1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    3.530
    Không bằng BTT, bác HP nói đúng thật
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và BTT
    [​IMG]
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    589
    Thế thì BTT chắc hơn cả đại ca của nó lả nhể
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Các lợn bấm vào link tự xem nha
    Nước Mỹ
    Đàn ông
    đàn bà
    trẻ em
    Và trẻ em Mỹ

    Mình đã nói, bọn + sản giả sớm muộn cũng ôm chặt lấy bọn chó sa mạc, đều khát máu, nghiện ngập nặng nề các thói quen chó má, phản trắc, đam mê diệt tộc, khao khát tàn quán, hoan hô chiến tranh, ủng hộ cấm vận, thèm thuồng điên cồng liếm đít ngoại tộc giá rẻ để bán rẻ đồng bào. Các con chó điên được tạo thành bởi đàn lợn liệt não, chế tạo bởi giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.
    [​IMG]








    Thế này các lợn ạ, mình chỉ đưa ra hình một ông usa' homeless, là ted, vì ông ta rất lừng danh, rất thích khoe tình trạng vô gia cư của mình. Còn tại sao mình chỉ đưa link, ko đưa ảnh. À, ví dụ thế này, các bạn có bao h lấy cu't của các bạn bôi lên chỗ ngoại giao, là cái mặt ko? Người ta ai cũng có cái bẩn xấu, ví như cu't, nhưng người ta chỉ văng thứ đấy ra một cách hình thức khi chửi tục, không ai ném cu't thật vào mẹt đối thủ và không ai tự bôi cu't lên mẹt mình cả. Nước nào cũng có người vô gia cư, cư't tầu nó thối nó kinh, thì cu't Mỹ thơm seo, cu't Mỹ còn tởm lợm hơn nhiều vì nỗi người Mỹ luôn tự hào là họ sạch sẽ giầu có. Thế các lợn có biết bọn nèo hay bôi cu't người khác lên mặt không ? ấy là bọn tâm thần.


    Mình nhớ trong báo chí hầu ngoại có một bài, thể loại thẩm du, loại bệnh tâm thần phân liệt mà dân sa mạc thiếu thì không sống nổi, đó là việc mô tả "tư bản có pha melalin vào sữa đâu", ý nói gì thì chưa cần nghe thêm đã biết. Các lợn liệt não teo tóp trí tuệ, quanh đi quẩn lại suốt mấy năm cũng lại là lạt với cửu dán cu't lên monitor. Thật đúng là các giống lợn và các lợn liệt não là nguyên liệu để người ta chế tạo chó điên. Ai người ta mong chờ các tai nạn quản lý vệ sinh thực phẩm. Người Mỹ có thịt bò điên bị cấm mấy năm vì tiếc không tiêu huỷ, bán tầm bậy sang châu Âu, Đức vừa có vụ gà nhiếm dioxin, và hàng rổ chuyện thịt bò Mỹ nhiễm hoá chất. Sữa tầu nhiễm Melalin nhưng Mỹ có cấm sữa Tầu khựa suốt mấy năm như Âu Nhật cấm thịt bò điên Mỹ đâu, đến cả thằng em dại Hàn Quốc nó cũng cấm thì bò của đại ca, sao lúc đấy không tư bản đi hả các con lợn.



    Chúng ta đã thấy những hiện tượng kỳ khôi, đồng bào theo ngoại bang tiêu diệt nhau trong bầu cử, cái thây ma chính trị của Mubarak chưa chết hẳn đã bị ném cho đàn chó xâu xé,
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-154#post18527814
    http://ttvnol.com/quansu/p-18501840?posted=1#post18501840

    Dĩ nhiên, vì là cám dành cho các chó điên liệt não, nên người ta ko cần nhớ Mubarak là đệ tử trung thành đã đem xe tăng theo cha con Bush dày xéo Iraq, cũng như Mỹ là nước có truyền thống dùng đại bác dập bt hay xe tăng nghiền thịt bt.



