1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />) Sao giống chuyện cổ tích quá. Đất triều tiên đâu phải của thằng mẽo mà nó ra giữ đất giùm hàn quốc.
    =)) Lẽ ra thằng đốn cây phải là thằng nam hàn mới đúng.
    :)) Mà mấy cái chuyện liên quan đến khu phi quân sự này, thì phải nhờ cấp trên 2 bên giải quyết, chứ không 1 cá nhân bên nào dám liều mạng ra giải quyết 1 mình cả.
    =)) Mà đã là lính gác "phi quân sự" thì phải là hàng tuyển, về tinh thần lẫn võ công. Không dễ để khiêu khích cho nó nóng rồi đá 1 cước lấy mạng đâu.
    [:P] Đã gác "phi quân sự" thì có thể nói là cho đối phương mượn 50% sự sống rồi, lúc nào cũng đề phòng, hơn nữa lính btt kia nếu đá trúng thằng mỹ thì cái chân cũng đã vượt qua "phi quân sự" rồi. Theo qui định thì vượt qua là bắn bỏ ngay.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ^:)^ Thằng khựa này ngoài mặt thì phản đối cấm vận nhưng bên trong cười thầm, btt có hàng gì phải nhập ngoại thì thằng khựa nó làm trung gian, trung gian thì tất nhiên phải hốt 1 mớ.
    [:P] Thay vì mua thẳng tốn 1 thì mua trung gian tốn 2 tốn 3.
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Đó là quy định bắt buộc phải đeo ông ạ. Bọn Nam Hàn gác khu vực JSA hoàn toàn là MP. Đeo kính đen nhằm hai mục đích:

    1. Tránh sự khiêu khích lẫn nhau bằng ánh mắt. (Ở VN mình cũng lắm vụ rút hàng ra giết nhau chỉ vì 1 ánh mắt, bọn Nam Bắc Triều vốn thù hằn nhau kinh hơn nhiều).

    2. Khi đen kiếng đen, đối phương không thể biết anh đang nhìn vào đâu nên khi họ có mưu đồ gì thì cũng khó ra tay hơn. Lý do này cũng áp dụng cho đám vệ sĩ bảo vệ yếu nhân.
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hô hô, nếu vẫn chưa tin thì "hàng tuyển GI" bị anh Triều "ốm đói" cho 1 cước gãy cổ đó đây

    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lt_Barrett.jpg
  4. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Chệch! Bro sướng nhề [:P]

    Bro cho xin cái report chi tiết vụ này đi [:D][:D]
  5. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    :-?? Chỉ thấy hình, có thấy nó viết gì đâu.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ;)) Trùi con gái thì ở đâu chã có, ở chổ ta, quăng 1 đống tiền là có 1 đống con gái theo.
  6. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bi thảm (cho phía Mẽo) và kịch tính hơn nhiều.

    Theo Wiki, chuyện bắt đầu là có cái cây dương nằm trong vùng JSA (vùng an ninh chung) gần cái cầu "Một đi không trở lại" (Bridge of No Return). Cái cây này có tán che khuất tầm nhìn của phía Mẽo. Phía BTT lợi dụng điều này để đe dọa và bắt cóc người của Mẽo. Do vậy phía Mẽo quyết định tỉa cành cho cái cây này và gửi một nhóm lính hỗn hợp cả Mẽo lẫn Hàn Quốc (khoảng 15 người) đến mang theo cuốc chim và rìu để chặt cành vào ngày 18/8/1976. Hai viên sĩ quan chỉ huy nhóm không đeo súng do có quy định về số lượng súng trong một nhóm.

    Ngay sau đó có khoảng 15-16 lính BTT dẫn đầu bởi thiếu tá Pak Chul (Mẽo đặt biệt danh cho ông ta là "thiếu tá bulldog" do tiền sử đánh lộn) đến bao vây nhóm tỉa cây. Viên thiếu tá ngăn nhóm Mẽo tỉa cây vì cái cây đó "do Kim Il Sung trồng, nuôi dưỡng và giám sát". Đại úy Bonifas vẫn ra lệnh tiếp tục và đứng quay lưng lại Pak Chul.

