1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng ....năm

    Mưa...!
    Ai đã từng có cái cảm giác một mình trong căn phòng vắng nghe tiếng mưa rơi giữa đêm? Hẳn là có, mình tin thế.
    Len lỏi qua những mái tôn lợp bị chặn bởi một nhánh cây xoan trà, những giọt nước mưa như được vỡ òa rơi xuống mái hiên, mình ao ước được như những giọt mưa ấy, cứ vô tư mà lăn mãi mãi,: từ trên trời lăn xuống, lăn qua mây mù, qua bụi bặm, mưa không sợ thứ gì ngăn cẳn đâu nhỉ, bất chợt nghĩ ra chắc mưa có duyên nợ gì với đất lắm, bởi dù bất kể có bao nhiêu vật cản trở thì cuối cùng mưa vẫn chỉ thấm vào lòng đất, dù ở hoàn cảnh nào, địa điểm nào, biển khơi hay núi cao...vẫn chỉ có đất đang đón chờ và ôm ấp những giọt mưa.

    Mình tự hỏi liệu tình yêu của con người có được như thế chăng?

    Không phải hôm nay lại là ngày kỷ niệm mình và anh mãi mãi không còn cơ hội nói về tình yêu nữa sao? Và cứ thế mỗi ngày 14 trôi qua dường như vô hình tự đặt 1vòng hoa trắng cho sự chia ly, cảm giác buốt nhói ko nói thành lời.

    Mình biết giờ này người mình yêu đang hạnh phúc và say đắm bên một người con gái khác, cái sự thật ấy vô tình những cũng rất đắc lực cho những suy nghĩ đang dần cứng cỏi của mình, cho mình cái sức lực để chống lại cái mềm yếu, ngu dại và ươn hèn nơi con tim.

    Dẫu mai đây có một bến bờ khác, mình vẫn sẽ không nên để con tim mình quên cái vòng hoa trắng của ngày 14 này. Đối với mình, tình cảm là thứ thiêng liêng, mình chân trọng nó dù bất cứ lí do gì.

    Anh! anh có còn nhớ ngày này ko?, một người bạn của em bảo rằng: "khi chia tay dù la ai chủ động người con trai bao giờ cũng đau khổ hơn", em bt lời bạn ấy nói cũng phần nào đúng, nhưng để làm gì hả anh? em sợ cái kẻ nói " mệng thì nam mô,bụng một bồ dao găm" kia là anh đang nói em lăm. cả ngày hnay em đã nghĩ vẩn vơ và buồn, em phải tự tay tát vào má mình để bảo mày hãy tỉnh lại...em trở nên đa nghi thế này từ khi nào thế này???

    Con người mà anh luôn mắng " em tin người, thương người quá,nên dễ bị tổn thương,dễ bị bắt nạt" đâu mất rồi anh ah!

    Cứ mỗi chiều t7, cứ mỗi ngày chủ nhật trôi qua, em lại tự đánh dấu cho mình một cái mốc... và tự cười cho thành tựu của em...em đã mỗi ngày một ít đi, mỗi tuần đc trôi đi một ít hình bóng anh. Đó thực sự giống như một chiến công bé bỏng của em , anh ah.

    Mưa lại rơi..........!

    Em lại chặn dòng nước mắt không cho tuôn rơi khi bất chợt nhớ lại cái ngày mưa rơi ấy, hẳn anh sẽ chẳng nhớ đâu, cái ngày mưa tầm tã, anh đón em từ Bồ Đề Xanh,mất điện,mình mua nến thắp, anh đã chuẩn bị cơm nước và đợi em về ăn cùng ăn. Bữa cơmấy em còn nhớ rõ là anh nấu món gì...Chỉ có 2 chúng ta và những tiếng cười hạnh phúc, mưa dường như không lọt vào tâm tư em...như giờ đây.
    Xa xôi quá rồi phải không anh!

    Tạm biệt nhé những giọt mưa!
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mưa, lạnh thèm thịt ******** đi dc mà ...
  3. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    @} Ngày....tháng ....năm!

    Ngày đầu đi làm tại đài, cảm giác thật gần gũi. Những bạn làm gần như bằng tuổi hoặc ít tuổi. Các anh thì cũng vui tính và khá thân thiện. Mình phát hiện giám đốc cùng quê rùi,hihi mai kia sẽ kêu gọi Gđ ủng hộ cho hội đồng hương Phú Thọ (cái tổ chim non yêu mến của mình) xây đắp cho qhương.

    Con đường đi làm tuy có hơi xa, mỗi sáng bánh xe của mình sẽ phải lăn lúc 6h30, nhưng =D>=D>=D> cổ vũ nhiệt tình bằng niềm tin vào ngày mai nhé!

    Từ bé đã ước mơ tới một công việc có liên quan tới báo và truyền hình... hnay đánh dấu ngày đầu bước chân vào con đường mơ ước, mình ko thể nói trước điều gì sẽ sảy ra,mọi thứ đều ở phía trước . nhưng dẫu có chuyện gì sảy ra mình vẫn rất hp vì có ngày hnay.

    Chiều hp!
  4. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nhớ nhớ , yêu yêu :x .
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    hnay hơi mệt.............
    hừmh................
  7. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Tối cafe cho hết mệt nào.

    Gặp người Cò hương nữa kìa...

    Số 5 Trần Hữu Tước, "Hà Nội và Em" nhé!
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay kỷ niệm ngày mình xông xênh nhất, vào Vincom và chỉ mất 3h đã xơi hết 1/2 tháng lương chỉ để mua những thứ phủ lên người. Sau đó thì trấn an trái tim đang đau khổ vì tiền rằng cơ thể mình rất quý giá nên phải phủ lên nó những thứ đẹp và đắt chứ hì hì hì. Nói thế cho to mồm chứ mình biết là từ giờ đến cuối năm mình sẽ không mua quần áo he he he. Mình vừa xong việc, từ bây giờ mang máy tính về nhà để buổi tối cày thêm. hôm nay mình hùng hồn tuyên bố rằng nếu ko lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu của một người đàn ông thì mình sẽ lấp đầy nó bằng tiền của mình. Hi hi hi biết là mình hâm vì mình đang rất nhớ anh. Nhưng có lẽ anh cần thời gian nghỉ ngơi vì anh nhiều việc. Mình ngày mai sẽ đi mua 4 cái áo, và hồi sau sẽ kể tiếp áo ấy nó thế nào và vì sao có 4 cái hi hi.

    Ngủ thôi, ngủ để mai dậy sớm lên Núi Trúc lấy áo và đi làm
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ......................!
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mưa! Sao bây giờ rồi mà lại mưa nhỉ?

    Con người thật vô lý nhỉ, nắng thì kêu ầm lên là nắng, mưa cũng gào lên là mưa hi hi. Sáng đã cố dậy sớm nhưng ko thể vậy là trưa nay đành đội mưa qua 40 Ngõ Núi Trúc và thật thất vọng khi nó không như ý mình, bao hy vọng tan đi gần hết, lúc đó mình buồn thế, buồn mà ko biết nói gì, ko lẽ lại trả lại Vouche cho nó.

    Bây giờ thì vừa ăn cơm xong, tự nhiên lại ngẫn ngơ, man mác nhớ nhưng còn bao nhiêu là việc cần làm vậy nên uống nốt cốc sắn dây để làm việc tiếp thôi. Có đứa bảo mình sao chị thèm tiền thế mình thèm tiền chứ ko tham tiền, mình muốn làm nhiều và kiếm nhiều tiền, chỉ thế thôi. hu hu hu

Chia sẻ trang này