    =)):)):(([:D][:P]

    Cũng như chê cu't hàng xóm thối vậy, các lợn à, chê cu't hàng xóm thối là căn bệnh tâm thần, đã hiểu chửa.
    LarvaNH thích bài này.
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Cuba có số dân cỡ 11,5 triệu, GDP cỡ 100b, mỗi năm 2,5 triệu khách du lịch, GDP năm 2005 44 b, đầu người 3900. Năm 2009 bạn đạt 111b (ta 86 triệu dân gdp 2010 là 104b). Năm 2008 ppp của bạn đạt 11k. (nếu không tin thì đọc tài liệu CIA, nhỉnh hơn). Với chi phí thực tế rẻ hơn, mức sống của bạn 2008 về nhiều mặt ngang châu Âu. Nhưng những vận bĩ liên tiêp 2008 đã làm bạn lâm cảnh khó khăn trong 2 năm và dừng cải cách trong khoảng trước tháng 9-2010.

    Nhóm các nước bị Mỹ cấm vận gồm Lybia, Syria, Iran, Bắc Triều Tiên và Cuba. Trong đó, thực tế Mỹ chỉ cấm vận được Bắc Triều Tiên và Cu Ba. Iran là cái tuồng hài kịch, thực chất là đồng minh của các phái chính trị diều hâu cả Mỹ lẫn Nga, có thể mua bán hàng hoá với Mỹ ngay cả trong những điều kiện như Iran Contra gate. Lybia và Siria thì Mỹ có muốn cũng bất khả, châu Âu cần dầu lửa và ko muốn rắc rối chính trị. Cu ba thiệt hại hơn cả vì nước này nhỏ (11,5 triệu dân), và ở xa phần còn lại của thế giới, trong khi đó lại ở sát Mỹ. Mình thường nói, sự thành công qua cấm vận của Cu Ba và BTT là sự bóc trần cách mạng giả, cnxh giả, giai cấp công nhân giả... mà giun sán giòi bọ lừa đảo, bần cùng hoá dân VN, nên chúng đặc biệt ghét. Chúng ta đã chứng kiến những chiến dịch chó điên, thậm chí đê hèn đến VTC chế vệ tinh ngồi trên đảo (làm giả từ ảnh này).


    Ở đây, chúng ta xem đến Cuba để xem công ơn đa?ng và chính phủ đã cho chúng ta cái gì, ngoài động lực phát triển duy nhất của chúng ta là mức sống thấp nhất thế giới, càng ngày càng thấp khi có tốc độ phát triển chậm hơn trung bình châu Á trừ nhật bản, nhờ ơn mức sống thấp như thế mà các nước xung quanh xả rác vào để chúng ta đi lên. Chúng ta đã so với người tù BTT, nay so với người tù Cuba.

    Ở đây, con số GDP chỉ có tính tương đối, khi tính mức sống, người ta còn dựa vào sức mua thực tế. Hai mặt hàng công nghiệp quan trọng nhất là ô tô và nhà của chúng ta đều giá trên trời, mặt hàng công nghiệp thứ 3 là đồ điện tử cũng đánh thuế cao, nên cái GDP / đầu người lừa đảo của chúng ta chỉ có một nửa sự thật và thấp hơn nhiều như thế, ví dụ, phần lớn tiền của những người kiếm được dùng vào mục tiêu hoang phí nhất là mua đất xây nhà với giá bất động sản khủng khiếp, nên những người đó chỉ được tiêu phần nhỏ thu nhập của họ, còn đâu, là cái nhà dùng để.... ngắm. Chưa xong, cũng như thế, nhiều cái sức mua cũng làm giảm mức sống thực tế chứ không tăng, ví dụ dân Mèo Hoang tiêu thụ dầu do cấu tạo các thành phố của họ cổ lỗ như những cái làng quê khổng lồ. Cũng như thế, thành phố của chúng ta chẳng hay ho gì, nên 1kg cà chua mua ở chợ giá gấp 3 nông dân bán ra, 2/3 tiền cà chua được tính trong GDP dùng để nuôi béo đám cảnh sát đuổi chợ và kinh doanh quền sử dụng vỉa hè ăn cắp được của công, không cho nông dân bán cà chua.
    ==================================





    Cảỉ cách Việt Nam và Cu ba, ngược hoàn toàn nhau. Một đắm tầu nên mở cửa tầu mạnh ai nấy bơi, một chèo lái vững vàng sang sông mở cửa tầu cất cánh.
    Bao cấp Việt Nam và Cu ba, ngược hoàn toàn nhau, bạn dùng bao cấp phát triển 2 con số trong cấm vận, ta nhục nhã chết đói 1975-1985, tầu chết đói hàng chục triệu người.

