1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cứ tưởng rằng mình chạm về mốc yêu thương...
    Liệu rằng có phải chút tình hờ?

    [​IMG]
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cần phải có niềm tin, cố lên cố lên!!!


    L.I.V.E

    LIVE to experience - SỐNG để trải nghiệm & khám phá chính mình
    INDULGE in sophistication - ĐAM MÊ cuộc sống, đam mê sự tinh tế, sành điệu
    VISUALIZE your desires - CHINH PHỤC những hoài bão & ước mơ
    ENJOY life at its fullest - TẬN HƯỞNG trọn vẹn những gì cuộc sống mang lại
  3. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác là cậu đang "trở về" ....
    tốt đấy! ;) :x
    [r32)]
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Anh quá bận để yêu em
    Tác giả: Nguyễn Thụy Anh


    - Em yêu, anh quá bận để yêu em:
    Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
    Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
    Em yêu, anh quá bận để yêu em!

    Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
    Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
    Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
    Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

    Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
    Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
    Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
    Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

    Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
    Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
    Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
    Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

    - Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
    Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
    Cái khoảng cách mà em gắng lấp
    Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương

    Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
    Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
    Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
    Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời

    Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
    Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!

  5. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    :)
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Em thực sự về với yêu thương rồi. Khi trái tim hai đứa mình đều ấm nóng, khi đôi tay nắm chẳng muốn rời ... khi mình thấy thương nhau ... và mình yêu nhau.

    Em hạnh phúc khi mỗi sáng gọi điện gọi anh dậy, nũng nịu với nhau một chút.

    Em hạnh phúc khi đi ăn, hai đứa chăm nhau từng tí một, nhưng em không thích anh ăn ít vì căng thẳng
    Em hạnh phúc khi mình hát cho nhau nghe hoặc cùng nghe những bài hát yêu thích
    Em hạnh phúc khi mình chia sẻ được nhiều điều
    Em hạnh phúc vì hai đứa chiều và dịu dàng với nhau
    ...
    Em hạnh phúc từng phút giây yêu anh và được anh yêu.

    Hạnh phúc nhỏ bé hay lớn lao thì cũng vẫn mong manh. Anh cùng em giữ hạnh phúc nhé ...

    Love :x
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ái chà chà.Chúc mừng cô bạn của tôi... >:D<
    [​IMG]
    Sớm như thế nhé :x
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Oliver, Lu ...

    -----------------------------

    Hôm nay mình lại làm mẹ buồn, 2 chị em xích mích, đúng là có 1 vài điều giản đơn không làm được, thì nói chi những thứ to tát ...

    Tính cách mình vẫn thế, vẫn là đứa em đành hanh, nhưng mình ghét ở chị 1 điều: luôn sống ích kỷ vì bản thân chị và gia đình chị. Tất nhiên giờ chị đã có cuộc sống gia đình riêng, nhưng trong suốt nhiều thời gian qua, mình vẫn như 1 đứa em bơ vơ ...


    ------------------------------
    Copy từ blog chị

    Mẹ,

    Con làm một cái blog, một cái website để viết những lời hay ý đẹp, để nói về những chiêm nghiệm hạnh phúc của cuộc đời, nhưng kỳ thực điều đơn giản nhất mà con không làm được, là làm mẹ vui lòng, con chợt thấy mọi điều con đang cố gắng sống đẹp, chỉ là thứ vô nghĩa, chỉ là thứ giả tạo, chỉ là sự đắp cho mình chiếc mặt nạ với cuộc đời.

    Khi con ốm, chồng con ốm, Philéas ốm, một tay mẹ lo cả. Mẹ cứ cạo gió cho một hồi là đỡ, mẹ nấu cháo cho ăn một hồi là khỏi. Khi mẹ ốm, con phải xi cho Bi đi ị, thay quần áo, cho Bi ăn xong, uống thuốc xong rồi mới nấu cháo được cho mẹ. Đến khi mẹ được ăn bát cháo và uống thuốc xong thì đã gần trưa mất rồi. Mà cháo con nấu thì tất nhiên là dở tệ, thậm chí phải vác nồi vào hỏi mẹ cho nước bao nhiêu, nấu mấy vốc gạo. Đúng là khi con mẹ ốm thì con sướng như tiên còn mẹ ốm thì con thật là lõng ngóng.

    Khi mẹ gắp những miếng ăn ngon nhất bảo con mang lên cho chồng con, mẹ nhắc con dặn chồng ra ngoài nhớ mặc ấm, mẹ gọi người đến sửa xe cho chồng con, con luôn tự nhủ, trời ơi sao mẹ lại vĩ đại đến thế. Mẹ lo cho tất tần tật tất cả mọi người.Sáng sớm mẹ đi chợ, chuẩn bị ăn sáng cho bà ngoại 93 tuổi, chuẩn bị ăn sáng cho em Tú đi làm, chuẩn bị ăn sáng cho con, rồi đến lượt cho Philéas ăn cháo. Mẹ muốn con phải ăn thức ăn của mẹ nấu mới đủ sữa cho Philéas vì kỳ thực mẹ biết sáng nào con dậy sớm dù từ 5h30 sáng thì việc đầu tiên của con là ngồi làm việc và chờ Bi dậy để xi ị, nếu không Bi sẽ ị ra giường. Có hôm mẹ ốm con quên béng mất là phải đi chợ thay mẹ.

    Nhưng lại không nhận gì về cho mẹ cả. Mỗi khi chồng con làm miếng bánh ngon mang xuống biếu mẹ mẹ thường giữ ý chỉ lấy một góc nhỏ vì mẹ muốn nhường cho người khác. Nhiều lần chúng con muốn biếu mẹ nhiều thứ nhưng mẹ dường như không quen nhận, mẹ chỉ quen cho, cuối cùng sau rất nhiều lần con góp ý với mẹ về bài học cho - nhận, mẹ cũng nhận để chúng con vui lòng. Hạnh phúc của mẹ thật sự là CHO đi.

    Mẹ không nói nhiều các quan niệm về hạnh phúc, mẹ chẳng bao giờ triết lý phức tạp rối rắm, mẹ cũng chẳng có ước vọng cao sang hay khao khát gì, hạnh phúc với mẹ, niềm vui của mẹ, ngoài việc các con khôn lớn, trưởng thành, mẹ chỉ cần một điều đơn giản nhưng hai chị em không làm được. Hai chị em đều được ăn học giỏi giang, mình có gia đình hạnh phúc, ra ngoài đời ăn nói cũng chẳng thua ai, thậm chí chém gió ầm ầm, thế mà có một điều đơn giản đừng để làm mẹ buồn cũng không làm được.
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chả lớn được em nhỉ :D. Buồn và cười thật :P
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Vâng :)

Chia sẻ trang này