1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Mỹ mà còn bị dân VN đập cho chạy thì ai có thể bắt dân VN làm nô lệ được hả bạn?

    Bạn nói vậy là nói càn nói quấy chứ bạn thử chỉ ra xem nào? ai làm nô lệ ai? ai mạnh hơn Mỹ để có thể vào VN bắt dân VN làm nô lệ?

    Nô lệ là cái đám tự nguyện đi làm bia thịt chết thay cho Pháp rồi Mỹ ngày xưa đó, Pháp Mỹ nó không cam kết 1 điều gì, vậy mà cả bầy hàng triệu tên vẫn lăn xả ra đỡ đạn chết thay cho lính Mỹ, đã vậy lại còn "tự hào" là Mỹ giết được nhiều người VN còn Mỹ thì chết ít nữa chứ.

    Nô lệ là cái đám da vàng duy nhất hăng hái tự nguyện đi biểu-tình ủng hộ thằng Bút đánh cướp dầu I-rắc cho bọn tư bản ALXX đó
    Không hiểu là thằng Xát-đam và thằng Bin La-đen nó có ị lên bàn thờ nhà chúng nó hay ko mà chúng nó căm thù mấy thằng đó thế!

    Nô lệ là cái đám ngày nay chửi không công (chửi thuê thì còn có thể hiểu được) cho bọn ALXX đó,


    Còn chuyện "đất nước VN mạt" thì đó là ngày xưa, khi Pháp và Mỹ nó nhảy vào nó đô hộ ở VN, nó bắt hàng triệu thanh niên VN đi làm nô lệ đỡ đạn chết thay cho nó, thời đó qua lâu rồi, Pháp Mỹ bây giờ gặp VN thì ko còn gào thét với cái giọng hồi đó nữa, đến như Mỹ ói ra lửa mửa ra khói vậy mà cũng chỉ dám ngồi sủa từ xa, thằng Cờ-lin-tơn rồi thằng Bút qua VN là cũng chỉ im thin thít và nín như nín đ..... chứ có dám to mồm như ngày xưa đâu.
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    1.495
    Dở người à, đang BTT tự dưng nhảy qua VN làm cái gì? [:D]
    Câu nói đó là dành cho thân phận của người dân và số phận của cả đất nước BTT đấy.
  3. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Các bác làm ơn đừng lôi nghề chính uỷ hô khẩu hiệu vào đây.
    ---
    KBS loan tin a Chí viết thư ngỏ kể tội thằng hàng xóm múa võ sát hàng rào làm a ấy kô kiềm chế được nên ném đá sang:
    Bắc Triều Tiên ra giấy công khai sự thật về vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong
    Kinh khủng hơn, a ấy cũng biết bên Libya người ta đòi chống độc tài hăng lắm, a đề phòng trước cho chắc:
    RFA : Thông tin về bạo động tại Trung Đông đã lan rộng tới Bắc Triều Tiên
    Kiều hối cho quê nhà:
    66% nguời tị nạn gửi tiền hỗ trợ từ Chính phủ cho gia đình ở Bắc Triều Tiên
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tin thêm là sắp có Naro-3 của Nam Hàn, phía Nga đền tiền cho Naro-2 bị rớt
    http://world.kbs.co.kr/vietnamese/news/news_Sc_detail.htm?No=15993
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Số người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc [​IMG]
  4. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    Giặc bao gồm giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Dân triều tiên, nam đang đối mặt giặc ngoại xâm, bắc đang đối mặt giặc đói và ngoại xâm. Rõ chửa?

    Trong tình hình mới thì giặc ngoại xâm cũng kiểu mới và bè lủ tay sai cũng biến thái theo kiểu mới. Ngày xưa giặc và tay sai giết ta bằng súng ta đánh bằng súng. Ngày nay giặc đánh ta bằng tuyên truyền kích động chia rẻ nội bộ làm ta yếu đi và lệ thuộc vào chúng và tay sai là những thằng không cầm súng mà cầm bàn phím con chuột lê la khắp các diễn đàn tuyên truyền gây tâm lý cực đoan chia rẽ. Đại diệm tiêu biểu cho lớp tay sai ấy là cậu quangiao này.