    Thấy vậy Pak liền cử một người chạy qua cầu gọi thêm 20 lính gác BTT đến mang theo dùi cui và xà beng. Pak một lần nữa yêu cầu dừng việc tỉa cây và một lần nữa Đại uý Bonifas lại quay lưng vào Pak.

    Pak bèn cởi đồng hồ, gói cẩn thận vào khăn tay rồi cất vào túi. Sau đó ông ta hét to "giết chúng" rồi tung một cú karate mạnh vào gáy Đại uý Bonifas. Lính BTT sau đó nhặt các rìu do nhóm chặt cành đánh rơi tiếp tục tấn công hai lính Mẽo (Đại uý Bonifas và Thiếu tá Barrett), làm bị thương hầu hết các lính gác của Liên Hợp quốc (chỉ có duy nhất một người không sao). Đại uý Bonifas chết ngay lập tức, còn Thiếu tá Barrett nhẩy xuống một cái khe gần đó mà mọi người không trông thấy. Cuộc đánh lộn chỉ diễn ra trong vòng 20-30 giây cho đến khi lính LHQ xua được họ đi và đưa xác của Bonifas lên xe tải. Mọi người không thấy Barrett. Sau đó họ thấy phía lính gác BTT gần đó có hành động lạ: một người lính cần cái rìu đi xuống khe vài phút rồi đi lên, đưa rìu cho một người khác và người này cũng tiếp tục như vậy. Việc này diễn ra trong 90 phút cho đến khi lính LHQ được thông báo là Barrett vẫn đang mất tích. Một nhóm tìm kiếm nhanh chóng tìm thấy Barrett đã bị tấn công bằng rìu. Barrett được giải cứu và đưa tới bệnh viện nhưng chết ngay khi trực thăng cứu thương vừa cất cánh.

    Ngay sau chuyện xẩy ra, phía BTT đã ra tuyên bố như sau:

    "Vào khoảng 10:45 sáng ngày hôm nay, bọn đế quốc xâm lược Mỹ đã gửi 14 tên lưu manh mang theo rìu đến vùng An ninh chung (JSA) để đốn cây theo ý bọn chúng, mặc dù những việc này phải được sự đồng thuận của cả hai bên. Bốn nhân viên bên chúng tôi đã đến và cảnh cáo không được tiếp tục công việc mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chống lại sự thiện ý của chúng tôi, bọn chúng đã tấn công và khiêu khích đe doạ đánh nhân viên chúng tôi, dùng các vũ khí giết người và dùng số đông áp đảo. Lính gác chúng tôi không còn cách nào khác buộc phải tự vệ đối với những khiêu khích liều lĩnh như vậy".

    Chiến dịch Paul Bunyan

    Phía Mẽo quyết định thay vì tỉa cành thì bây giờ phải đốn hạ cái cây với lực lượng áp đảo. Chiến dịch đón cây này mang tên của một lục lâm trong truyền thuyết, được lên kế hoạch trong 2 ngày và bắt đầu 3 ngày sau vụ chém giết. Một đoàn xe 23 chiếc đổ quân vào JSA lúc 7 giờ sáng mà không hề có thông báo trước với phía BTT.

    Có hai đội công binh mỗi đội 8 người được trang bị cưa máy. Nhóm này được hộ tống bởi hai trung đội (30 người / đội) được trang bị súng ngắn và rìu. Một trung đội bảo vệ đường vào phía bắc qua cái cầu "Một đi không trở lại", còn trung đội kia bảo vệ rìa phía nam.

    Cùng lúc đó, một đại đội khác đã kích hoạt hệ thống bộc phá gắn dưới cầu Tự do và họ hướng một khẩu pháo 165mm vào cái cầu này để chắc chắn cầu sẽ bị đánh sập một khi có lệnh. Đại đội này cùng một đại đội nữa đã lắp ráp các bè nổi trên sông Imjin để dùng trong trường hợp phải rút chạy khẩn cấp.

