1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mỏi hết cả mắt nè!

    Hôm nay vơ vẩn thía nào đi hàng Dầu lượn ngay đôi xăngđan, thấy yêu yêu.

    Chợt nhận ra lâu lâu rùi không chịu làm mới bản thân ji cả. Cứ mãi cũ kỹ thía này thảm nào chẳng sầu đời.

    Mai đi off cùng nhóm phượt TN, hnay có một giọng nói vô cùng ấm áp gọi điện rủ mình đi cùng, híc híc. Tự dưng thấy mình cũng đâu phải sống thế, phải mở lòng đi thôi, bạn bè nên kết thêm thật nhiều để niềm vui lan tỏa.

    Lại đêm rùi, chúc những ai đang thao thức mau ngủ ngoan nào.
  2. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thu hâm vừa thôi nhé ...hâm hết cả phần người khác
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Đi ăn, không đi ăn, đi ăn, không đi ăn.... Ko đi ăn vì lý do mình đang tăng vòng 2 và còn khá nhiều việc.
    Hôm qua đi bộ qua cầu Vĩnh Tuy với anh và mình dành là người thua cuộc vì mang một cái váy xòe, bọn trẻ con đi xe máy trêu mình vì có lẻ chúng thấy mình điệu đà qúa.
    Sáng nay mình nhận được lời cầu hôn của một người không mong muốn. Anh ta có bà con là hàng xóm nhà mình, làm việc và sống ở Sg từ bé, biết mình qua mấy lần về quê thăm họ hàng và vài lần uống nước ở sg. Giờ đây theo mình đoán có lẻ một tên con trai 36 tuổi và ko chịu lấy vợ thì gia đình phải "mệt mỏi" lắm. Và chắc là với các tiêu chuẩn của bản thân thì anh ta ngỏ lời với mình như một giải pháp an toàn. Hôn nhân không tình yêu vì không có bằng chứng nào hay tính hiệu nào cho mình biết anh ta yêu mình. Biết nhau khá lâu và gặp nhau chủ yếu trên phương diện ngoại giao, chưa hẹn hò thì một câu nói cưới nhau nghe như một sự gì gì đấy. Định trêu bằng một lời đồng ý và định bảo anh cứ chuẩn bị đi rồi mình cưới nhưng thấy vô duyên qúa nên cười và "ôi lại cưới ạ, sao anh em mình tư tưởng trùng nhau thế nhỉ, em đang định hôm nào gọi mời anh dự đám cưới em" rồi thì ummbala bala bala bala mình huyên thuyên về một người yêu tưởng tượng và sắp cưới.
    Anh ta có vẽ ko hụt hẫng mấy, mình chợt thấy chua chát, mình đang có gì ngoài một cánh tay thỉnh thoảng mình cố ý choàng vào nhưng có một hôm người đó ngắm một cô gái đẹp đi dưới cầu mình tò mò muốn ngắm cô gái ấy thì bàn tay đó chỉ đợi có thế để hất tay mình ra. Mình là kẻ vô sản trong tình yêu và trong cuộc đời. Ko đính chính lại là trong cuộc đời mình chưa vô sản, ít ra cũng còn 2 hộp sữa, một gói AFC bánh mặn, em Dung Còi đi ăn về thể nào cũng mua cho mình dâu tây.

    Thế thôi! Mình muốn cười vì chiều nay sẽ đi cùng khách hàng sang Hà Đông, hi vọng giai bên ấy đừng ... Qúa đẹp hic hic
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Phù phù bây giờ mới ngồi vào bàn ăn. Một ít cá diếc kho, một mớ cải cúc nấu canh, 2 qủa dưa leo. Vừa năm cơm vừa online vừa nghe một ngày mới, mình nhiều chức năng qúa. Hôm nay đi chợ gặp một chuyện buồn cười, hàng cá bán dạo bày hàng trước hàng tạp hóa, chị vợ nhà tạp hóa đang mang bầu, anh chồng nhà tạp hóa thích ăn cá, chị vợ thì ko và họ hục hặc , đến cao điểm chị vợ quát "ông thích ăn cá tôi cho ông đến nhà bà ấy mà ở, ở một tháng ăn chán cá rồi về" mọi người cười, anh chồng thanh minh và chửa ngượng "phụ nữ có bầu khó chịu lắm".

    Mình chợt hiểu à ha lâu nay có người khó chịu với mình là vì người đấy đang mang "long thai" hiểu hiểu rùi. Thành thật cảm ơn anh tạp hóa hi hi
  5. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    C/sống cũng dex biết đường nào mà lần ....cũng hay ho thật .....giá trị đảo lộn hết sạch rồi.....mình thầy ghét những gì mình hi vọng & suy nghĩ
  6. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Hóa ra để quên 1 người cũng không dễ chút nào. Hôm nay, chợt nhận ra, khi có 1 ai đó quan tâm tới em, em đều mang người ta ra so sánh với anh. Chả lẽ anh lại cứ bám riết tới em như thế?
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Có cái quái gở gì đang tồn tại trong lòng mình nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hi vọng và suy nghĩ đã bị ghét!

    Thể nào cũng tới lúc ko phân biệt được đâu là Hân đâu là hâm.
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ mỏi lưng qúa, còn một cơ số công việc hu hu. Vừa mỏi lưng vừa mỏi chân hic hic à bây giờ mình đã nghĩ ra một tiêu chuẩn về người mình sẽ lấy làm chồng rùi hi hi đó là người đó phải biết đấm lưng hi hi hi.

    Hic hôm nay được ở nhà một mình, nên vui hay buồn nhỉ?!
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Nhiều việc qúa, từ đầu tuần đã cày như trâu rồi mà giờ vẫn nhiều việc, mệt mỏi vì chưa được ăn, lốc yomost cam thì đã chia cho 2 em Dung béo và Dung còi rồi, omai cũng hết. Nhìn khắp phòng thấy khuôn mặt ai cũng bơ phờ và nôn nóng, thỉnh thoảng vài cuộc điện thoại hẹn tụ tập để đi chơi xa. Khổ thân chị Hạnh, người yêu hẹn 5h qua đón để ra sân bay vào sg ra mắt bố mẹ người yêu mà bây giờ đang phải làm lại báo cáo vì data ko khớp. Mình cũng đang đơ rồi, nghĩ mãi mà chưa biết viết tiếp cái gì cho thị trường nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

    Mình ước gì có thể, nếu có thể được nghe một ai đó giục mình nhanh lên để đi chơi cùng anh. Hi hi mơ mộng xa xôi, làm việc thôi hiệp sỹ!
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa than là ko có giai nào gọi giục mình về sớm đi chơi thì có một man tuyệt vời, cao 1m70, nặng 90kg, đẹp trai, biết lo cho gia đình và thương mình nhất quả đất, 65 tuổi gọi cho mình và "con có về nhà không?" hi hi hi mình "ôi con không về đâu, ba phải để con lại hn để con tìm con rễ cho ba chứ, về thì làm sao con lấy chồng được" hi hi. Và ba đành cúp máy và ko quên nhắc câu muôn thuở là năm nay cưới chồng nhé.

    Hu hu về nhà thôi, về và đi chợ và cơm nước và tối nay đi xem phim, hôm nay là trái tim đàn ông he he xem để bít nó thế nào.

Chia sẻ trang này