1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culy2006

    culy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    PPP trên đầu người Cu Ba cao hơn VN nhưng không thể đến 8 lần, hãy dẫn nguồn số liệu.
    Còn PPP thì chắc chắn thấp hơn VN.
  2. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    In tiền ra để mua đô la trả lãi cho khoản nợ mà Vinashin mà còn không đủ, hệ quả của việc in tiền đó là lạm phát tăng với tốc độ phi mã, và chưa biết khi nào sẽ dừng lại, dự trữ ngoại tệ chỉ đủ cho hai tháng nhập cảng, đủ thấy nền kinh tế Việt nam mong manh và èo uột như thế nào, hầu hết sự giàu có đều tập trung ở hai thành phố lớn là Hà nội và Sài gòn với mật độ xe siêu sang đến cả quê hương của những chiếc xe đó cũng phải ghen tị, vậy tiền ở đâu ra? Tiền ở bán dầu, gạo, tiền đất cho ngoại bang thuê...và tiền vay nước ngoài, đủ thấy độ tham nhũng và thụt két của Việt nam lớn như thế nào. Ông NSH- tân chủ tịch QH có một câu nói sớm giúp ông ta nối tiếng "cứ sai phạm (ngụ ý tham nhũng) mà cách chức hết thì lấy ai ra mà làm việc các đồng chí", câu nói đó đồng nghĩa với việc "cả hệ thống chính quyền này đều tham nhũng sạch cả rồi", nôm na là thằng to tham nhũng kiểu thằng to, thằng nhỏ tham nhũng kiểu thằng nhỏ. Thế đấy. Có thể chế độ này không bị sập ngay, vì còn có kẻ hưởng lợi từ nó và cố duy trì điều đó, nhưng chính đó mới là điều gây ra di hại lớn nhất cho đất nước này về sau. Các đồng chí Công An Mạng đọc và suy ngẫm nhé.
  3. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều phải công nhận, BTT có thể nghèo hơn VN, nhưng sao thể thục thể thao nhà bác ấy mạnh quá nhể !!!! WC lâu lâu cũng góp mặt :D
  4. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3

    Lại thẩm du rồi, mình không trích nguồn ở đây, vì trong topic này mình trích en nờ lần rồi, đó là số liệu của chủ chó chúa lợn, là công ty kinh doanh tin tức mang tên CIA. Các lợn có liệt não thì về truy bố mẹ ông bà, thầy cô anh chị các liệt não, HP không phải làm nghề hầu lợn.

    Mình nhắc lại vài đoạn cho các lợn dễ serch nhé
    Việc phát triển của Cuba và BTT đang chứng minh sự thối nát của các chế độ giun sán giòi bọ, các chế độ cụ cố họ triệu và AQ thẩm du ở Vịt và Trung Quốc.

    Cuba bị cái hoạ thiên tai năm 2008 cho đến cuối 2010 mới hồi sức, bạn sau 2008 phải đóng cửa quay lại bao cấp phân phối lương thực, nhưng bao cấp của bạn là để gắn bó vượt qua khoá khăn, chứ không phải để tập trung thức ăn cho giun sán giòi bọ phát triển. Còn BTT hiện đang phát triển ở mức 2 lần 2 can số, mức trên 20%, tốc độ phát triển đáng kinh ngạc.

    Còn các lợn muốn so sánh Triều Tiên và Việt Nam, thì hãy nhìn Việt Nam đi đường sắt thụt lùi so với đường sắt Pháp xây kiểu tk19. CÒn BTT là đường sắt liên thông với Tây ÂU, chạy điện, hệ thống tầu điện ngầm hiện đại và đẹp nhất thế giới. Đương nhiên, BTT làm đường đó không phải nhờ con ba'n nước buôn dân nào nó ODA để hút máu con cháu, xích cổ con rồng cháu tiên làm nô tì truyền kiếp.




    [:D]


    Cái này thì bạn nhầm. Người ta hay nói phân hoá giầu nghèo, đó là cách mà giun sán giòi bọ nó thẩm du bạn. CHúng ta làm sao đã phân hoá giầu nghèo bằng các nước phát triển ? hay là ý bạn nói chúng ta có những tỷ phú giầu có như Bin Gate ?

    Không phải chúng ta phân hoá giầu nghèo như chúng nó thẩm du bạn đâu bạn ơi. Bạn nhìn trên, nếu cứ thẩm du, thì ra sa mạc, trở thành đám chó điên ngu xuẩn đến mức nào bu quanh xe tăng bị đạn 20mm bắn thủng.

    CHúng ta chưa phân hoá giầu nghèo đủ để phát triển, đủ để những người giỏi có thực quyền, để họ mưu tính phát triển xã hội đâu bạn ơi, còn rất xa chúng ta mới có các tỷ phú trong các ngành công nghiệp, lo công ăn việc làm cho xã hội.

    Cái đại nạn của chúng ta là giun sán giòi bọ đục nát đầu tầu. Người có tiền của chúng ta tiêu gì, họ không mua máy móc, không mua nguồn hàng làm ăn. Mà những kẻ có tiền của chúng ta mua xi líp xu chiêng, công cụ lao động của giun sán giòi bọ, hơn 10 b $ trong tổng số nhập khẩu mấy chục B, nhập ròng. Cần so sánh là, toàn bộ ngành dệt may đủ công ăn việc làm cho hàng triệu người chỉ xuất siêu có nửa tỷ $. Hai số liệu trên đều 2010.

