1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mình sẽ vượt qua những khó khăn này đúng ko? Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được mà, cố lên, cười lên nào.

    Trong cuộc sẽ có người này người nọ, hãy tin rằng số phận của mình sẽ tốt đẹp thôi. Cố lên nào. Cố lên.
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Lại thấy ... rồi. Ko ngủ được rùi, mình muốn nói rằng mình sẽ cố gắng thay đổi cách nghĩ về cuộc sống. Mình sẽ cố gắng ko làm cho anh mệt mỏi vì những hờn ghen vô cớ. Sẽ cố gắng, sẽ làm được nhé Hiệp Sỹ suy dinh dưỡng hi hi
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Phù phù vừa về đến khách sạn, nóng qúa, chưa ăn gì ngoài 1 suất bún chả lúc 10h. Mệt vì qúa nắng và nóng, bây giờ thích nhất là ngâm mình trong bồn tắm, đi tắm thôi, tắm xong sẽ đi qua nhà đón cháu và sau đó thì đưa cháu đi ăn.
    Mệt thế này thể nào hôm nay mình cũng ngủ ngon hy vọng con bé kia nó ko hành hạ mình bằng màn tra tấn nào. Cháu với cả chắt, ai đời Di chưa vào đã lên danh sách những thứ sẽ bắt Dì mua hic hic cô này phải cho vài roi vào mông mới được. Hic hic cảm thấy nhơ nhớ cái gì ấy. Thui rút khỏi cái máy tính thôi, cố gắng để cuối tuần này về nhà, về để ôm mẹ và tỉ tê con tê tê hi hi.
    Nghe tiếng nước xã vào bồn tắm thích thật, nó cho mình cảm giác cuốn trôi hết mệt mỏi. Hi hi mình lại nhà thơ rùi ummbala ummbala đi tắm nào!
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hic hic ngủ thiếp luôn trong nhà tắm, thế là hết qua đón cháu, thế là giờ này đang đói meo, đang ăn tạm một cái bánh mì. Ai đó bảo là một ngày sẽ gọi cho mình một lần thế mà ... hết ngày chưa nhỉ hi hi mấy lần cầm đt lên định gọi nhưng sao anh chưa gọi cho mình nhỉ?
    Mình thấy buồn buồn một chút, lại lăn qua lăn lại, và làm buồn buồn!
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hic hic ối giời ơi nhiều vấn đề và nhiều việc qúa, khổ cho cái thân tôi. Hic hic thế này thì mình sẽ ko xinh được, nắng và ko biết ăn gì, từ sáng đến giờ mới có 1 bát bánh canh cá lóc, 1 cốc nước ép cà rốt, 1 cốc sữa chua đánh đá, 1 quả dừa xiêm chứ mấy hic hic nghiã là từ sáng đến giờ ngồi cafe 2 lần rồi. Bây giờ thì chui về khách sạn, mình đã đặt cơm rùi nhưng ko hiểu sao giờ lại ko muốn ăn mà lại muốn ngủ. Hic hic thôi thì xuống ăn qua một ít rồi khò khò một tí rồi đi ra mấy cửa hàng mẫu với khách hàng rồi mua một ít trái cây sang bên ấy ăn cơm rồi thì lang thang với cháu. Rồi thì gì nữa sẽ nghĩ sau, nắng qúa, bận rộn qúa, hic hic hình như mình mới xa Hà Nội có 2 ngày nhỉ? Hic hic
  6. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Lạ thật ăn xong rồi thì ko buồn ngủ nữa, nằm lăn qua lăn lại và suy nghĩ. 2h mọi người mới qua đón mình đi, vậy là còn gần 1h nữa, mình đang nghĩ về những vấn đề sắp xảy ra mà mình sẽ phải đối diện. Mình ko còn trẻ nữa để cho phép bản thân mắc một sai làm nào, ko còn cái tuổi 18 đôi mươi để sai và có thời gian sửa. Mình nói với anh rằng cuối tuần này mình tranh thủ về nhà, mình sẽ tỉ tê với mẹ, mình linh cảm biết anh hiểu mình sẽ tỉ tê cái gì nên cũng cảm nhận được anh có cái gì đó lo lắng và buồn buồn trong giọng nói. Vẫn biết mọi thứ vẫn ở trước mắt, vẫn biết mọi lựa chọn hay quyết định đều do mình, vẫn biết là mình đã suy nghĩ khá lâu để đặt tình cảm của mình vào anh. Ngay từ đầu mình đã biết như thế, chỉ có điều mình vẫn chừa ra 2 đáp án, đúng hoặc sai, thật như thế hoặc ko phải thế. Và sau nhiều lần suy nghĩ thì 2 đáp án ấy cùng về một hướng, thế nên mình tin là vượt qua được.
    Mình ko hiểu nhiều về anh, nhưng mình nghĩ sẽ ko muộn nếu mình dành cả thời gian còn lại để hiểu. Chỉ cần người đó chịu cởi mở để hiểu nhau hơn thôi. Mình muốn cả hai cùng thẳng thắn và chia sẽ được với nhau, hiểu nhau.
    Cuộc sống khá phức tạp, có khi nó phức tạp hơn tỉ lần những bài toán hóc búa nhưng đôi khi cách giải quyết nó cũng rất đơn giản. Mình quan niệm rằng cuộc sống hay hôn nhân và tình yêu phải dựa trên sự chân thành, tin tưởng, sẽ chia, cảm thông, rộng lượng và cả cảm xúc của mỗi người, vì vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi phải ko?

