1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một mình ở biển​
    Mình thích cả núi và biển, vẫn luôn là cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp của tự nhiên. Mình thích đi, đi là thú vui mới của nhiều bạn trẻ, đi để thoả mãn, để trải nghiệm, để chơi. Nhiều khi tự hỏi: Mình có mải chơi quá không?
    Bởi mình thấy đang rơi vào trạng thái nguy hiểm, ngoài đi hình như mình không thích thêm bất kỳ việc nào khác. Lười làm, lười học, lười đọc, lười suy nghĩ, lười viết, lười yêu. Nhảm thật đấy. Báo động.
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 06/07/2010
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đã đi quá xa, khiến lòng chứa đầy giông bão? Muốn quay trở về với nắng, nhưng liệu rằng có quá gian truân.
    Không còn là em của ngày hôm qua. Đâu rồi niềm yêu đời, lòng nhiệt huyết?
    Mưa đã làm em lạnh mất rồi. Sống vô tâm và vô nghĩa.

    Một sớm mai kia
    Chợt thấy hư vô trong đờ
    i
    (Giọt nắng bên thềm - Thanh Tùng)

    [​IMG]
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 sự thay đổi.

    Dưới con mắt của những người lớn thì mình mới là 1 đứa trẻ con quá ư vô tư. Cả trong công việc và cách xử sự cuộc sống, đến bao giờ mình mới lớn bằng những người ấy?

    Cảm thấy lo lắng, nhiều lắm, cho sự thay đổi sắp tới.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Giữa con đường tấp nập, một cái cầm tay khiến thời gian như dừng lại.
    Chưa biết con đường sẽ về đâu, và cứ đứng như thế một lúc.

    Cố gắng nào cố gắng nào.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ru ta hai mươi - Khánh Hạ


    À ơi, nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi
    Hôm qua Mười Chín xa vời
    Hôm nay cánh lá nhắn lời gì đây?

    Ru ta tròn một vòng tay
    Xin đêm đừng nắng, xin ngày đừng mưa
    Bao nhiêu sâu sắc thì thừa?
    Bao nhiêu nông nổi thì vừa Hai Mươi?

    À ơi, khôn khéo ngủ thôi
    Bằng nào toan tính bên nôi cũng nhầm
    Xin ta biết yêu một lần
    Biết tin người, biết sớm gần nỗi đau.

    Gọi tên rừng thẳm sông sâu
    Về đây ta bắc nhịp cầu Hai Mươi!​

    ------------

    Lúc nào mình cũng nghĩ đang 19 tuổi là sao? 24 tuổi rồi cô ạ, sống đúng tuổi của mình đi.
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ;)) Le vote cái này ;)) 24 rồi,sống đúng tuổi đê :P
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bị nhớ bạn Gà và bạn Lu >_<
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vô đối nhớ Gà và Ỉn >:D<
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Elula này chắc hè về gọi không về đâu nhỉ cơ mà đã làm người yêu ai chưa nếu có thì cho xin cái thiếp nha thiệp hồng cơ đấy đâu phải ai cũng bảo dễ xơi đâu mà rằng cái Thuệ là cô ấy là bạn gái rồi đấy nên nể cũng đỡ mà nếu không nể thì cứ coi như là bạn gái đi. Đâu phải ai cũng không biết gì đâu mà vẽ hoài cho to chuyện. Quan trọng là người ta biết mà nói hoài đấy. Nên đừng bám mà bút chiến nữa, vì làm thế chỉ tội cho ngòi bút thôi, cái Mần nó vẽ tội "Ai" nhỉ, ai vẽ làm chi cho lắm chuyện, cái cần quan tâm (quá khứ) thì lại bỏ mặc còn những cái không vướng tới mình thì lại bút chiến hoài coi mệt mà ra thì đừng hỏng chuyện nhé.
    Phải.
    Đúng là tôm chả thì hỏng

Chia sẻ trang này