    Những điểm nhấn trong kinh tế Cuba là trước khi mở cửa, bạn đã tìm cách hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng cho tư nhân, xây dựng internet băng thông rộng, điều này ngược với chúng ta. Ai cũng nhớ, cho đến 200x, tư nhân mới được tiếp xúc với ngân hàng và bùng nổ các ngân hàng cổ phần. Thế 199x ? buộc phải dùng tín dụng chui, dẫ đến đổ bể dây hụi với hàng vạn người ly tán tha hương tan vỡ gia đình, cũng vì thế mà Nguyễn Văn Mười Hai suý dựa cột, không có ngân hàng, ông không hụi thì lấy đâu ra tiền may gia công. Cũng như thế, internet của ta bị cấm lên cấm xuống, đến 2003 mới có ADSL. Những điều này làm các công ty tư nhân lép vế, các công ty nước ngoài thoả sức liên kết với khối nhà nước thối nát chiếm những lợi thế kinh doanh trong suốt 15 năm đầu mở cửa.

    Hoàn toàn ngược nhau. Chúng ta mở cửa vì đổ vỡ vở kịch thơ "giá lương tiền", những cái đầu liệt não của những chuyên gia thẩm du, chó tưởng là chủ, tưởng cải cách kinh tế đơn giản như làm thơ nhồi sọ, dẫn đến khủng hoảng phá sản toàn diện hệ thống kinh tế và cải cách diễn ra một cách tự nhiên, mặc ai lấy phá, mặc lai nấy chạy chợ trong tan vỡ hỗn loạn ở miền bắc, không ai quan tâm đến sự khốn cùng của các công chức 1985-1990.

    Còn bạn ngược lại, đang cải cách, gặp khúc vận hạn 2008, bạn đã quay lại chế độ phân phối. Điều này thể hiện một nhà nước thật sự, một chính quyền thật sự, một cách mạng thật sự, ngược hoàn toàn với cnxh giả, cách mạng giả. Nhờ chế độ phân phối lành mạnh này, bạn đã đi qua 2009, 2010 cực kỳ khó khăn, khó khăn đến thế nào thì tí mình nói tiếp, và đã hồi phục. Như vậy, chế độ phân phối lại một lần nữa chứnng minh tính ưu việt của nó trong cách mạng, trong khó khăn, trong chiến tranh, và chỉ có đồ giả mới chê nó như "tư tưởng kinh tế Việt Nam" quăng bừa lên các kênh thông tin đầu 2011.

    Chúng ta mở cửa vì đắm tầu, vỡ tầu, mạnh ai nấy nhảy xuống nước. Còn bạn mở cửa cải cách trong kế hoạch, trong bài bản, đương đầu với những khó khăn khủng khiếp, trong siết chặt kỷ luật và hệ thống phân phối. Chúng ta mở cửa vì phá sản, vì đói, còn bạn mở cửa khi đang đà phát triển 2 con số (9% năm 2005; 12,5% năm 2006; đến năm 2007 là 10%).

    Bạn mở cửa vì tư nhân của bạn, còn chúng ta mở cửa để giun sán giòi bọ ba'n nước, mại bản cho nước ngoài, giết chết doanh nhân ta.

