1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Nó khác gì việc thế giới đang nghĩ VIệt Nam nội chiến, và các anh cờ vàng đang lừa đảo việt kiều là du kích của họ mới đánh cho Cộng Sản Việt Nam thua đau ở biên giới=))=))=))
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thật tuyệt vời làm sao, nhân dân TT đang sống trong cảnh thanh bình, hạnh phúc, không móc túi, trộm cướp, và ở đó trẻ em có thể chơi đá bóng ngoài đường thoải mái, khi nào việt Nam mới được như họ????>:)>:)
  3. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Dọn nhà sang đó mà sống đê :-bd
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Cái khách sạn để đua theo nam sâm thì đúng là phải cân nhắc xem lại nhưng nghĩa trang của những người có công mà họ làm dc ntn và nhìn xem rất đường hoàng sạch sẽ thì cta phải nhìn lại. Trong hoàn cảnh nhân dân TT vô cùng khó khăn bị bao vây cấm vận, kẻ thù thì hằng học chực chờ ăn tươi nuốt sống và đời sống vật chất chưa dc no đủ thì tinh thần mới là vũ khí chiến đấu rất lớn. nhà TT mà xây dựng dc ntn thì củng cố niềm tin về sự nghiệp giải phóng đất nước và nhân dân mình và những gia đình có người thân tham gia phục vụ dc yên tâm và vinh dự khi NN đã tưởng thưởng xứng đáng cho những gì công trạng cống hiến cho đất nước. Đây là liều thuốc kích thích tinh thần thật sự. Nhìn lại chặng đường CM vẻ vang của dân tộc chúng ta mới thấy tinh thần là thứ vũ khí ghê gớm ntn, lúc trc CMT8 nhân dân ta đã dùng cuốc thuổng gậy gộc để chống lại vũ khí hiện đại của pháp. Trong kháng chiến 9 năm quân trang quân dụng cũng thiếu phần thì súng pháp, súng nhật vậy mà ta đã làm nên một điện biên phủ vẻ vang là hồi chuông thức tỉnh cho các dân tộc nô lệ trên thế giới đứng lên thoát kiếp nô lệ. và cũng với tinh thần dù đốt cháy cả dãy trường sơn cũng phải thống nhất nước nhà bao lớp cha ông đã không tiếc máu xương để có dc ngày thống nhất. Hy sinh và gian khổ là thế nên mới có ngày tống nhất ấm no như hôm nay. nhìn lại TT chúng ta cũng biết rằng thức ăn, Iphone , LEXUS ko là gì cả với họ. Sự nghiệp giải phóng nc nhà và đánh đuổi ngoại xâm mới là thứ quan trọng.

    Đây là cái nhìn khách quan thực sự chứ ko phải mún viết hịch đâu nhá:-bd

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu bác nào muốn hiểu thật kĩ về CS sinh hoạt của người dân TT thì hay vào đây xem hết 65 trang sẽ hiểu. Đây là chuyến đi công tác qua TT của một bác làm bên viễn thông tất cả mọi ngõ ngách tại TT và những thắc mắc của các mem những tranh cãi ko có hồi kết sẽ có câu TL tại đây:
    http://www.otofun.net/threads/179730-em-di-cong-tac-bac-trieu-tien-cac-cu-o
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn của một thằng nghẹo ngồi đáy giếng mà bảo là "khách quan"=))
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Bạn hiền còn NẰM dưới ass chủ nô cơ, chứ đáy giếng đã ăn thua gì. Mình luận tự do một tẹo nhé, bạn hiền đừng giận.

    Trong thế giới tự do bình đẳng, dân TT biết mình đất đai cằn cỗi, diện tích canh tác trồng trọt chẳng có bao nhiêu, họ sẽ phát triển công nghiệp sản xuất hàng hóa khác mang ra chợ bán và mua gạo. Dĩ nhiên thế giới tự do nên họ ra chợ rất tự do chẳng có gì phải sợ. Họ tài giỏi cần cù chịu khó sẽ sống khỏe. Họ khỏe thì đám cai nô không muốn, ít nhất là đám nô tài bị chăn sẽ bảo đấy TT chính là thế giới tự do, chúng ta vùng lên đánh bọn cai nô làm một TT thứ 2 thôi.

    Còn trong cái thế giới mà đám cai nô chăn hàng đàn nô tài, bất công áp bức bị chúng xua đám nô tài như bạn hiền hô "tự do" vang rền át đi. TT ra đến đầu chợ là bị cấm, bị thằng chủ nô cấm luôn cả kẻ dám nhìn TT ở đầu chợ. Vậy họ sống thế nào? Mua gạo thế nào dưới cái gầm trời được đám nô tài như bạn hô vang là "tự do".
  7. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đ/c có thể cho tớ biết nội dung lệnh cấm vận mà đế quốc Mỹ đã đơn phương áp đặt lên Triều tiên anh hùng không?
    Sắp có trò vui mới rồi đây.
    =))
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Ô hô hố!!! Đám ngẹo vàng thấy quê nhà được bỏ cấm vận còn nhảy tưng tưng, sủa điên cuồng, uất hộc máu cơ mà.
  9. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô lại trò giả điên chửi loạn để né cái bịp bợm mà chính uỷ vừa phun ra ở post trước.

    Chính uỷ cho mình xem cái nội dung cấm vận mà Mỹ áp dụng cho Triều Tiên nào.
    Rồi ta sẽ cùng nhau so sánh với nội dung trong bài post của chính uỷ trước đó.

    Đừng "ô hô hô" hay "a ha ha" nhé
    Nhục lắm.
    =))

    Lúc trước chính uỷ có làm trong đội trống kèn hay không mà giỏi đánh trống lảng thế?.
    :))
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thật tuyệt vời khi việc dùng điện thoại di động có thể đưa đến án tù thậm chí tử hình. Ôi thiên đường. Đề nghị dân HN sang thiên đường TT sống cho thích. Dũng nên đi đầu đưa dân HN về đất hứa.

Chia sẻ trang này