1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi với những con chữ.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi atolly, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chơi với những con chữ.

    Đôi khi tôi vào box tiếng Việt là chỉ để viết 1 điều gì đó, hơn là tìm hiểu, trao đổi về ng''ngữ mà ta vẫn sử dụng hàng ngày. Cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để đọc 1 cuốn tiểu thuyết hay thậm chí 1 truyện ngắn - hay là diễn đàn đã trở thành 1 cuốn sách sống động như đời thường. Thôi đành nghe 1 bản nhạc vậy. Tôi chẳng thich nhảy nhót hay hát bè. Chỉ đơn giản nhắm mắt lại, để mọi thứ lắng đọng, để âm thanh tràn ngập...Âm nhạc cũng có thể cho ta những ý tưởng. Có mối liên hệ nào giữa âm nhạc và ng''ngữ không nhỉ ? Ng''ngữ có âm thanh, âm nhạc cũng là âm thanh. Có sự tương đồng nào khi ta gõ những dòng này với khi ta chơi nhạc không nhỉ ? Mình thì chẳng biết tí nhạc cụ nào cả. Cầm cây ghi-ta thì cứ nghịch lên nghịch xuống, lúc thì muốn "hô biến" là có thể đàn được 1 bản Flamenco cháy bỏng, hoặc 1 bản classic nghe điếc tai. Có những thằng bạn biết về nhạc, nhưng tự ái chẳng buồn nhờ vả. Vả lại chúng nó cũng chỉ toàn bù khú với Bolero... Lại nhớ hồi còn đi học (cũng 1,2 chục năm rồi) có lúc vô tình tôi "ngồi nhầm" vào 1 quán nhạc thuộc hạng sang, gặp mấy thằng bạn tạt sang, cười cợt khó hiểu. Sau có đứa đưa tôi 1 băng nhạc, băng BoneyM, mở nghe thì thấy thích thật. Đến giờ xem lại hình ảnh các cô hồn nhiên ca hát mà thấy bồi hồi. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy thằng bạn cho mình cuốn băng trên nó lại có vẻ có ý đêu đểu...Thôi không chấp. Cả nước Đức hồi đó cũng thích băng nhạc đó, huống chi mình. Giờ thì tôi vẫn còn thích những băng nhạc thời đó. Thích nhất có lẽ là băng Roxette. Nhìn Marie Fredrisson hát không...nên lời cũng buồn, nhưng vui - có lẽ hát hay ...thua hay hát.. Còn muốn sấu lắng thì qua Mireille Mathieu. Xem điệu bộ cô này cũng khá ...buồn cười. Nói thế chứ tôi chỉ nghe nhạc 1 mình, chỉ để tránh kỳ thị, rằng loại như tôi mà thích nghe nhạc tây...

