1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bồn chồn quá
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nếu chết???
  3. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ bão Nock-ten về!
  4. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lúc mưa lúc nắng. Mệt mỏi, dư âm của mấy ngày đi du lịch vẫn còn. Bây giờ chỉ ngủ là thích..
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hì hụi thế mà cũng chuyển xong nhà vào ngày giông bão nhất. Tối qua không thể tránh trận sốt mà mình biết trước khi dầm mưa lọ mọ đèo hết chuyến này đến chuyến khác.
    Nảm quá, lại toàn bị hiểu lầm nữa chứ....!
    Mình muốn quát tháo một ai đó quá.
  6. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa sáng đã lại thấy bực mình rồi. Cứ bảo ko nói nữa,ko nhớ nữa nhưng cứ thế này ko nhớ sao đc???cứ thế này liệu có quên nổi hay ko đây?
    Vừa mới bước chân ra khỏi cửa mua bánh thì đã nghe bà bán bánh bảo "trước đây có con bé ở nhà này nó hay mua bánh buổi sáng lắm,lâu lắm rồi hnay mới thấy nhà này có người mua...." Hoá ra trước đây cô ta đã ở đây nhiều như vậy....Một người xa lạ ngta còn làm cho mình nhớ chuyện cũ như vậy thì sao mình quên đc đây?
    Mình thấy ghét,ghét cái gọi là quá khứ ấy. Nếu mình mà là con trai,có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình bỏ qua đc quá khứ cho người mình yêu mất.

    Bỗng thấy ghét những gì đã qua.ghét ng con gái đó...ghét vô cùng vì đã để mình bị ám ảnh nhiều thế này...Và ghét cả ng mình yêu nữa...ừh!muốn mình ko nói thì ko nói nữa...ko nói..chỉ mình mình biết thôi...

    LẠI MUỐN CHẠY TRỐN RỒI....CHÀI AI....~X
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Ghét cổ phần hóa
    Ghét định giá
    Làm từ sáng đến h mới đc miếng cơm
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    DDang ở đâu ?
    neeus ở HP thì mai liên lạc nhé ! [r2)][r2)][r2)]
  9. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Có thể là đúng, có thể là sai, có thể là nên, có thể là không nên, có thể là tốt, có thể là không tốt, .... Nhưng phải như thế.
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Get used to with sleeping late. Felt little tired this morning. Weird that a dark hot chocolate couldn't recharge me. Love that tomorrow is Friday. Look forward for a fabulous weekend.

Chia sẻ trang này