    Mình đã từng nói rằng lấy chồng là lấy một người và mang lại hạnh phúc cho cả mình và người ấy chứ ko cần lấy để thiên hạ biết mình cũng có chồng. Vì chồng ko phải là cái áo đẹp mà ta mặc chỉ để thiên hạ ngắm.

    Vì vậy sẽ cùng cố gắng nào, mọi chuyện vẫn ở phía trước, ko có gì là không thể, mình muốn mọi người sẽ đều được thoải mái thế nên vấn đề bây giờ là cần thời gian để làm công tác tư tưởng. Hi hi như là chiến tranh ấy nhỉ? Ổn thôi vì mọi người đều tôn trọng quyết định của mình nếu mình tin là mình quyết định đúng.
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Sao thế nhỉ? Mình đang rất buồn, thôi mình nhanh nhanh làm việc thôi, mặc kệ mọi việc nó thế nào cũng ko sao. Em sẽ về sớm, sớm thôi.
    Sao mình nẫu hết cả ruột gan thế này, hic ko nhớ mình thật ư? Ghét anh rồi, em làm việc đây, ghét thật rồi, ghét lắm ấy, ghét lắm có biết ko? Giờ này em đang muốn khóc lắm đây.
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Phù phù xong việc rùi đi ngủ thui.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ở đà nắng 15 ngày :x.. đủ thời gian lê la.. Hội An nhé, Huế nhé, Tháp chàm nhé, Cù lao chàm nhé, Bà nà nhé, Sơn trà nhé, Ăn chè huế chính hiệu đà nẵng nhé, ngũ hành sơn nhé, cầu quay nhé, Cà phê Tùng nhé, he he he.. nhièu quá nhé. :x...

    Em chúc bác vui vẻ với DN nhé
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ngày mình nhận ra dc tc thật của mình , có mong ước nhỏ nhoi cùng ngắm bình minh cùng nhau. Ngta luôn phũ phàng : mệt ,về nhà chứ ko lại bị cấm cửa . Cấm cửa thì cấm cùng lắm ngồi nắm tay nhau chờ mặt trời lên . Hình như mình lãng mạn quá mức cần thiết , đa nghi và cũng quá tỉnh trong tc .

Chia sẻ trang này