1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Bức trướng này, sao đàn ông mà lại khung cảnh toàn hoa hoét thế nhỉ, như 2 cô tiểu thư
  2. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    :-w Nhờ mấy chú mấy *******c, bác Kiệt, chú Linh mà giờ đây con và tụi nó mới có internet xài, và có tiền du lịch đó đây.
    :-?? Giờ mở miệng ra chê VN và nâng bi btt thì chẳng khác nào phủ nhận công lao của các chú các bác cải cách mà con hằng kính yêu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    >:) Nói miệng ai tin, cho xem bằng chứng đi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] Nghe đồn ntt để tóc dài là btt phải cắt tóc ngắn, ntt mập ú là btt phải teo lại, ntt cao lớn thì btt phải thấp bé lại, ntt ăn gạo thì btt tẩy chay gạo mỹ chạy qua nga xin lúa mì ăn, vâng vâng....
    [r23)] Vì thấy ntt toàn mắt nhỏ nên btt cho lai căng với bọn khựa để lấy giống mắt to về cải tạo nòi giống.
    [-X Là như vậy đó.
  3. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Người TT có câu gái bắc, trai nam,không phải là không có lý do. Có điều trai hàn giờ đ.ĩ lắm, nhìn thấy ớn.

    Topic có mấy tay điên, ghét thì ghét, chửi thì chửi, cũng đâu có cần điên như thế. Cũng có mấy tay điên thích quay về bao cấp như BTT. Công nhận, không có cụ NVL thì con dân VN không biết bao giờ mới biết cái gọi là Internet.
  4. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn quay về thời đó đâu bác, mấy ông hoài cổ nói nhớ vậy thôi, bọn @ hết việc để làm nhảy vào chửi đổng mấy câu ấy mà.
  5. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    [r23)] N tt thì có cái văn hoá nhãm k pop, đóng phim thì toàn siêu nhân, nhà giàu, học giỏi, con giám đốc, đi xe 4 bánh, ....
    ;)) Tóm lại là dân tt chả có gì đáng để học, chỉ có nhật bản là số 1 ở châu á này, cái gì cũng đáng học, đáng xem, thậm chí cả av cũng tuyệt hơn âu mỹ.
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ===============

    Đời lắm thằng cứ lấy cái suy nghĩ, quan điểm của mình nhồi vào đầu người khác như là chân lý ấy...[r23)]
    Chả biết ba cái đám đấy có thực sự sống ở thời đói khổ 8x hay không, hay là ăn theo nói leo ba ***** nhăng vớ vỉn...:-"
    Tớ chưa thấy có bố nào ở đây ca cẩm "sống bây giờ khổ hơn ngày xưa" hay "ước gì nước mình trở lại như ngày xưa" cả, nhé...:-ss
    Cũng chả thấy ai kêu la phê phán cụ Ngọc, cụ Linh... là "vì các cụ mà bây giờ bọn con lắm tệ nạn thế này"...:-??
    Chỉ có điều, trong gần 100 triệu người VN này, có người già, người trẻ... Có người sống tức thời, có người sống bằng hoài niệm, có người sống gấp, kiếm tiền gấp, ăn chơi cho thoải mái cuộc đời, nhưng cũng có những người thích nhịp sống chậm rãi, bình yên...
    Xã hội thời bao cấp, đói khổ, chắc là khổ hơn bây giờ... Về đời sống tinh thần, đúng là có soi mói lẫn nhau, nhà tập thể chung cái bếp thì cũng lắm xích mích, nhưng con người ta gắn bó với nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn (không chỉ là soi mói), sống cũng tình cảm hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn....
    Xã hội giờ ăn sung mặc sướng... Về đời sống tinh thần thì đa dạng hơn quá ư là nhiều... Nhưng nó cũng bị vật chất hóa, thực dụng hóa quá nhiều, chả còn gì gọi là tình cảm họ hàng, hàng xóm... giữa đường gặp chuyện bất bình (trộm, cướp, đánh nhau...) ...bỏ qua...
    Ở cấp độ Nhà nước, Đ và Nhà nước cũng đã tiên lượng được sự đối nghịch giữa phát triển kinh tế và xuống cấp xã hội, cũng có nhiều chính sách này kia, nhưng hiệu quả thì chả được nhiêu... Chính vì thế mà bây chừ tối tối anh em được xem nào là "Bé nghe lời mẹ là bé ngoan bé ngoan"... "Hãy lắng nghe những câu chuyện cổ....", "Lối sống thanh lịch...." bla bla... mà nội dung toàn là những thứ lúc bé tí thế hệ 7x đầu 8x được dạy từ 6 tuổi rồi...
    Chính vì thế, những hình ảnh BTT được thể hiện sinh động đã làm một bộ phận những người đã sống qua thời khó khăn nhớ lại thời quá khứ với những ký ức buồn, khổ có, vui cũng có...
    Hay vì câu chuyện bằng hình ảnh (mà như một tuyên ngôn vĩ đại của đồng chí Ô đít xe gì đó đã nói đại loại là phim ảnh là thứ chân thực nhất, lịch sử mả mịa gì chỉ là rác rưới) mà đoàn đi phượt vừa rồi nó chả giống bọn Tây nó tuyên truyền nên các cu cậu mới làm ầm lên thế?[-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ============