    Ngoài ra còn có một đội đặc nhiệm 64 người nữa giỏi võ Tae Kwon Do, được trang bị dùi cui và xích sắt nhưng không trang bị súng. Nhưng một khi xe của họ đến được cái cầy "Không trở lại", họ có thể ném các bao cát phủ dưới đáy xe đi và lấy súng trường M-16, súng phóng lựu M-79 dấu bên dưới. Một vài người trong đó còn mang theo một số mìn Claymore buộc vào trong người và điểm hỏa cầm trên tay.

    Một đại đội bộ binh ngồi trong 20 trực thăng vận tải cùng với 7 trực thăng tấn công Cobra bay lòng vòng sau lưng họ. Phía sau các trực thăng là pháo đài bay B52 cùng các máy bay tiêm kích F4, F5 bay ở độ cao lớn nhưng vẫn nhìn thấy được. Các máy bay F111 ở căn cứ Mountain Home cũng ở chế độ chờ. Tầu sân bay Midway cũng tiến vào gần bờ biển. Ngoài ra gần rìa khu DMZ còn có rất nhiều lính bộ binh Mẽo, HQ với trang bị nặng, trọng pháo, cùng các khẩu đội tên lửa, xe thiết giáp đã đợi sẵn để tiếp ứng cho chiến dịch. Các căn cứ gần DMZ cũng chuẩn bị để có thể phá hủy theo yêu cầu quân sự. Lệnh phòng vệ cũng được ban. Còn nữa, sau này người ta mới biết, 12 nghìn lính cùng với 1800 thủy quân lục chiến từ Okinawa cũng đã được lệnh lên đường sang Korea. Mọi lực lượng quân đội trên toàn NTT cũng nhận lệnh báo động.

    Ngay sau khi đến nơi, lính công binh đứng trên nóc xe bắt đầu cắt hạ cái cây trong khi các lực lượng khác phong tỏa xung quanh.

    BTT phản ứng nhanh với khoảng 150-200 người trang bị súng tiểu liên và súng trường. Lính BTT đến bằng các xe buýt nhưng lúc đầu vẫn ngồi trong xe và quan sát. Khi thấy họ tới, thiếu tá Vierra liền gọi radio. Các trực thăng và phản lực cơ liền xuất hiện trên trời. Lính BTT ngay lập tức ra khỏi xe buýt, thiết lập hai điểm hỏa lực súng máy nhưng im lặng quan sát. BTT cũng hạ 2 khối bê tông chắn đường trong khi quân HQ phá hủy hai điểm canh gác của BTT.

    Cái cây bị hạ trong vòng 42 phút - ngắn hơn 3 phút so với kế hoạch. Phần thân cây trơ trụi còn lại cao khoảng 6 m vẫn được để lại.

    Bình loạn:
    - Mẽo thật ngông nghênh. Muốn làm gì là làm mà khỏi phải hỏi ai. Cái giá phải trả thật đắt: 2 mạng người và phải rất nhiều tiền để triển khai chiến dịch chặt cây.
    - Vụ cái cây, vụ tầu do thám... làm Mẽo mất mặt. Nhưng Mẽo lại thù dai nên BTT cũng phải trả giá rất đắt vì làm mất mặt Mẽo khi để chiến tranh, cấm vận kéo quá dài.
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Kinh nhể, đốn một cái cây mà phải mở một chiến dịch. Đặc công chỉ cần vào đặt một quả bộc phá là xong
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Thế mới là nhà có điều kiện chớ [:D][:D][:D]
  9. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    ;)) Bọn mẽo này ngây thơ quá, đứng quay lưng lại trong biên giới DMZ là tự sát.
    :-" Mẽo đúng là nhân từ, chết 2 người mà vẫn không trả thù gì hết.
    [r23)] Xứng đáng làm tấm gương tốt cho thế giới noi theo.
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Có phải tay conpas đâu, là mấy tay bên phượt chấm com cơ.

Chia sẻ trang này