    Cậu quangiao này y hệt như 1 món đồ chơi trẻ em độc hại nhập khẩu từ TQ: bật công tắc là nó nhai bài ca tháo chạy. Potay với thành phần này. Ngoài ra nó còn có thêm bài giặc khựa tốt hơn giặc mỹ nữa. Gọn chỉ có 2 bài đó nhai hoài hổng hết pin.

    Kim Huy Phúc thì ngày nào cũng phát triễn 2 con số (chắc là 0.00000000001tỷ x 99% = 0,00000000099tỷ đô la 1 năm) căn cứ trên số liệu do hắn tự phịa ra. Sau đó quay ra chửi dân toàn cầu ngu dốt mình dòng họ Kim nhà hắn giỏi.

    Mình lại có sáng kiến góp vui thế này cho các chú Kim là cấp quota vượt biên cho từng gia đình cho chúng nó đi, gửi kiều hối về ta đánh thuế 50% là sống phẻ re, tha hồ mà sắm hột nhơn doạ hàn xẻng và đồng môn sợ xanh mặt.=))=))=))=))
  5. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Chó và lợn có gì ngoài mấy cái luẩn quẩn nhai đi nhai lại, được vài chục trang lại nhai lại.

    Cám cũ đây này, nhai đi. đại đa số dân Nam Cực đều đã nếm, và đã nhìn thấy cái giá đắng mà chó lợn sẽ gặp. .

    Người ta thấy trâu bò nhai lại, đến chó lợn cũng nhai lại. Vì cái mõ tâm thần ngồi vặt từng dọt hít cao này mà sinh ra lợn chó nhai lại quanh năm.

    Mà nhai lại chưa chứng minh rõ ràng là mõ tâm thần, thì cũng chứng minh chắc chắn đó là liệt não. Có cái liệt não luẩn quẩn, có vài miếng cám cũ rích, mà nhai lại đến hàng trăm lần. Con lợn đần chó điên nào nhai cám cũng tưởng mình là bác học, là anh hùng, thiên hạ ngu cả, để lợn đây vành mắt ra mà soi, chậu cám cũ đấy, bã tao oẹ ra đấy, vành mắt ra soi mà nhai lại đi.

    Lợn ạ, gấp 700 lần số đó mới bằng Việt Nam 1992, gấp một ngàn lần số đó mới bằng Cuba. Mà chỉ cần con số đó thì ba con USA'dog là Ai Cập, Yemen, Tunisia đã lên thiên đường rồi. Người nó khác chó và lợn ở chô đó.

    Mấy cái post con lợn này gần đây toàn nhai lại, hay lại chon chó con lợn nào clone.

    Mình vẫn nói là giun sán giòi bọ, cnxh giả.... các thể loại sớm muộn rồi cũng sẽ đến ôm chặt lấy dân sa mạc mà sủa cùng một giọng, vì cùng ngôn ngữ của chó điên và lợn liệt não.
    ========



    To mấy con chó điên chí phèo. Mõ tâm thần đang đình công làm nũng, chúng mày ra đây, anh cho chũng mày biết thế nào là mõ đình công cưỡi chí phèo. Định chơi trò bt vô chính phủ kiểu mấy con USA'dog Tunisia à, bt đê.






    LarvaNH thích bài này.
  6. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Ông bạn đúng là .......... khó d.ạy bảo [-X[-X

    Lấy tình hình BTT qua các cái loa đứng bên kia chiến tuyến với BTT mà cũng tin được.

    Ngày xưa (trước 1990) tui nghe BBC, VOA, Bắc Kinh mà hết hồn, cứ tưởng mình không là người mà là gián rệp gì đó [:P][:P][:P]

    Nếu ông bạn có giỏi thì lục tin của KCNA, Tân Hoa, RIA, TTXVN đi xem thế nào :P:P:P




    Mà mấy cái vụ cãi nhau thế này chán thật. Kết quả chẳng tới đâu ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^. Thông tin thì loạn xà ngầu, không bên nào tin bên nào. Em thấy càng ngày topic càng giống cái chợ.
  7. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Mình hỏi là hiện nay trên thế giới có thằng nào mạnh hơn Mỹ để mà có thể làm VN mạt
    Hình như bạn vẫn huyên thuyên mà chưa thể chỉ ra ai mạnh hơn Mỹ?


