1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng thấy ngta đau khổ vì 2 chữ ty thật nhiều.Phải chăng đời là bể khổ và tình là dây oan thật sao?mà tại sao lại nhiều người khổ đau như vậy! Yêu là gì đây??????????? Thứ ty vô điều kiện nói thì dễ mà làm lại rất khó nhất là khi mình biết rằng yêu là phải cho đi nhiều hơn là nhận lại.Nhưng sao lòng ích kỉ của mình cũng nhiều vậy chứ? Mặc kệ tất cả vậy thôi. Quá khứ luôn qua đi và tương lai là những giấc mơ chưa đến,mình sẽ sống và bít tới hiên tại mà thui!
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Híc!

    Mất ví rồi!

    Làm sao đây!

    hu hu hu hu
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Gì thế. Sao lại mất hả em?
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hi may quá em co để giấy tờ trong đó nên có người nhặt đc tìm trả lại em rui anh ui1
    May quá!
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Con gái sáng nắng chiều mưa trưa âm u thế này :D.
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Những lúc giúp một bạn gái nào đó lại nhớ về em.Tất nhiên giúp đc mọi người thì phải vui rồi,nhưng lại thoáng buồn thế nhỉ?

    Vẫn biết có những việc em chả thể nhờ đến ai và a vẫn như thường lệ giúp e giải quyết những việc đó

    Đơn giản là không còn nhớ nhưng chả thể nào quên

    Take care :x
  7. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mà khóc thì gọi là buồn khóc, khi buồn mà cười thì gọi là buồn cười, khi buồn mà muốn lên giường thì gọi là buồn.... ngủ, ^^

    Ngủ sớm cho khỏe!
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôn nay bị lấn áp bởi giấc mơ vừa nãy......thật li kỳ.
    Hôm nay trốn học ở nhà nghủ một ngày lấy lại sức cho chuyến đi tìm ... vất vả cả ngày hôm qua.
    Mệt dã dời và kết quả là; không gì hết.
    Không sao, cái gì cũng thế mà, mún nhanh thì phải từ từ...hi hi.
    bây giờ cái gì cũng phải dựa vào một chữ hết sức dễ nói: Duyên.
    Chưa có duyên tìm được phòng....
  9. vyhoanggiang

    vyhoanggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Duyên tìm phòng gì vậy bạn ơi?
  10. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phòng DKKH

Chia sẻ trang này