    Thật ra, Cuba không hề có thời bao cấp mà giun sán giòi bọ nhà ta suy bụng ta ra bụng người, thời bao cấp nhà ta chính là thứ đại ca'ch mạng văn hoá vô sản làm giả cnxh để địa chủ cường hào duy trì quyền bính, để giun sán giòi bọ hoạn quan bám quanh những ông già liệt não, hoàn toàn ngược với cnxh thật. Bạn khủng hoảng kinh tế do ngoại cảnh sau 1991, năm 1993 giá trị giảm 35% so với 1989. Thế thôi, bạn duy trì chèo lái vững vàng 10 năm sau thì đã bắt đầu cất đôi cánh xnch, mà giun sán giòi bọ nhà chúng ta gọi là bao cấp, vâng, bằng cái bao cấp ấy, bằng cái làm chúng ta chết đói nhục nhã ấy, bằng cái làm hàng chục triệu dân tầu chết đói ấy, bạn đã cất cánh với tốc độ phát triển 2 con số được 3 năm 2005, 2006, 2007.
    Đó là vì, cái được gọi là bao cấp, cái được gọi là chxn ở ta, là đồ giả, nên giun sán giòi bọ mới căm thù sự phát triển của BTT và Cuba, mới chó điên làm giả cả vệ tinh ngồi trên đảo.


    Con thuyền đi trong bao vây cấm vận của bạn đến được bến phát triển bằng du lịch, chiếm 77% ngoại tệ so với 10% năm 1989, đạt con số 2,5 triệu lượt khách trước khủng hoảng, Các hãng du lịch ở Pháp và Canada chiếm phần lớn lượng khách đến du lịch quốc đảo vùng Caribe này.

    http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/kinhtecacnuoc/40876/
    http://vneconomy.vn/200912210452677p0c99/kinh-te-cuba-gap-nhieu-kho-khan.htm
    http://cafef.vn/20101217024752859CA32/kinh-te-cuba-dat-tang-truong-21-trong-nam-2010.chn
    http://www.baomoi.com/My-noi-long-cam-van-chong-Cuba/119/3170070.epi
    http://www.mofahcm.gov.vn/en/mofa/cn_vakv/america/nr040819113922/ns071025150059#KVRdJg7dTXAn




    năm 2008
    Nghe qua các bạn đã choáng, Cuba đâu có đói, đâu có dừng, họ đang phát triển 2 con số, cao hàng đầu thế giới. Đúng như thế, Bắc Triều Tiên cũng vậy, nếu không Bình Nhưỡng lấy đâu ra tiền mà biến thành cái công trường đâu đâu cũng cần cẩu thế. Sự thật là như vậy, người ta chó điên như VTC chế vệ tinh ngồi trên đảo để giun sán giòi bọ dấu đi những điểm đó, để nhồi sọ cho các bạn chxn giả.

    Thế nhưng, Cuba phải quay lại chế độ phân phối năm 2008, và chỉ bắt đầu lại sự nghiệp mở cửa tháng 9 năm 2010. Đây là quãng đường kỳ diệu mà người Cuba đã đi qua, cùng với phân phối nhu yếu phẩm, internet cũng phân phối ưu tiên cho các trường đại học, cơ quan, công ty, còn dân chúng phải dùng hàng chát đắt đỏ, khi chưa có cáp quang, Cuba phải trả tiền internet rất đắt mà giới hạn băng thông chật hẹp vì phải dùng vệ tinh.

    Năm 2008 khủng hoảng kt chúng ta biết rồi, các khoản thu lớn nhất của Cuba là du lịch, là ngành phản ứng nhạy cảm nhất với khủng hoảng. Thật ra, với vị trí có số dân nhỏ bé, ở xa hậu phương châu Âu và Nam Mỹ bạn bè, bạn rất nhạy cảm với những vận đen.

    3 cơn bão trong tháng 9 năm 2008 đem lại thiệt hại 10b. Tổng cộng, Elnino làm Cuba thiệt hại 22 tỷ $ trong 1998-2008. Dĩ nhiên, khối thằng đợi Cu ba bt, nhưng chúng đợi đã 50 năm rồi, và chưa đợi xong thì cái thây ma chính trị của Mubarak đã bị Mèo Hoang quăng tươi cho chó điên xâu xé =)):))>:)>:)[:D][:P] Thông cảm, ở các xứ sở đại loạn các thể loại hồng vệ binh chó điên, người ta không hiểu được nỗi lòng người BTT và Cu Ba.

