1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ngày 3: DMZ (nhìn từ phía Nam)

    Bridge of No Return (đã từng lên phim "Joint Security Area" của bác Chan Wook Park năm 2000):

    [​IMG]

    Khách du lịch VIP từng đến JSA (từ phía Nam):

    [​IMG]

    Cấm toàn bộ chụp hình hay chỉ trỏ sang phía Bắc trong DMZ, chỉ cho đến khi xe dừng ở chính JSA thì khách mới được tự do chụp ảnh:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lính gác của phía Nam Hàn trong Conference Hall:

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nói về tiếng Anh bạn ơi, mà mình thấy thật phí công khi giải đáp các thắc mắc của bạn, hình như bạn chỉ thích chọc ngoáy là chính.
  3. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  4. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11

    anh em có thông tin gì về vụ này không? tò mò quá!
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Đại khái có một cái cây phủ tán sang cả 2 bên. Mấy anh Mẽo lấy búa định chặt thì bị anh Triều cản lại. Đôi co một hồi, rồi hình như anh Mẽo có chửi thề hay khiêu khích gì đó, anh sĩ quan Triều Tiên tung 1 cước Te côn đô, tên Mẽo gãy cổ chết tại chỗ. Rồi 2 bên lao vào tần nhau, có vài người thương nhẹ

    Hôm sau cả 2 kéo nhau ra đông hơn, nhưng lãnh đạo 2 bên đã kịp thương lượng. Từ đó đường dây nóng giải quyết những xích mích kiểu này ra đời

    Cá nhân mình thì rất hâm mộ người sĩ quan Triều Tiên tung cước. Ngoài võ thuật khủng ra thì ông là điển hình cho tinh thần người lính: Sẵn sàng bảo vệ từng cái cây ngọn cỏ của Tổ quốc[:D]
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Checkpoint số 3 với cờ các nước tham chiến ủng hộ Nam Triều Tiên trong chiến tranh liên Triều:

    [​IMG]

    Từ checkpoint 3 có thể nhìn thấy cột cờ cao to bên Bắc Hàn, nghe lính Mỹ giới thiệu (cho e gái ý) là cờ hay bị rớt vì nặng và mưa to nên trời sắp mưa là bên Bắc Hàn hạ cờ xuống (e chỉ thuật lại thôi nhé, các bác đừng chém):

    [​IMG]

    Những hình ảnh lưu trong bảo tàng JSA:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi e ý được đưa đi thăm Tunnel 3 (1 trong 4 tunnel mà bên Bắc đào sang bên Nam, hướng đến Seoul):

    [​IMG]
  7. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Mấy anh chiến binh Nam Hàn hình như có vấn đề về thị giác, trong phòng sáng dịu của đèn néon mà vẫn phải đeo kiếng mát, tội quá :-"
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bên ngoài JSA, chuyến tàu mơ ước của 2 nước đây chăng?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hướng về Bình Nhưỡng (Pyongyang) ngày không xa:

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Một phút dành cho quảng cáo. Ảnh lưu niệm của các thành viên với gái BTT [​IMG]

    In the bar
    [​IMG]

    Train station
    [​IMG]

    Kim Il Sung Square
    [​IMG]

    In the middle of Nowhere
    [​IMG]

    DMZ
    [​IMG]
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Kiara, Đ ảng viên:

    Giữ vững khí tiết người Cộng sản [​IMG]

    Cái mẹt em chắc trông cũng không tử tế gì nên lúc ngồi tàu tới Bình Nhưỡng, mọi người đều chộp ảnh mà chỉ có mình em bị tóm và đề nghị xóa ảnh 2 lần (ảnh có binh sĩ), toàn do người khác bẩm với chú guide mới đau chứ, chú liền bẩu:Không chụp ảnh trên tàu, không chụp binh sĩ, nếu muốn chụp officer chú sẽ tạo điều kiện cho chụp đàng hoàng. Vâng thì em nghe thôi, nhưng lúc vào thăm cái nhà trưng bày quà tặng gì gì đấy (tên Tây dài dài mà em lại dốt tiếng Tây nhất đoàn) lại gặp mấy chú đi đều tăm tắp ngang qua, mọi người lại chụp, em cũng chụp, lại bị tóm và bắt xóa. Thế cho nên lúc nhìn thấy quà tặng của bác Nông Đức Mạnh em hớn hở kêu lên, ôi bác tao, tao là thành viên của Đảng Cộng sản đấy rồi chìa thẻ Đảng với hy vọng là đồng chí thì chắc chú ấy sẽ tạo điều kiện hơn. Chú ấy ôi a, hớn hở và có vẻ quý em hơn trước, còn song ca với nhau bài Quốc tế ca cơ mà, thậm chí chú ấy còn giới thiệu với 1 cô HDV khác rằng thì là mà em là người Cộng sản, cô ấy tỏ thái độ quý mến em ngay, dắt em lên cầu thang, nắm tay nắm chân em suốt. Làm em cảm động lắm, bụng thì bảo dạ quả này mình chộp ảnh thỏa mái đây. Thế mà chả ăn thua, em lại bị xóa 2 lần nữa trong khi cả đoàn chả ai bị sao cả. Bác SơnTT bẩu em là ngoan cố, đúng là lý lịch có vết rồi là này nọ. Em phản đối ngay, người Cộng sản phải giữ vững khí tiết, kiên định lập trường, không vì khó khăn mà nhụt chí ...chộp ảnh. Bác ấy đành chịu và kêu, mày không thể thành kỳ lồ được. [​IMG]
    Đấy, kiểu nói của bác SơnTT là chém tí dưng chúng ta phải kiên định là bác í chịu, mới lị em biết thừa lão ấy gato với em vì lão ấy chụp ảnh dễ quá chả ai can nên không có cảm giác gay cấn hồi hộp gì để về dọa đội ở nhà. [​IMG]

    PS: Thú thực với các bác, lúc tối ăn nhậu, em cũng nhậu thành thần, chú guide lại nhìn em rồi bảo: China có kiểu cộng sản của China, chúng tao có kiểu của chúng tao, chẹp, VN có kiểu của VN ra chừng chả hiểu sao em cũng là Đảng viên [​IMG]

Chia sẻ trang này