1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Hết kiên nhẫn với Wehrmacht rồi đấy, đề nghị viết đúng chính tả tiếng Việt! [r37)]

    Triều Tiên, từ lâu bị cô lập và chậm phát triển bởi các lệnh cấm vận và trừng phạt đã khó khăn trong việc chăm sóc người dân. Lũ lụt những năm 1990 đã phát huỷ phần lớn diện tích trồng trọt của nước này và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói nghèo, trông chờ vào viện trợ.

    Ông Kim lên án Mỹ vì những rắc rối của nước mình và chế độ của ông thường mô tả đồng minh của Washington là Hàn Quốc giống như "con rối" của siêu cường phương Tây.

    Triều Tiên trước thời ông Kim Jong Il phải phụ thuộc khá nhiều vào sự hỗ trợ quân sự từ Liên Xô và Trung Quốc nhưng một Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Il đã có một vị thế hoàn toàn khác. Sở hữu trong tay những vũ khí mang tầm chiến lược, ông Kim Jong Il luôn khiến Mỹ phải đắn đo và suy nghĩ kỹ về bất cứ hành động nào đối với Triều Tiên.

    Trong chiến lược điều hành đất nước của ông Kim Jong Il, công nghiệp quốc phòng có một vai trò cực kỳ quan trọng. Công nghiệp quốc phòng ở Triều Tiên ngoài nhiệm vụ chính là đảm bảo nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội còn là nguồn thu nhập ngoại tệ chính cho đất nước.

    Tổng thống Mỹ George W. Bush nhậm chức năm 2002, tuyên bố Triều Tiên là một thành viên "trục ma quỷ" gồm cả Iran và Iraq. Bush vào năm 2005 đã mô tả Kim như một "bạo chúa" để dân chết đói và xây dựng vũ khí hạt nhân.

    Sau khi Liên Xô tan rã, Triều Tiên gần như không thể nhập khẩu vũ khí từ bên ngoài, “tự lực cánh sinh” là con đường duy nhất để Triều Tiên tồn tại dưới áp lực của Mỹ.

    Từ một quốc gia phải phụ thuộc vào vũ khí từ Liên Xô, công nghiệp quốc phòng Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Il đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu tên lửa, công nghệ và các thiết bị liên quan số 1 thế giới.

    Triều Tiên sản xuất vũ khí không chỉ để phòng thủ mà còn là kinh doanh nữa. Vậy nên Tổng thống Mỹ George W. Bush dân Triều Tiên chết đói vì sản xuất vũ khí là nói láo trắng trợn.

    Chúng ta có rất ít thông tin về Triều Tiên. Thông tin có được toàn là từ phương Tây. Mà thủ đoạn xuyên tạc bóp méo của nó thì chúng ta cũng nếm mùi rồi.

    Như vậy tại sao lại có thể dùng thông tin của phương Tây để đánh giá Triều Tiên?!

    Đúng là Triều Tiên phải có vấn đề này nọ (ai nói nước nào không có giơ tay lên?) nhưng lấy đó làm cái cớ để bóp cổ Triều Tiên rồi đổ tội hết lên đầu lãnh đạo nước đó là 1 hành độc cực kỳ hèn hạ.

    Thằng đế quốc vẫn là cội nguồn của những đau khổ mà nhân dân Triều Tiên đang phải gánh chịu.
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Cao Hải Hà mới sáng tạo thêm cụm từ chỉ cái đám ôm bụng cười bò:
    Xem tiếp http://www.hacao.net/2011/12/chu-tic...-niem-tin.html
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy các tinh hoa hăng say luyện post sai chính tả.
    Ôi cái thời dạt dào cảm xúc diễu hành!!!:((:((:((
  4. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới tìm hiểu được thông tin về thị trường tài chính Hàn Quốc. Như vậy tổng giá trị thị trường cổ phiếu của HQ vào đầu năm 2011 là vào khoảng 1000 tỷ đô Mỹ.