    Từ những cái đó, thâm hụt thương mại năm 2009 đến 10b, chỉ số phát triển năm 2009 là âm, năm 2010 là 2,1%. Việc phái đỏ thắng lợi ở Nam Mỹ tạo cho Cu Ba những chiêu thức thoát hiểm, ví dụ, năm 2009, họ xuất khẩu được 20 ngàn bác sỹ sang Venezuela, con số ngoại tệ này đủ để cân bằng ngân khoản phân phối lương thực. Năm 2010, số khách du lịch đã trở lại như cũ, điều này làm cán cân ngoại thương của Cuba trở nên an toàn, với sự trợ giúp của các ông bụng bự như Venezuela.





    Mổ xẻ Cuba
    .
    Cuba có mức lương thấp hơn ta, công nhân cỡ $20, nhưng GDP/ đầu người cao và mức sống thực tế của bạn hơn ta, đó là do bao cấp nhà ở, y tế, trường học, và lương thực. Vấn để lương thực đã nói rồi, Cuba chuyển trở lại phân phối do khó khăn, cần san đều để cùng đi, điều mà Việt Nam và khựa không thể làm nổi, vì san kiểu nào thì người dân cũng chết đói trong khi giun sán giòi bọi béo nứt béo trương, hàng chục triệu người tầu chết đói và nạn đói ở miền bắc 198x thì các bạn hỏi phụ huynh.
    Cuba nhập đến 80% lương nhưng lại bỏ hoang rất nhiều diện tích, đến 50%. Cu ba đang tiến hành tinh giảm 1 triệu lao động trong các cơ quan nhà nước, đây là lực lượng bạn đỉnh chuyển đổi sang khối tư nhân, điều này gây nhiều dư luận, nhưng phải làm, vì nếu không thì khối tư nhân không có lao động.


    Như vậy, vấn đề của Cuba không cần mổ to cũng đã thấy. Thứ nhất, tháng 9 2010 bạn đã quay lại đường mở cửa sau 2 năm chiến đấu với khủng hoảng và bão, sự thể thuận lợi hơn với tình cảm của Venezuela sẵn sàng có những khoản tín dụng khá lớn với Cuba. Ngành nông nghgiệp của bạn đã trải qua thời kỳ phá sản thật sự, thiếu vốn để chuyển đổi cây trồng và phục hồi sản xuất. Trong khi đó, ngành du lịch lại nhạy cảm phát triển phục hồi nhanh chóng.



    mạnh mẽ tiếp tục cải cách từ tháng9-2010.
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Mỹ Jeffrey Golberg tại La Habana, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro thừa nhận rằng hệ thống kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo của Cuba cần phải thay đổi, điều này được tuyên liền sau thời gian 4 năm ông vắng mặt chữa bệnh và làm khá nhiều người choáng. Đăng trên blog cá nhân của Jeffrey Goldberg - phóng viên của Tạp chí The Atlantic hôm 8.9.

    Bộ trưởng Kinh tế Cuba Marino Murillo đã được chọn làm người chịu trách nhiệm kế hoạch cải tổ kinh tế lớn nhất trong 20 năm qua, liền tay với 2 đợi tinh giảm biên chế nhà nước mỗi đợt 500 ngàn người từ tháng 9-2010 đến tháng 6-2011. Điều này gây xáo động cả xã hội và tâm tư mỗi người, nhưng đó là việc phải làm. Với xã hội kỷ luật chặt chẽ, phân phối công bằng, Cuba chỉ có 1,7% thất nghiệp trước 9-2010, và như thế, khối kinh tế mới nổi là tư nhân sẽ không có lao động. Số lao động này quá dễ hiểu là sẽ hoà nhập nhanh chóng với ngành du lịch phát triển nhanh, cũng như các htx xây dựng như mọi nước lành mạnh khác.