    Mỹ mạnh mà còn bị VN đập bỏ của chạy tán loạn, hiện nay trên thế giới có ai mạnh hơn Mỹ?
  8. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Ý mình nói là con số vượt biên mỗi năm 2 ngàn đó có thể thật, nhưng quá nhỏ bé với một đất nước bị bao vây cấm vận, có hàng triệu thuyền nhân như Việt Nam hay Cuba. Và con số đó cũng thừa đủ làm các USA'dog sụp đổ dây chuyền. Cái này nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng do mõ tâm thần đến mức ngồi vặt từng đọt hit cao, xoá nội dung cũ đi, nên lợn đầu đất lại nhai lại. Con lợn ào nhai lại cũng tưởng nó là thông thái, còn thiên hạ ngu cả, mở mắt ra mà xem nó oẹ. Cái giống tâm thần nó lây lan bằng cách đó.


    Thứ chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước. Rồi [SIZE=+0]giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi [/SIZE]chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    đại đa số dân Nam Cực đều đã nếm, và đã nhìn thấy cái giá đắng mà chó lợn sẽ gặp. Cái con số mỗi năm 2 ngàn ấy, không bằng con số thanh niên Hàn Quốc bỏ nhà đi hoang hàng năm, các lợn đã hiểu chửa.

    =========

    Mõ ạ. Mõ có thể ủng hộ, V+, Mõ cũng có thể ủng hộ đám dân sa mạc, đều có thể chấp nhận được một mõ kém tài, nghèo dùng tạm, dốt không chê, anh em đều nghĩ vậy. NHưng mõ ủng hộ ngu si điên rồ, thì bản chất điên rồ ngu si của ngu si điên rồ nó sẽ tự cắn tan mõ ra. Mõ khoá topic của bạn Te thì bất công với bạn ấy quá, còn phe nào ủng hộ mõ nữa đây ?

    ========
    Kim Huy Phúc thì ngày nào cũng phát triễn 2 con số (chắc là 0.00000000001tỷ x 99% = 0,00000000099tỷ đô la 1 năm) căn cứ trên số liệu do hắn tự phịa ra. Sau đó quay ra chửi dân toàn cầu ngu dốt mình dòng họ Kim nhà hắn giỏi. Con số GDP BTT là các liệt não đưa ra, lục loại đi lợn ạ, nếu như nhưng do mõ tâm thần đến mức ngồi vặt từng đọt hit cao, xoá nội dung cũ đi. Kết quả cấp vận của đám chó điên Mỹ là Cuba cóp PPP gấp 8 lần Việt Nam, GDP cao hơn Việt Nam. Bắc Triều Tiên có PPP tính rẻ cao gấp đôi Việt Nam.

    Con số đó do CIA cung cấp, đã đăng link rồi, nhưng các các lợn đần chó điên dám cãi cả chủ chó chúa lợn. Thế loại chó này lợn này ăn gì, thờ ai ? hay là chó điên chó hoang rúc thùng rác ăn thức ăn thiu thối vứt đi ? Cái đoạn CIA đó Mõ đã xoá đi rồi, nhưng còn đoạn trước của nó, Mõ ạ. Mõ cũng như thế thôi, Mõ không cho lợn ăn cả cám của CIA, thì Mõ không có đất làm việc đâu, bản chất điên rồ ngu si nó chẳng chừa ai cả.
    Đây là trang CIA về Bắc Tiều tiên, GDP của nó là 28b, tương đương 1,1 lần ppp Việt Nam (dân số của nó là 22,7m, Việt Nam là 89m).
    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html
    Nếu hoán chuyển sức mua, tức là ước tính cả giá cả, thì BTT là 40b. Thật ra, con số này tính theo kiểu Mỹ thì dân Mỹ thiệt hại nhiều, vì Mỹ thiếu nhà chung cư và rất tốn xăng, nếu tính cả tương đương sức mua vào nhà và xăng thì chỗ đó người Mỹ không phải là hưởng sung sướng, các thành phố Mỹ như là cái làng quên khổng lồ, mạnh ai nấy xây nhà toàn 1-2 tầng, vừa đắt, vừa đi xa tốn xăng, trong khi không ai bảo mua xăng lái xe đường trường là thụ hưởng, nhưng vẫn là sức mua Mỹ. BTT là một trong những nước tổ chức thành phố tốt nhất thế giới, với đường sắt và Metro thuộc hàng hiện đại nhất thế giới, phát triển cao hơn cả Mỹ, cho phép tiết kiệm PPP mỗi người đi làm một ngày vài chục $ tiền mua xăng mà người Mỹ "hưởng thụ". Cũng như thế, PPP của Việt Nam là 1100, trong đó, ai ai cũng phải mua nhà thành phố rẻ là 500m=25 ngàn$ / đầu đen, nông thôn rẻ hơn cũng 10 ngàn, bình quân mất 20 năm lương, hết một nửa PPP.

