1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Đây có thật sự là sự trăn trở ko hay chỉ là những mệt mỏi đời thường?
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin của mình bây giờ cứ rỗng toếch, hẳn là tại mình đã dùng nó phung phí quá.

    Sự thật là vì cái lòng tin phóng túng ấy nó đã hại mình thê thảm.

    Bây giờ đã muộn chưa nhỉ?

    Hỡi ôi, hóa ra là bấy lâu nay chỉ tại mình quá tin người, quá tin rằng cái cuộc sống này nó cứ thật thà như đếm thế đấy, nào ai biết đằng sau những ngọt ngào là cả 1 rừng man trá.

    Kể cũng nhiều bài học đấy, đầy rẫy ra đó, thật ra nếu là đứa tỉnh táo, sáng suốt đã nhận ra, đã chạy thật xa hay chí ít cũng đương đầu với cái dối trá, lọc lừa cho ra ngô ra sắn. Tại mình chứ tại ai.

    Chỉ trách là trách ông trời sao sinh ra cái lòng tin cố hữu trong con người ta mà cớ sao cứ bắt ta phải thử thách quá nghiệt ngã để ta liêu siêu quá.

    Nếu để đến lúc ta thay cung hoán cốt được lòng tin, há chẳng phải lúc ấy ta đã thành một con rùa rụt đầu rồi hay sao?

    Ôi!

    Than ôi!

    Đêm dài!

    Đời cũng dài!

    Sẽ có ngày ta lấy lại đc niềm tin!
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Lang thang cả buổi sáng, cafe Bốn Mùa ở bờ Hồ và ăn bún chả. Một ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi 4 ngày nghỉ sắp qua đi. Ngày mai anh được nghỉ, mình rất muốn lang thang cùng anh nhưng nếu anh mệt thì mình muốn anh ở nhà nghỉ ngơi. Mình có thể tự đi lang thang một mình như hôm nay, cảm thấy sẽ buồn so với đi cùng anh nhưng mình ko thể vì nhu cầu được đi chơi của mình mà bỏ qua nhu cầu được nghỉ của người khác. Nói chuyện với mẹ về việc ko về nhà, cuối năm học của các em và cháu rồi, mình đã hứa là sẽ có phần thưởng nếu đạt học sinh giỏi. Tổng cộng có 4 đứa cháu và 2 cậu em đang học, 4 cháu thì phần thưởng chỉ là áo quần, truyện tranh và đồ chơi còn em trai thì toàn phần thưởng tốn kém. Mình muốn các em phải học giỏi và ngoan, mình sẽ cố hết sức. Qua tháng 5 mình cũng học tiếp tiếng Pháp, riêng học phí cũng mất gần 2 triệu, đó là những lý do mà mình ko về nhà đợt này. Tiền đi lại cũng mất 7 đến 8 trăm, bên cạnh đó các thứ quà cáp linh tinh rồi thì cũng nhiều. Mình có tính toán qúa ko? Nhưng thôi đành cố gắng vậy, mình sẽ cố cho đến khi em trai ra trường lúc đó em út cũng đã vào đại học, mọi việc sẽ tốt hơn và mình có thể sống cho bản thân mình, có thể lấy chồng hoặc yêu một ai đó.
  4. covac

    covac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hiep sĩ heo ơi mình làm quen di nha:-*.Tui cao 1m70,năng 70kg, 30t nè.chưa nyeu,nếu bạn ko cá trê,hĩ hĩ thì làm wen nha
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    cá trê cá chuối gì ở đây nhỉ? 30t à? Tuổi con gà hủ? Vô cùng thương tiếc thông báo với thí chủ mặc dù ta lưu lạc giang hồ rất lâu nhưng vẫn khoái món gà hầm nấm của mẫu thân ta. Thí chủ khôn hồn thì tránh xa kẻo một ngày đẹp giời sẽ thấy mình nude trên thớt đấy. Chúc thí chủ bình an nhé!
  6. covac

    covac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đúng là heo=))
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhật ký của ta, đã bao nhiêu lâu ta ko lượn vào rồi nhỉ, nửa năm? Hơn ấy chứ, hình như gần 1 năm rồi ko viết lách quái gì cả. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian ấy, cũng chẳng có ý định viết về những chuyện được coi là hết sức ngớ ngẩn và mất thời gian ấy một tí nào. Chỉ biết là bây giờ cuộc sống đang ổn, vui, ngoại trừ công việc bull**** thì mọi thứ đều tạm được, nhất là tâm lý, đã vứt được một chuyện hết sức ngu ngốc ra khỏi đầu. Nhìn lại thấy mình thật ngu, sao mình lại thử sống cái kiểu ép mình như thế và suýt nữa còn có ý định sống thế cả đời mới ngu chứ, thật là, tốt nhất là mình cứ phải là mình thôi, chả thể biến mình thành 1 cái thứ ko có 1 chút nào của mình như thế được cả. Bye bye nhưng kí ức ngu si và chẳng đẹp tí nào nhé, come back to my life :)
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Man mác nhớ! Hay man man đó là một trạng thái tâm lý của tuổi già khi đó mỗi cá thể sống sẽ nhận ra mình rất đỗi cô đơn hi hi hi mình trở thành "chiên gia" tâm lý tình củm ngủm củ tỏi cho chính mình mất rùi. Hic hic
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hitler hâm! Biết là điêu rùi lão phát xít già và hâm, hic hic mình thì ít ngủ trưa hay nói đúng hơn là ko thích. Hic hic sắp hết ngày thứ 3 nghỉ rùi, bây giờ mình đang nằm xem phim. Vừa ăn xong bát cơm và canh mướp đắng nhồi thịt. Hic hic càng ngày mình nấu ăn càng ngon thì phải hi hi hi
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mẹ gọi điện đúng lúc con gái đang ăn bưởi nên lo lắng hỏi trời ơi chừ mới ăn à con hi hi con gái đính chính là đến giờ vẫn còn ăn mới đúng.

    Sáng 8h mình thức dậy, lăn qua lăn lại đến 9h mới ra khỏi giường, đánh răng rùi làm một cốc cà chua dằm và ăn, tiếp theo là ra chợ mua được ít thịt xay, về nhà thì khát nước nên làm cốc chanh leo uống, sau đó thì làm khổ qua, khổ qua bỏ hạt rữa sạch cho vào nồi nước sôi khoảng 1phút rồi vớt ra làm như vậy khi nấu canh chính trái khổ qua sẽ xanh rất đẹp. Sau đó cho thịt xay đã ướp gia vị vào khổ qua, đợi nước sôi lại và cho khổ qua nhồi thịt vào, đợi sôi kỹ khoảng 5phut cho thịt chín.
    Hic hic rồi thì mình đã măm măm 1 bát cơm với 2 qủa khổ qua, sau đó lại ăn hết 1 qủa xoài và bây giờ thì đang ăn bưởi. Hi hi mẹ đến ngất vì chương trình ăn uống của mình mất. Mẹ bảo ăn nhiều thế thì ai dám lấy con về hả con, mẹ bảo cưới mình về mình ăn sập nhà người ta mất thì sao hi hi hic hic trước khi nghỉ lễ mình cân được 44kg, thứ 4 đi làm mình sẽ cân lại, thể nào mình cũng tăng cân hi hi.

Chia sẻ trang này