    Phần khó mà bạn chưa tìm thấy câu trả lời, là chuyển đổi cây trồng từ mía sang cái gì, đào tạo lại nhân công thế nào... Cái khó là ngoại thương của bạn ở quá xa thị trường, gần giặc Mỹ, giá thành đội lên khi trồng chuyên canh mía đường và vận chuyển đem bán, đây là guyên nhân chính của phá sản nông nghiệp sau 1991. Còn khi đa dạng hoá cây trồng vật nuôi tự túc lương, thì nông dân của bạn lại thiếu kinh nghiệm canh tác cổ truyền. Vấn đề ở đây là hệ thống ngân hàng nông nghiệp với các khoản vay nhỏ lẻ để nông dân làm quen với những tai hoạ khi nuôi từ chục con gà cho đến khi thành công với trang trại gà. Những khoản vay đầu tiên là để mua hạt giống cho đến khi mua máy gặt đập liên hợp. Số vốn này có thể cân đối từ ngành du lịch thông qua hệ thống ngân hàng, cũng như những khoản đầu tư liên doanh từ các bạn bè Nam Mỹ cùng điều kiện nông nghiệp, như Brasil. Dễ thấy, dù chính quyền có tối kiến ko nghĩ ra gì, thì những sản phẩm truyền thống như cà phê, ca cao cũng dế tìm được lách khi mở cửa, y như ta thôi.




    Trước đại nạn phá giá đô.
    Mỹ buộc phải duy trì các thế lực chính trị độc tài để bảo vệ các thế lực kinh tế lạc hậu. Ví dụ, các công đoàn như GM là chìa khoá trong kỹ nghệ buôn vua bên Mỹ, được cứu bằng cách in tiền giấy, phá giá đô, móc túi toàn dân Mỹ mỗi người một chút, tạo khoản "gói cứu trợ" cứu GM. Điều này là cưỡng thiên nghịch lý, đi ngược quy luật đào thải tự nhiên bắt buộc phải có của kinh tế, không giải quyết căn nguyên khủng hoảng là kỹ thuật lạc hậu, mà khắc sâu căn nguyên đó để đón đợi khủng hoảng lớn hơn trong khi thẩm du thạm thời yên ả.

    Điều này làm náo loạn thế giới, gây chiến tranh tiền tệ 2010. Để cạnh tranh xuất khẩu, các nước đều hạ giá đồng nội tệ. Khi ủng hộ xuất khẩu như thế, thì các nhà nước dôi ra khoản tiền mới in dày cộp, năm 2010 chiếm 10-50% gdp tuỳ nước. Điều này làm đại dịch giun sán giòi bọ bùng nổ khủng khiếp. Ai Cập độc quyền nhập khẩu phân phối lương bởi giun sán giòi bọ đám quanh những xác già thối rữa, cái này ở ta rất quen, giá lương tăng và bt đổ chính phủ Mubarak. Cái này ở ta cũng quen, năm 2008 ăn tiền lái gạo Thái Lan, cấm xuất khẩu gạo lúc giá cao, thóc rẻ nhưng gạo đầu cơ tăng cao, nông dân và người ăn cơm đều thiệt, tiền chui vào chỗ ai cũng biết là đâu.

    Cu Ba thâm hụt cán cân thương mại 10% GDP, đạt 10b năm 2009, lại phần lớn do điều dog chết này. Bạn chưa từng quen với những chiến dịch tinh vi mạnh mẽ của chó điên tài chính, không lường được giá thanh toán tăng vọt, trong khi đang vận bĩ ko có vốn dự trữ. Điều này giống như bạn bị máy in tiền Mỹ lừa đảo trong hợp đồng và móc túi như dân Mỹ vậy.

    Cũng may, điều đó đã qua rồi.