    Cũng như thế, ở Việt Nam, ước tính sức mua cao nhưng phần lớn số tiền kiếm được bị đổ vào mua nhà giá trên trời, mua xe đánh thuế 100% và hàng điện tử cũng thuế chẳng kém mấy, một kg cà chua hiện tại nông dân bán 2k/kg, người dùng mua 8k, như vậy, 6k là để muôi một đám đông ăn bám vào việc kinh doanh quyền sử dụng đất vỉa hè trái phép, ngăn nông dân bán trực tiếp.

    Con số phát triển > 3% của CIA theo truyền thống y đúc thời Việt Nam bị cấm vận, là căn cứ vào tổng giá trị sản lượng sản xuất được nhân viên tình báo thu thập, trong khi, vào thời buổi đó, thì ngành kinh tế lớn nhất lại không phải ngành sản xuất nào, mà là xuất khẩu lao động tràn ngập Đông Âu, không được tính vào sản lượng, mà lúc đó được tính vào kiều hối. Với hàng triệu nhân công xuất khẩu sang Tầu (vùng có mức sống cao gần nhất nước tầu, với PPP trên 15 ngàn), mỗi nhân công BTT hàng năm đem về sản lượng 2-10 ngàn $ kiều hối và thuế nhà nước, thừa đủ con số 3b$ cho 10%. Đây là cái đặc sắc trời ban cho những nước bị cấm vận đã nói nhiều trang rồi, nhưng mõ tâm thần và lợn nhai lại vẫn tiếp tục.

    Các lý thuyết kinh tế đó người Việt Nam học thuộc lòng, đó là thời của họ, vì vậy, giống sa mạc cất tiếng sủa ở đây là ra tiếng lợn kêu ngay, ra mùi não thối ngay, hiểu chưa. Cái viện trợ của vài tổ chức, hay cái khu chế xuất biên giới, chỉ giá trị vài trăm triệu và kãi ròng vài chục triệu, nên BTT nó đá cũng chẳng sao.

    Về mức lương, mình cũng đã ví dụ Cuba có PPP cao gấp 8 Việt Nam nhưng lương bình quân 20$, vì đó chỉ là phụ cấp tiêu vặt để mua thuốc lá và xi líp, còn lại, để vượt qua sóng gió, bạn đã xích toàn bộ vào bao cấp, toàn bộ từ lương ăn cho đến nhà ở. Cuba không xuất khẩu lao động rẻ tiền, mà xuất khẩu lao động cao cấp là bác sĩ, nhưng chỉ được vài chục ngàn.


    Đây là số liệu về Cuba, dân số bằng 1/8 Việt Nam và GDP cao hơn Việt Nam, thật ra là gấp 10 lần việt nam về PPP chứ không phải 8, bạn có PPP cao bằng các nước nghèo nghèo ở châu Âu như Ba Lan, cao hơn các nước nghèo nhất châu Âu như Romania. Bạn ít xuất khẩu lao động, nhưng nhà cửa rẻ như thường và do đó mức sống thực tế dễ dàng cao gấp 20 lần Việt Nam. Đây không phải là lần đầu mình đền cập đến các link này, mà các bạn đề cập đến từ các topic triều tiên cũ từ lâu, tại sao các chó điên lợn đần nhai lại nhiều thế, cám CIA không ăn, thì muốn rúc vào bể phốt ăn à. Làm chó điên cho Mỹ không muốn, thì muốn là chó dại vô chủ rúc thùng rác bới cơm giòi à. Thật ra, cách tính GDP của Mỹ khá đúng với Cuba về việc Cuba không có xuất khẩu lao động, nhưng không tính một số số liệu về việc Cuba thuê tầu chở lương có ưu đãi, do Canada, Venezuela và Brasil lập các đoàn tầu buôn riêng cho Cuba, tránh lệnh cấm vận ngặt tầu nào đã vào Cuba không vào Mỹ nên thực giá thành vận tải cao, giá phân bón cao giết chết ngành nông nghiệp Cuba, thực tế số liệu CIA hơi cao hơn thực, bạn chỉ đạt GDP 111b thôi. Các đoàn tầu này chở cà fê đặc sản, thuốc lá đặc sản Cuba về Brasil rồi bán sang Mỹ, chở thịt, bột mỳ và đường cho Cuba. Hiện Cuba đang mua công nghệ làm lúa của Việt Nam, điều khá lạ lẫm với bạn.
    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cu.html




