang Trung Quốc họp hoặc hội nghị với Trung Quốc (như hai cuộc Hội nghị Vĩnh Bình giữa nhà Lý và nhà Tống năm 1033 và năm 1084 ) để ấn định biên cương.
    Đến thế kỷ thứ XIX đế quốc Pháp thiết lập chế độ thực dân ở nước ta, Chính phủ Pháp nhân danh Việt Nam và triều đình nhà Thanh ký các Công ước 1887, 1895 giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam và Trung Quốc, chính thức công nhận đường biên giới đó. Đồng thời đường biên giới đó được cụ thể hoá bằng 310 cột mốc quốc giới, trên thực địa đã có phần lợi cho phía Trung Quốc.
    Mặc dù vậy, để xây dựng biên giới hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc vì lợi ích của cả hai dân tộc, tháng 12 năm 1957, Ban Chấp hành trung ương Đảng ta đã đề nghị nguyên tắc giữ nguyên trạng đường biên giới do lịch sử để lại, mọi vấn đề biên giới và lãnh thổ phải do hai Chính phủ quyết định, mọi vấn đề tranh chấp có thể xảy ra về biên giới và lãnh thổ cần được giải quyết bằng thương lượng hoà bình. Tháng 4 năm 1958 phía Trung Quốc trả lời đồng ý với đề nghị của Đảng ta.
    Nhưng trong thực tế, thái độ của phía Trung Quốc trái ngược hẳn. Thi hành chính sách bành trướng đại dân tộc và học đòi thái độ hống hách đè nén các dân tộc, các nước láng giềng của các triều đại phong kiến trước đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh trong nhiều năm nay đã gây ra bao nhiêu vụ khiêu khích biên giới, lấn chiếm đất đai của Việt Nam, phá hoại hai cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1974 và năm 1977-1978 để giải quyết vấn đề biên giới. Ngày 17 tháng 2 năm 1979 họ lại phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, ồ ạt tiến đánh 6 tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc với 60 vạn quân.
    Để giúp bạn đọc hiểu được thực chất của vấn đề biên giới Việt ?"Trung, thấy rõ thiện chí của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta, thái độ phản trắc của những người cầm quyền Trung Quốc, Nhà xuất bản Sự Thật xuất bản cuốn sách này. Cuốn sách gồm toàn bộ bản ?o Bị vong lục của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc nhà cầm quyền Trung Quốc gây khiêu khích, xâm lấn lãnh thổ Việt nam ở vùng biên giới? công bố ngày 15 tháng 3 năm 1979 tại Hà Nội.
    Chúng tôi chú thích thêm một số điểm ở cuối sách để bạn đọc tham khảo.
    Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

    Tháng 3 năm 1979
    NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT
    Số hóa: TàHiênhèn http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9904.0
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Không ngờ chuyện này vẫn chưa được giải quyết rốt ráo như em tưởng!
    Chuyện biên giới Việt-Trung 1979 em không dám bình luận ai thắng ai thua, chỉ hóng hớt được ít số liệu là sau khi Tàu tuyên bố rút quân thì lính ta chết khoảng 2,7 ngàn người, nhưng số vũ khí bị mất thì hình như là lên đến cả vạn đơn vị gì đó, em cũng không nhớ chính xác lắm, còn số người bị bắt cả dân lẫn lính là khoảng 7 ngàn người gì đó em cũng không chắc về số không cuối cùng lắm, nhưng chắc chắn là không phải 70 người và không phải 7 vạn người Cái này là tổng kết nóng từ các đơn vị tiền tiêu gửi về hay sao ý, mực đánh máy đã nhòe theo năm tháng, em phải cố gắng lắm mới đọc được đấy
    Còn chuyện tại sao Trung Quốc không tiến thẳng xuống Hà Nội mà đánh phá tanh bành cho tỏ mặt anh hùng thì em cũng chả biết, chỉ dám nêu 1 số ý kiến cá nhân như sau: Ai cũng nghe nhiều về chuyện Trung Quốc tổ chức hậu cần kém, mà chuyện đánh nhau thì không chỉ có người lính với cây súng, địa hình miền Bắc Việt Nam ai cũng biết là có rừng núi phía Bắc hiểm trở như 1 bức thành tự nhiên, Trung Quốc có thể đi qua bức thành đó, về phía Nam thì rõ ràng không còn ai cản trở họ được nữa với sức mạnh như vậy! Nhưng hãy nhớ lại chuyện Bạch Đằng Giang năm xưa, có thể em nhầm nhưng quân Nguyên tại sao lại dùng đường thuỷ để tải lương cho đám ở Thăng Long như vậy? Nó nhanh hơn thì rõ ràng rồi, ngoài ra còn 1 yếu tố nữa là vận lương bằng đường bộ thì bị quân Đại Việt đánh du kích liên tục khiến không thể tiếp tế đủ cho quân ở Thăng Long!
    Vậy nếu lúc đó TQ có 1 quyết định liều lĩnh như vậy thì sao? Họ thọc xuống được Hà Nội là điều tất nhiên nhưng thử hỏi đập phá giết chóc chán chê xong thì làm gì chứ, để vào đến được Hà Nội rõ ràng phải điều động 1 lượng quân số cực lớn, vậy khi bao đã đóng, TQ lại phải tổ chức 1 lực lượng khủng khiếp để chọc qua Lạng Sơn lần thứ 2 để giải cứu lực lượng đang ở Hà Nội à? Mà trong khi đó quân Liên Xô vẫn rình rập ở phía Bắc TQ!
    Còn về mặt trận Tây Nam thì theo em lực lượng Khrme Đỏ là những người Cam đánh nhau giỏi nhất lúc đó, họ có kinh nghiệm trận mạc dày dạn, có ý chí quyết tâm cao, trong khi quân của bác Hunssen chỉ là đám dân chạy loạn, được huấn luyện sơ sài, lúc đó quân tình nguyện Việt Nam mà rút về ngay thì chả khác nào vứt thỏ lại cho sói cả, chưa kể bọn Pol Pốt khi trở lại sẽ có nhiều khả năng mang theo quân đội nước ngoài, đó là khả năng rất lớn, với cái ô đó chúng nó tha hồ cắn, rỉa mình đến đâu thì chả dám nghĩ, nhưng chỉ chắc chắn là để quay lại được Cam lần thứ 2 thì Việt Nam sẽ phải trả 1 cái giá đắt gấp gấp nhiều lần cái giá mà các bác đang cân đong đo đếm bây h!

Chia sẻ trang này