    Vài dòng tâm sự. Bạn nào khi vào box tiếng Việt mà không biết viết gì, thì cứ trút vào topic này...
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    @ atolly
    Tôi cũng đã từng nghe BoneyM từ rất lâu rồi nhưng không nghĩ "cả nước Đức hồi đó cũng thích băng nhạc đó", một lý do đơn giản là vì các thành viên của BoneyM đều là người da màu.
    Nếu bạn có xem bóng đá thì có thể sẽ nhớ có trận GER vs Netherlands, R.Voller (GER) và F.Rijkaard (Netherlands) cùng bị thẻ đỏ đấy. Kỳ thị chủng tộc ở Đức có từ xưa rồi chứ không phải sau này đâu.
    Nếu là khoảng thời gian BoneyM còn được nhiều người nghe thi tôi nghĩ ở Đức dân Đức vẫn thích nghe ABBA, Smokie hơn chứ không phải BoneyM đâu.
    ABBA từng sang biểu diễn ở Đức và có hát Waterloo bằng tiếng Đức đấy.
    Đang buồn, tán dóc với bạn vài lời vậy.
  3. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có Voller thôi đâu, còn cả thủ môn tuyển Đức khi ấy - quen béng tên rồi - có trận đánh 1 cầu thủ Pháp nhập viện luôn...
    Nước Đức công nghiệp khi ấy không đến nỗi kỳ thị như kỳ thị DoThai trước đó...Nghe đâu bây giờ họ con khen dân Vn siêng năng...
    À mà ban nhạc hay nhất Đức khi ấy có lẽ là Modern Talking hay Scopion.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới BoneyM thì cũng có 1 kỷ niệm nhỏ.
    Hồi đó, lãnh tháng lương đầu tiên của "những năm tháng làm gia sư", ra tiệm sách mua băng BoneyM + Paul M. BoneyM thì mặt A nghe cũng được, vả lại cũng quen thuộc. Mặt B thì nào là What is love, tùm lum. búa xua trong đó.
    Thời đó thì cũng hay nghe Modern Talking, Sandra bây giờ thì Metallica, Manowar, Scorpion, Nighwish...
    (Nghe phong phanh rằng BoneyM chỉ thịnh hành ở bắc Đức thì phải).
  5. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn định nói đến thủ môn Schumacher (Haral Schumacher, cũng thường được gọi là Toni Schumacher ) phải không? Trường hợp cầu thủ Pháp phải nhập viện sau khi va chạm với Schumacher (nếu tôi nhớ không nhầm thì cầu thủ đó là Batiston của đội tuyển Pháp) thì khác tính chất với việc R.Voller & F.Rijkaard mà tôi nói ở trên vì cầu thủ Pháp kia là người da trắng chứ không phải người da màu mặc dù trong tuyển Pháp cũng có không ít cầu thủ người da màu. Người Pháp vốn không ưa gì người Đức vì trong WW, Pháp bị Đức đánh.
    Modern Talking thì được biết đến sau BoneyM (không nhớ chính xác nhưng có lẽ sau khoảng 5 years) chứ không phải cùng thời.
    Về cái "Nghe phong phanh rằng BoneyM chỉ thịnh hành ở bắc Đức thì phải" của vietgreat thì xin nhắc bạn biết là trước đây người ta có phân biệt Đông Đức - Tây Đức chứ chưa nghe nói có chuyện phân biệt Bắc - Nam ở Đức.
  6. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    A tôi nhớ rồi. Voller nói kỳ thị Rijkaard , sau đó R nhổ vào V. Sau đó thì báo chí xới tung lên. Còn cau chuyện sau thì chỉ là tính hung hăng, côn đồ của thủ môn Đức (Batiston đang đón bóng ở giữa khu 16, thì Toni xông ra chụp bóng, đồng thời hất cùi trỏ vào cằm..).
    Sao hồi đó xem bóng đá thích thật. Có phải do chúng ta là ếch ngồi đáy giếng không nhỉ !
    Còn thì Saigon khi đó cũng chưa ô nhiễm, ồn ào như bây giờ. Có lẽ khá giống Bình Nhưỡng...
    Bạn có trí nhớ tốt thật.
  7. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì người Vietnam ít khi dùng từ "kỳ thị". Người ta không thích mình thì đi chổ khác vậy. Họ miễn nhiễm với k''niệm đó. Nhưng mà nếu bạn biết được thái độ trên thì cũng hay thôi. Hay có thể khi xưa tôi không may học "nhầm" vào 1 lớp học nào đó. Biết trước vậy thì tôi đã chuyển lớp khác có phải hay hơn không. Đỡ phiền...
  8. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác này linh thật. Mới hôm qua trên VOV phát Sandra, có chiếc mũi hếch. Cũng như cô hát bài "self control", cô này cũng "giáp trụ" khá đầy đủ, và khá duyên dáng, uyển chuyển. Cô này khá ăn ảnh, hình còn đẹp hơn 1 số cs bây giờ...
  9. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bạn hơi khó hiểu. Bạn định nói ca sĩ hát bài "Self Control" cũng mũi hếch? nhưng lại "hình còn đẹp hơn 1 số cs bây giờ..." ?
    Nếu là thời đó thì ca sĩ hát "Self Control" là Laura Branigan, đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra ca sĩ nào khác cũng từng hát "Self Control" mà cũng là ca sĩ nổi tiếng cả.(Nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng hát lại 1 số bài hát nổi tiếng do ca sĩ nổi tiếng khác đã hát ở thời gian trước đó)
    Bạn có thể xem lại video clip này xem có phải ca sĩ hát "Self Control" mà bạn định nói không:
    http://www.youtube.com/watch?v=-ELgvmeGYlo&feature=related
    Bài "Self Control" do Laura Branigan trình bày chắc chắn cũng có nhưng do tôi lười nên chưa tìm thôi.
  10. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    "Self control":
    http://www.dailymotion.com/video/xgqk0_laura-branigan-self-control-live_music
    Thêm 1 thông tin về ca sĩ này: Branigan died at her home on Long Island, New York, on August 26, 2004.

Chia sẻ trang này