    Nhất trí với bác này...
    Bọn Hàn như kiểu mấy em gái mới lớn, đú đởn, đua đòi, cái gì cũng theo trào lưu (như kiểu trào lưu phim ung thư -> trào lưu phim cổ trang -> trào lưu phim cuộc sống gia đình, hay Kpop thì giờ đang là trào lưu girlband chục em xinh tươi chân dài mặc sóoc siêu ngắn, boyband chục "chị" gay quằn quại)... Dấu ấn riêng, sáng tạo riêng thì chả có mịa gì...
  7. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Ở đây có bác Negi, sống ở Sing cũng lâu rồi, hỏi thử bác ấy xem Sing dân nó thế nào? Kinh tế phát triển nhưng dân trí, ý thức xã hội của nó rất cao, dân chúng cực kỳ friendly và tự giác. Việc lối sống, đạo đức suy thoái là do quản lý, giáo dục chưa tốt, luật pháp chưa nghiêm. Không thể đổ cho kinh tế phát triển làm văn hóa, đạo đức sói mòn được. Ví dụ ở VN một đám côn đồ đánh chết người thì chia ra, mỗi thằng đi tù vài năm, chứ ở Sing là lên giá treo cổ hết. Giờ ra đường, gặp mấy thằng ranh còn 9x, đến liếc nhìn cũng chả dám, nó ghét nó vác dao ra chém chết.
    Nhân đây cũng mới đọc một bài về "Văn hóa xấu hổ" của Bí Thư thành ủy Bá Thanh. Ai là người DN đều biết ông này, và hầu như nhân dân DN đều quí trọng ông này. Nhờ ông này mà DN trở thành điểm sáng hiếm hoi cả về văn hóa an ninh trật tự của cả nước. Giá mà các quan ai cũng học được cái bài "văn hóa xấu hổ" thì tốt.
    Trở lại với HQ, ai đến HQ rồi chắc sẽ chẳng thốt lên mấy câu như 2 bác ở trên đâu.
    Khi tôi đặt chân lên HQ, điều đầu tiên tôi nghĩ, tụi này ngày xưa nó còn thua mình, thế mà bây giờ, không biết bao giờ ta mới được như nó. Cũng đừng coi thường cái văn hóa K-pop uốn éo nhà nó. Nhờ cái văn hóa đấy mà tụi nó thu được hàng mớ tiền nhờ du lịch, thời trang, mỹ phẩm, âm nhạc. Mà ai nói cái văn hóa của nó không có nét nào riêng? Chính cái uốn éo, ... các bác vừa kể là riêng của nó đấy, nó khiến cho đám 9x VN giờ phát cuồng, ăn theo đấy. Phải nói VN ta mới là không có bản sắc riêng. Còn nhìn tới mấy cái đó người ta nghĩ ngay tới Hàn Quốc. Hàn Quốc nó cũng bảo tồn cái truyền thống của nó rất tốt, vừa hiện đại, vừa đảm bảo truyền thống, đó chính là thứ VN nên học.
    Về khoa học kỹ thuật của HQ thì thôi rồi, những hệ thống metro của nó, hệ thống đường sắt xuyên các thành phố của nó phải nói là tuyệt vời.
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Công nhận là bọn Hàn nó hơn mình nhiều,nhưng về cái khoản văn hoá thì mình thích văn hoá NHật hơn, họ hàng nhà mình có người môi giới xuất khẩu lao động họ bảo là đi xuất khẩu lao động thì tốt nhất là sang NHật, bên ấy nếu chịu khó lao động thì sẽ được trả lương cao, sang Hàn thì ớn lắm, thường hay có bóc lột sức lao động.
    Có một sinh viên người Trung Quốc sang Hàn du học thì thất vọng vì hoá ra cuộc sống ở Hàn nó không tốt đẹp như người ta quảng cáo.
    Về phim ảnh thì xem phim của NHật làm về người lao động và học sinh thì quả thực thấy Việt Nam mình có rất nhiều điều cần phải học nó.
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ================