    Vừa rồi, Cu ba đã từ chối lời mời của Mỹ, đặt đường cáp quang, tiền chi 70m do regional group ALBA (nhóm các nước hiệp ước Bolivia có Cuba và Venezuela), được cnxh giả bên ta khoe cho khưạ. Cuba sẽ bình thường hoá quan hệ với Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của Obama, nhiệm kỳ mà các tổng thống Mỹ làm cách mạng khi không còn gì mất, tất nhiên, nếu Obama thọ qua giữa nhiệm kỳ, sau Cuba là đến Bắc Triều Tiên. Còn nếu ông Ô đen đổ, thì sự việc này còn kéo dài thêm 4 năm với những thiệt hại khủng khiếp của Mỹ. Chính vì thế, Mubarak mới bị quăng thây cho chó điên xé tươi xác, Obama cùng châu Âu chặt khẩn cấp vây cánh mafia quân sự, cái đích của WW3 không tiếng súng là quỹ công thâm hụt của Mỹ Nhật chủ yếu từ ngân sách quân sự với các công đoàn kiểu gm, cải cách chính nước Mỹ. =)) Thế mà vẫn khối chó điên đợi Cuba và BTT bt dẫu đã 50-60 năm rồi và Mubarak đã bị xé tươi cái thây chính trị rồi :))
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-153#post18524414
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-153#post18525165



    ===============


    Và, mọi khó khăn của bạn là do ngoại cảnh, mọi thắng lợi của bạn đều do vững vàng lãnh đạo, hoàn toàn ngược với chúng ta. Bên chúng ta, ơn đa?ng nhà nước không có gì ngoài cái động lực chính để phát triển, đó là tài nguyên nhân công rẻ mát nhất khu vực, nhất châu Á,để tầu khựa xả rác.

    Cũng như thế, cái mà giun sán giòi bọ nhồi sọ chúng ta , là cái ông ngáo ộp mang tên bao cấp, lại chỉ là của giả, cnxh giả mà thực chất là chủ nghĩa chó điên, chủ nghĩa hoạn quan. Cái cnxh thật, +sản thật đã đưa Cuba phát triển 2 con số trong cấm vận và sự phân phối công bằng đã đưa bạn vững vàng đi qua 2 năm bão tố khủng khiếp.
    LarvaNH thích bài này.
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    589
    thế "+ sản thật" làm gì cho nước nhà ngoài việc lên đây viết bậy. Cái đấy gọi là tự trát phân cừu Nga vào mồm mình đấy. Không có bọn + sản giả ấy thì cậu làm sao lo lót được mà học xong cấp 3 chứ. Cậu cần cám ơn bọn ấy chứ. Cậu và bọn ấy là 1 giuộc với nhau đấy, chỉ là trâu buộc nó ghét trâu ăn thôi
  7. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Nên có lão tí đi, chữ đỏ đỏ mờ mờ đằng sau là của Zhung guo ren hay còn gọi là tiếng Tàu đó.
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Những bức ảnh đem lại cái nhìn tổng quan về những thành tựu mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong công cuộc xây dựng Tổ quốc.

    Từ ngày 15/2, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Triển lãm “ Sách, ảnh và tác phẩm mỹ thuật CHDCND Triều Tiên” nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày sinh của đồng chí Kim Jong Il (16/2/1942-16/2/2011), Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.

    Quy tụ hơn 200 hiện vật, ngoài các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc, điểm đặc biệt của triển lãm là việc trưng bày những cuốn sách và hình ảnh về CHDCND Triều Tiên, đem đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về đất nước Triều Tiên tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa cũng như những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

    Triển lãm này là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Triều Tiên vốn có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, sự hiểu biết và có mối quan hệ truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kim Nhật Thành khởi xướng và dày công vun đắp.

    Một số hình ảnh tại triển lãm, ghi nhận của Đất Việt:

    [​IMG]
    Chân dung hai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung và Kim Jong Il tại lối vào triển lãm.​
    [​IMG] Những hình ảnh về CHDCND Triều Tiên được nhiều người quan tâm. [​IMG] Bức ảnh "Thu hoạch sản phẩm tại nông trường hoa quả Teatonggang". [​IMG] Sản xuất chỉ tơ tại nhà máy Kim Jong Suk ở thủ đô Bình Nhưỡng. [​IMG] Khu giải trí ở công viên Thanh Niên, Keasong. [​IMG] Nhà hát lớn thành phố Bình Nhưỡng. [​IMG] Nông trường Tongbong thuộc quận Hamju. [​IMG] Sản xuất thực phẩm đóng gói tại nhà máy Sokjong. [​IMG] Các nữ chuyên gia Triều Tiên nghiên cứu thiết bị điện. [​IMG]
    Những tác phẩm hội họa của CHDCND Triều Tiên gây ấn tượng mạnh mẽ tới du khách.​
    [​IMG] Bức tranh thêu có tên "Làng bên hồ". [​IMG] Tranh màu Triều Tiên "Buổi sáng ở đồi Jong Ie". [​IMG] Bắc tranh "Hổ trong rừng". [​IMG] Tranh thêu "Ba chú mèo". [​IMG]
    Hàng trăm đầu sách bằng tiếng Anh của CHDCND Triều Tiên cũng được giới thiệu tại triển lãm.


    [​IMG] Các sĩ quan và chiến sĩ quân đội nhân dân Triều Tiên anh hùng luôn bảo vệ công cuộc xây dựng đất nước XHCN phồn thịnh bằng sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng chính nghĩa.
    [​IMG] Các chiến sĩ quân đội nhân dân Triều Tiên luôn đi đầu trong việc xây dựng nề nếp văn hóa.
    [​IMG] Các chiến sĩ quân đội nhân dân Triều Tiên lập nên những kỳ tích trong công cuộc xây dựng đất nước.
    [​IMG] Đồng chí Kim Jong Il cùng các sĩ quan quân đội tới thăm nông trường hoa quả Teatonggang tháng 6/2010.
    [​IMG]
    [​IMG] . [​IMG] . [​IMG] Ngày 10/10/2010 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng đã diễn ra cuộc diễn binh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, với sự tham gia của các đơn vị thuộc 3 quân chủng quân đội, lực lượng công an nhân dân, Đội dân quân công - nông đỏ và Đội cận vệ thanh niên đỏ của CHDCND Triều Tiên.
    [​IMG] Đồng chí Kim Jong Il chào mừng các đơn vị tham gia diễu binh nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/1945 - 10/2010).
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Cái món phân phối bao cấp cũng có cái hay. Lợn nuôi không lo mất giá, sẽ có người đến khuân đi hết. Lúa trồng không lo bị ẩm mốc, sẽ có người đến khuân đi hết. Ấm chén làm ra không lo làm kho chứa, sẽ có người đến khuân đi hết. Làm ra cái gì cũng sẽ có người tới khuân đi hết.
    Triều tiên hay Cuba đúng là môi trường XHCN chính hiệu. Trong đó một số bộ phận gắn với chính quyền có đời sống no đủ sung túc, trong khi bộ phận còn lại sống nghèo đói thiếu thốn. Hằng năm dòng người đào tẩu khỏi thiên đường BTT cũng ngót nhét 1K. CÒn ở cuba thì vượt biển khá đa dạng bằng bất kỳ cái gì nổi được trên biển. Đến cả con gái Fiden cũng bỏ cha vượt biển. Dân gốc Cuba ở Mỹ cũng cỡ gần triệu, còn ở các nước khác chắc cũng không ít. Hiếm hoi lắm mới có trường hợp đào thoát vào thiên đường XHCN. Đường đi khỏi thiên đàng bao khó khăn trở ngại, 10 phần đi 5-6 phần chết mà người ta vẫn đi, thật là tương phản với những màu mè béo tốt trên gương mặt các chủ tịch.
    [​IMG]
    Một bệnh viện tiêu chuẩn
    [​IMG]
    Một xe cấp cứu chuẩn
    [​IMG]
    Máy siêu âm chuẩn
    [​IMG]
    Kỹ thuật mổ chuẩn
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hehe, y tế của Cuba tệ thật, nên tuổi thọ bình quân của họ cao nhất Mỹ Latinh, còn xuất khẩu bác sĩ sang đó thu ngoại tệ.

    Tình trạng y tế TT thì không rõ, nhưng tuổi thọ bình quân của họ vẫn cao hơn VN tí chút đấy

Chia sẻ trang này