1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Bác lười thế... em thì trước khi vo gạo kiên nhẫn ngồi nhặt hết p hân gián đi, lúc sau nấu tương cái lá nếp vào... cứ mà thơm phức...
    Phải cái thức ăn ít, bữa sáng ông bà già bắt ăn cơm với ..đường đỏ, nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt (em ghét đồ ngọt vì thế), thèm nhất là cơm trắng trộn mắm, cơ mà mắm cũng ít... Thỉnh thoảng ở quê gửi lên cho hũ mắm tôm, ôi đời lên hương ngay... Mắm tôm hồi xưa ngon lắm, đâu có mặn gắt như bây chừ, phải cái hở ra cái là bị dính giòi... Hồi đó, vì tiếc nên dù mắm dính giòi thì em vẫn chén, chỉ có điều trước khi ăn phải ngồi nhặt giòi ra, sau đó trưng mắm lên...
    Cái mùi em nhớ nhất hồi đó là mùi thịt kho (thèm thịt quá mà, lại thèm được trộn nồi thịt kho nữa)...
  2. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đệch! Hồi đó có bác nào còn nhớ cái mùi cá khô khi nhà nào đó rang mặn lên không ? Vác bát cơm ra hếch mõm ngửi cũng bay mợ nó 3 bát :P

    Còn tóp mỡ là hàng trấn quốc chi bảo, hoang lắm mới được tí rang với cơm hoặc chưng nước mắm tỏi [:P]

    Nhưng mà, đệch! Hồi đó đám trẻ 71-79 chơi nhâu nhâu với nhau vui hơn giờ nhiều, đoé có thằng nào hợm của hay có của mà hợm [r24)]
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trái ngược:
    Dân Hàn Quốc thì:
    Còn dân Triều Tiên:
  4. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    =)) Đỏ 1: cần dẫn chứng tiểu xảo là gì
    =)) Đỏ 2: Cũng cần luôn dẫn chứng.
    :)) Cuối cùng: Có bản lĩnh thì kiện báo lề phải hoặc tẩy chay báo lề phải đi.
    ;)) Lại nhớ cái vụ thua WC mà HLV đi làm phụ hồ thấy mắc cười =))
  5. casablanca7505

    casablanca7505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @;nguoiquansat
    Có vẻ gạo nhà bạn theo t/c đặc biệt thì phải.cứ.t chuột hay cứ.t gián cho vào rá là nổi lên hết đâu phải nhặt gì
    chỉ có phải nhặt sạn thôi nhưng cái mùi đó nó ám thì thôi rồi
    Có cả mỡ cừu của Mông cổ nữa ăn nó hôi chết mẹ đi dc
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Xanh, nghe đồn thế!

    Đỏ, đây:
  7. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    =)) Báo lề phải đăng như thế mà, nếu tớ lấy báo lề trái thì cậu đặt điều tớ xin nghe, còn lề phải thì ..... :))
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trước có bạn nào đó bảo dân Triều Tiên toàn gày gò ốm yếu, móc ... bảy ngày không ra được ai có da có thịt, vậy hỏi bạn ý là thế này có được gọi là có da có thịt không nhỉ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh lấy bên chỗ mấy bạn phượt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đố bác moi được trên bất cứ báo nào những thông tin đó đấy. [:D]
  9. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    >:) khéo mấy chị này có em bé rồi cũng nên, với lại mặc cái áo kiểu hàn truyền thống nó rộng phần bụng rất nhiều.
    ;)) Trước tôi đố là đố tìm được 1 cái ảnh béo như kim giống ủn đó, cỡ đó mới gọi là béo chứ.
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nếu nói hạnh phúc thì trong cái nghèo cũng có hạnh phúc.

    Có nhiều người cứ ca ngợi cái thời bao cấp kiểu "nghèo cho sạch rách cho thơm" nhưng theo tớ thì đó là nguỵ biện vì cuộc sống đói nghèo thời bao cấp tạo nên bao nhiêu thói xấu ngày nay. Phải vài chục năm nữa hoạ may mới gột rửa dc những di hoạ đó

Chia sẻ trang này