1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gà này thế nào đây, em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieuthu87, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua rảnh, ngồi đọc 1 lèo hết topic này, tưởng chuyện êm đẹp rồi, ai ngờ hôm nay đã có vụ mới rồi .
    Đầu tiên là em yên tâm, chuyện này nhỏ như con thỏ, nên em đừng lo quá. Vì sao nó nhỏ thì có bác ở trên đã nói rồi. Bác đảm bảo với em là zai nhà em cũng không chấp em và không giận em lâu thế đâu. Zai nhà em lo nhiều việc mệt đầu, giờ cộng thêm em làm mình làm mẩy chuyện nhỏ này nên cáu lúc đó thế thôi.
    Không những thế, zai nhà em cũng thấy hơi sương sướng, vì ghen tuông là gia vị của tình yêu. Đến giờ zai vẫn chưa liên lạc lại, đơn giản là để cho em tự thấy mình sai, tự nhận lỗi trước thôi. Và 1 điều quan trọng nữa là nắn gân em, từ giờ đừng có mà giận dỗi những chuyện vớ va vớ vẩn như thế nữa, kẻo sau này lại được đằng chân lân đằng đầu.
    Về phần em thì em nên chủ động xin lỗi trước, có thể là ngay hôm nay hoặc ngày mai. Đừng dùng dằng để lâu, sẽ làm zai nhà em bực thật đấy. Sai, có lỗi thì nhận lỗi, sửa sai, chả có gì cả.
    Còn về phần con bé ở Cty kia thì em chả có gì phải xoắn cả. Em đang ở cao chót vót trên đỉnh mây mù, còn nó đang ở tít dưới mặt đất ngửa cổ lên mà gầm gừ bực tức. Cách tốt nhất để "trị" nó, cũng như để "trả đũa" những lời cạnh khoé của nó là việc em với zai yêu nhau càng ngày càng thắm thiết.
    Rút kinh nghiệm nhé, lần sau có ghen thì rình rình vụ nào to mà ghen cho sướng, chứ vụ nhỏ như con tép thế này chả bõ dính răng .
    Mà nói thật, đọc topic của em, bác cứ thấy mọi chuyện nó êm đềm như sông Đông, mịn màng nuột nà như da thiếu nữ, chả thấy có tý tì vết nào. Đó là 1 tình yêu đẹp, nhưng muốn bền vững thì có lẽ phải trải qua phong ba bão táp . Thôi, có gì mới thì lên đây update nhớ .
  2. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày t7, CN bỏ cả đi biển, tranh thủ đọc topic, riêng chuyện em chieuthu 87 có cảm tình thực sự với một anh hơn một giáp quả thật rất cảm động... nhiều đoạn thấp thỏm với cô em chieuthu 87 và cũng muốn chen ngang có một vài ý kiến...rất may câu chuyện dài này đang đi gần đến một kết cục rất ổn, ... Nói chung đến bi h là ổn rùi, chắc chắn thời gian tới sẽ có tý cải vã, giận hờn, ghen tuông để có thêm hương vị thui...
  3. Immortal_Stronghold

    Immortal_Stronghold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc qua thì thấy hình như chủ topic tập làm văn hay viết báo gì đó chứ nhẩy. Cả câu truyện được sắp xếp ly kỳ như những tác phẩm truyện sài gòn ngày trước mình vẫn thuê đọc :))
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết con Sói già này làm gì bạn chủ thớt rồi
  5. devilevil35

    devilevil35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc cái topic này mà chịu không nổi phải chạy vô reg để post: 1 chữ thôi : Hay!!
  6. sunvn68

    sunvn68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không biết đôi bạn này cưới xin gì chưa nhỉ? Ước gì mình được như cái anh chàng trong chuyện của chủ thớt
  7. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ''A nghĩ có thỳ là có nghĩ ko thỳ là k''
    Câu nói này còn phụ thuộc vào thái độ lúc e gái nói:

    Trường hợp 1( trả lời với vẻ mặt như bà trà đá bị quỵt tiền;))): a muốn nghĩ thế nào cũng đc! việc này k liên quan đến a! sao a lằng nhằng thế nhỉ?? Đã bảo k có tình cảm vs a roy` mà!!!

    Trường hợp 2(trả lời vs nụ cười bí hiểm hơn cả nàng monalisa):e thích a roy`đấy, việc này tuy` thuộc vào a, nếu thích e thy` cứ tấn công đi, e chưa có người yêu đâu!

    Theo phỏng đoàn cá nhân thui, việc này còn phụ thuộc vào nhìu yếu tố nữa, sai thỳ đừng tìm tui!^^
  8. chieuthu87

    chieuthu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế là gần tròn 2 năm kể từ ngày em lập topic nhờ mọi người tư vấn. Ơn trời, trải qua bao sóng gió, cuối cùng bọn em đã cưới nhau và sắp có một baby. Con trai cả nhà ạ. Chắc sau này em cho nó nối nghiệp bố, hi hi.
  9. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    ta vô tình....phang phầp phập vào nhau.
    Up nào.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sao ban quản trị lại làm ẩn nhỉ. Cả bài của chieuthu87 nữa chứ ???

Chia sẻ trang này