    Mình hỏi các lợn nhé, tại sao các lợn lại thích nhai lại như trâu bò, mà nhai lại cái gì hay ho đâu, nhai lại toàn cu't, thậm chí xuyên tạc của cu't của chính mình ??




    Cái giống sa mạc liệt não nó như thế. Sau mê máu thịt, khao khát cắn xé, sung sướng nhìn trẻ em suy dinh dưỡng, điên rồ ủng hộ cấm vận, gào rú chiến tranh. Dừng căn bệnh tự sướng thâm thần phân liệt là không chịu nổi, là cào cấu cắn xé. Cănbệng nghiện ngu si, nghiện điên rồ nó như thế.

    Ngu dân nó cần chó điên làm gì? để rửa tiền bằng xe tăng bị đạn 20mm bắn thủng. Thế đánh đâu chạy tụt dém thì sao, chúng dek cần, chó lợn dùng xong chúng ném sa mạc.

    ===============


    Nếu chó lợn không tin cả số liệu của chủ chó chứa lợn, thì so ảnh của dân du lịch, đã có đủ cả, cũng đã post lại nhiều lần.
    Đây là so sánh nhà dân tộc du lịch, do chính các liệt não post. Các liệt não sủa không thèm nhá cả thứ mình oẹ ra, không nhá cả cám CIA, thì các liệt não định ăn gì, ra toa lét mà ăn à.
    [​IMG]

    [​IMG]



    So sánh bò
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    So sánh tắm suối
    [​IMG]

    [​IMG]



    So sánh thuyền
    [​IMG]
    [​IMG]




    So sánh thùng
    [​IMG]

    [​IMG]


    So sánh giầy bảo hộ
    [​IMG]

    [​IMG]


    So sánh xe đạp

    [​IMG]

    [​IMG]


    So sánh đòn gánh
    [​IMG]
    [​IMG]



    Con muốn so sánh cái gì nữa nào, hay đem cái l mẻiej các liệt não sang đấy đọ. Cái kết quả của chính ách chó điên bên Mỹ nó như thế, các con USA'dog Cai Cập, Yemen, Tunisia đổ dây chuyền, nhưng 60- năm qua các chó điên vẫn đợi BTT và Cuba đổ.
    Chính vì thế, Mỹ đã lên chương trình bình thường hoá với 2 nước này trong tương lai gần, riêng Cuba đã rất gần. CŨng chính vì thế, các chó điên kiểu chê cả cám CIA, thì chủ nó đá ra bãi rác mà tranh ăn với giòi.
    LarvaNH thích bài này.
  9. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Riêng về BTT thì Phúc nó có ngoa ngôn cũng đúng rồi các bạn phản đối ạ. Đã nói rồi, nông thôn của BTT nó còn hiện đại và thơ mộng hơn Đông Anh (Hà nội) nhiều. Dùng cái trên cổ mà suy luận, đừng nghe tuyên truyền của Mẽo. Giá điện sắp tăng, giá sắt thép và VLXD cũng theo đó mà tăng, giá gạo tăng, cái k-ạ-c gì sắp tới cũng tăng hết, chó điên lợn đần đang cai quản đất nước.
  10. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Thực ra BTT và Cu Ba duy trì một chính sách như hiện nay phần cũng bởi chính sách bao vây của Mẽo. Khi người ta yếu thế mà bị thằng to đùng này doạ đánh mai đe đập thì lúc nào cũng cần thủ thế cũng cần có hàng nóng dắt lưng. Không biết BTT thế nào, chứ Cu Ba thì ông Sếp cơ quan em khen hết lời , GDP đầu người của nó gấp hai Vịt , trẻ con thì được sữa miễn phí đến ba tuổi, y tế khỏi nói. BTT chắc giờ ko có ai đi du học nhưng CuBa thì hình như vẫn còn đấy các bác

Chia sẻ trang này