    Đấy, tớ đã bẩu mờ, các đằng ấy chả bao giờ chịu đọc hết cái bài của người khác, rồi xem xem vì sao có bài đó, nội dung của nó cố làm sáng tỏ cái gì, chưa gì đã làm ầm lên rồi...
    Tớ nói là vì kinh tế phát triển mà xã hội xuống cấp lúc nào? Tớ nói là "Đ và NN đã tiên liệu được sự đối nghịch giữa phát triển kinh tế và xuống cấp xã hội, đã có một số chính sách nhưng không mấy hiệu quả", nghĩa là: Đ và NN đã xác định muốn phát triển KT thì phải xây dựng nền KT thị trường, và KT thị trường ngược lại sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực về mặt xã hội, cần phải có các biện pháp để song song với phát triển KT phải xây dựng một xã hội văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc bla bla... Các cậu đã học đại học, nghiền kinh tế chính trị phần "xây dựng KTTT theo định hướng XHCN ở VN", rồi môn xã hội học, rồi hàng loạt các văn kiện ĐH Đ, các bài báo, bài phân tích đầy ra đều đã nói rồi. Khổ cái là hô hào như thế nhưng chính sách thì quá ư nửa vời, hình thức, cộng với dân mình cũng chẳng vừa, khôn lỏi... nên kết cục kinh thế thì phát triển nhưng cái xã hội giờ nó bát nháo chả ra cái thể thống gì...
    À mà, cái điều tớ nói ở trên là một phần để làm rõ thêm về chuyện anh em xem ba cái hình BTT rồi hoài cổ một tí...
    Còn về Sing, tớ thì riêng năm nay cũng có qua hai lần, định gặp Negi91 rồi nhưng mà cậu ấy lại đang bên Úc, nên không lạ chuyện bên Sing. Bên đó người ta tự do, dân chủ lắm. Tự do, nhưng phải tuân thủ cực kỳ nghiêm chỉnh luật pháp. Mà luật pháp bên đó nó nhiều gấp tỷ lần bên ta, cái gỉ cái gì cũng có luật quy định rõ ràng (Đâm ra tự nhiên tớ lại thấy bên mình "tự do" hơn, hé hé)... Dân chủ lắm, cơ mà nhiêu năm rồi vẫn chỉ có duy nhất cái Đ Nhân dân hành động cầm quyền, có vài cái Đ đối lập lèo tèo vài ghế trong QH thì suốt ngày bị kiện^:)^)... Cơ mà, nói gì thì nói, người ta giàu, người ta mạnh, người ta nói thế nào cũng được, thế thôi!
    Còn về vụ Hàn, bác đừng có đem VN vào so làm quái gì... Xem lại bài tớ nói đê... Tớ là tớ đang so Hàn với Nhật cơ mà! Tớ thừa nhận chú Hàn rất nhạy bén, nắm được thời cuộc, nhưng về trình độ, độ thông minh sáng tạo, tính tổ chức, cần cù thì Nhật vẫn luôn là number one của châu Á.
    Còn về ông VN, chừng nào xã hội VN tỷ lệ các ông chỉ giỏi phán, chê bai người khác mà làm ăn thì dở ẹc (như mấy anh em mình suốt ngày ngồi rỗi tán phét trên này, tớ nói thật[:D])... thì việc đuổi kịp những nước ở top trên ở mức thu nhập trung bình như Malay thôi thì chắc lúc chúng ta thành cát bụi rồi thì đây vẫn chỉ là ước mơ...
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ai thích hoài cổ thì cứ hoài cổ, tự do dân chủ đi.

    Thời bao cấp người ta có thể ít nói và ngại nói về vật chất, đãi ngộ (nói ra có thể bị chụp mũ là dầu óc tiểu tư sản, là thành phần xấu cần cải tạo vv và vv), cũng ít ăn hối lộ (toàn bọn trọc đầu, trên răng dưới d.. cả có mẹ gì mà hối lộ) do đó có nhiều người lầm tưởng là mối quan hệ con người với con người là tốt đẹp.

    Có câu chuyện này mà thầy tớ kể cho tớ nghe nay xin tường thuật lại nhé. Khoảng cuối những năm 60, thầy tớ được ai đó đi nước ngoài về kỷ niệm một đôi dép đẹp. Thầy tớ thích lắm hay mang vào trường. Thế là sinh chuyện. Thầy tớ không thuộc diện đi B bổng nhận được quyết định đi B. Trước khi đi thủ trưởng đơn vị gọi lên và bảo "cậu đi B kỷ niệm tớ đôi dép nhé"

    Thầy tớ nghĩ rằng vì đôi dép mà thầy tớ phải gác lại mọi nghiên cứu để lên đường vào miền Nam và điều đó làm Thầy tớ nặng lòng bao nhiêu năm trời.

    Thế đấy. Đừng nghĩ đơn giản là tại kinh tế thị trường người ta mới tìm cách giết người đoạt của.

Chia sẻ trang này