    Phải phân biệt đúng, không phải là phân hoá giàu nghèo bạn ạ. Mà thực tế là nạn giun sán giòi bọ ăn trên ngồi trốc, nảy nở tràn ngập xã hội, đục chết vật chủ. Bạn đừng đổ oan cho những nhà công nghiệp giầu có, mấy chục năm nay họ lớn lên chậm chạm còi cọc trước ba'n nước buôn dân. Cái mâu thuẫn xã hội của chúng ta là giun sán giòi bọ bóp chết họ.

    Ngu dân nó chĩa mũi dùi vào những người giầu đó bằng hồng vệ binh bạn ạ, lũ chó điên phá sạch đình chùa ấy còn làm quan lâu dài, còn cưới đầu cưỡi cổ bạn lâu dài.
    LarvaNH thích bài này.
  5. aiseyeuanh

    aiseyeuanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn cãi với Fukov làm gì!Fukov ăn cơm hưởng lộc của Kim triều nên cho dù có chết cũng đội mồ để cãi và lươn lẹo thôi!Fukov từng sống và làm việc ở Kim triều từ bé đến lớn nên ace trong forum làm sao rành bằng Fukov!Cả TG này có thể nà nợn,liệt não duy chỉ Fukov nhờ được ơn nhồi sọ của Kim triều thì ko thể bị liệt não được!

    @Viết thì dài,nói thì dai,cuối cùng chỉ bị người khác khinh chứ chả được ai trọng!Đúng là bệnh thần kinh hoang tưởng + fét lác di truyền thì ko thể nào chữa được!=))=))=))
  6. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))=))=))=))

    Điển hình cho lời nói của loại lợn thẩm du đến liệt não. Ở cái 4r này, thì đến mõ cũng phải ăn cắp hít cao của HP, chứ đừng nói đến các thể loại lợn, các thể loại chó. Thế xoay vòng đủ các nick lợn chưa đấy, để HP còn rặn.
    LarvaNH thích bài này.
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    ơ, thế vụ đói năm nay năm ngoái năm kia thì cuối cùng là mấy triệu dân BTT chết đói ấy các bợn nhể ??? Lâu lâu rồi nghe phước râu với đồng bạn rỏ dãi rỏ dớt thương dân BTT chết đói hết cả rồi cơ mà???
    LarvaNH thích bài này.
  8. Tuat_than_dau

    Tuat_than_dau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    40
    Phải hỏi là lâu rồi các mõ tính sổ xem dân BTT chết đói gấp mấy lần dân Mỹ chứ nhể.

    Thẩm du từ thời chết đói bằng Mỹ, các mõ sướng chồng sướng chất đến đâu rùi nhỉ.
    LarvaNH thích bài này.
  9. shep

    shep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cho em hỏi ngu tí , tại sao thằng Hàn Quốc lại đặt thủ đô của mình chỉ cách khu phi quân sự có 40 km, tất cả đều nằm trong tầm pháo của BTT, chỉ cần thằng BTT mà phang 1 cái thì hỡi ôi , còn đâu công sức xây dựng mấy chục năm
  10. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    VN hay Bắc Triều cũng toàn chứa chấp những thằng lãnh đạo ăn hại cả thôi!
    Tài giỏi đâu không biết, dân VN vẫn đói triền miên, tuy "không nhiều" nhưng cũng chỉ từ "1 đến vài ba bốn triệu".
    Cứ đi về Miền Núi là biết dân họ khổ sở thế nào, phần lớn là đồng bào dân tộc ít người. Họ cũng được quan tâm nhưng hời hợt, mang tính cho có.
    Xuất khẩu gạo thì đứng thứ 2-3 thế giới nhưng dân đói thì vẫn quá nhiều.
    Ở những vùng họ chỉ mong có đủ cơm ăn, áo mặc, không cần phải chạy bữa, không cần phải lang thang đi kiếm rau củ ăn thay cơm, ngô, khoai sắn.
    Lãnh đạo thì phóng Lăng-cu-dơ về bản phát lương thực, quà cáp, chụp ảnh quay phim cảnh trao phong bì, giải vờ nắm tay khóc thít, hứa Đ và NN sẽ cố gắng quan tâm đến nhân dân, đất nước còn nghèo, bà con thông cảm...Ặc! Vật mà chết! Cái tiền xăng nó chạy từ trung tâm tỉnh lị hay thủ đô về đến dân, cùng tiền an ninh, dẹp đường ăn uống... của mấy cha còn có khi nuôi được cả một huyện nghèo mấy ngày chứ chả chơi!

    Lại nói chuyện Bắc Triều. Khen chê không biết nhưng cứ nghĩ đến cảnh dân bị đói là vứt, vứt cả nút!
    Lãnh đạo tài giỏi không biết đến đâu nhưng chỉ biết hô hào, chỉ biết gào thét : cho Sơ-un thành biển lửa rồi thì cũng lắm cũng chỉ mấy vụ bắn pháo, chìm tàu.
    Mà cứ con Vua thì lại làm Vua là không ổn! tài năng đâu không biết, chưa kinh qua vất vả khó khăn, chưa biết mùi của đói, chưa trải qua kinh nghiệm thì còn lâu mới đưa một đất nước đang có dân đói trở thành một đất nước có cơm ăn, áo mặc hoàng!
    Bắc Triều có quá nhiều tiềm năng, dân có kỉ luật, chăm chỉ, tài nguyên nhiều, qui hoạch phố xá rộng rãi, thoáng, qui củ...!
    Mong cho nó nhanh nhanh phát triển để dân đỡ khổ!

Chia sẻ trang này