    Khi bác Kim mất, thị trường tài chính châu Á có sụt giảm và đặc biệt mạnh tại HQ, mất tới hơn 4%. Như vậy nếu qui ra đô là 40 tỷ đô đã bốc hơi. Có lẽ từ cổ đến kim, không có nhà lãnh đạo nào mất lại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế (kẻ địch) đến như vậy.

    Năm 2011 bác Kim bóp mồm bóp miệng đầu tư cho quân đội BH vào khoảng 20 tỷ đô. Bây giờ bác lại làm cho kẻ thù thiệt hại thêm 40 tỷ nữa. Làm hại kẻ định cũng không khác gì làm lợi cho mình. Qui ra bác đã đầu tư khoảng 60 tỷ đô cho quân đội BH. Nói cách khác khi ra đi, bác đã tăng cường sức mạnh của đội quân nhà bác lên gấp 3 lần.

    Như vậy bác Kim này có thể hãnh diện với danh hiệu "cà cuống chết vẫn còn cay".

    Tiềm năng nhà bác Kim vẫn còn rất ghê gớm và mọi điều đều có thể. Nếu mình bác Kim khi ra đi làm kẻ địch thiệt hại 4% thì 10 người nhà bác Kim sẽ làm địch thiệt hại đến 40%. Còn nếu nhà bác Kim mà "đi" một lúc 25 người thì thị trường HQ sẽ về 0, xoá sổ hoàn toàn. Như vậy lúc đó chắc chắn thống nhất được TT và HQ sẽ về dưới trướng BH.
  5. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154

    nhầm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Dân BTT tự quyết đc hả bạn. Kim mặt bư lên đại tướng là do dân BTT bầu lên nhờ tài lãnh đạo tuyệt vời và có kinh nghiệm 30 năm trong quân ngũ à. Lần sau nói gì cũng dùng đầu óc suy nghĩ đã nhé. Các bạn ăn cơm của BTT viết trong này rất buồn cười. Không muốn tranh luận luôn.
  6. amind007

    amind007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    77
    Ô hay nhỉ: từ trước đến giờ tôi mới biết có người cho rằng đại tướng là do dân bầu đấy (ngu còn nguy hiểm). Bạn nhắc nhở tôi thì tôi cảm ơn ! Bạn thử chứng minh dân BTT không tự quyết thử xem nào ? Nói không được thì để tôi nói cho mà nghe! Còn ví dụ bạn đưa ra nghe thối lắm vì chả nói lên được gì cả. Àh không nói lên trình độ của bạn đến mức nào thôi :D Thân ái.
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Cái màu quân phục của tay sỹ quan này trông quen lạ...
    [​IMG]
  8. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đến Mao chủ tịch túc trí đa mưu như vậy mà cũng bị nó bôi nhọ nồj nữa là.[/QUOTE]






    Ôi trời ơi=)) chú bồi này bây giờ lại còn bênh bác MAO là ' túc trí đa mưu nữa' coi bộ bồi này thờ thiên triều dữ lắm đây....Nhắc lại cho chú nhớ chính lão mao chỉ đạo Chu ân Lai thoả thuận với 'đế quốc trong ' Thông cáo Thuợng Hải 1972'.. ngày 28/2/1972, Chu Ân Lai và Richard Nixon ký Thông cáo chung Thượng Hải; có 3 điểm liên quan đến Việt Nam
    1. Trung Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương; đổi lại, Hoa Kỳ cam kết cùng Trung Quốc phối hợp chống "bá quyền" Liên Xô.
    2. Trung Quốc chấp nhận kiềm chế Việt Nam; đổi lại, Hoa Kỳ giảm dần đi đến triệt thoái các căn cứ quân sự và quân đội Hoa Kỳ ở Đài Loan.
    3. Trung Quốc chấp nhận để Hoa Kỳ giữ nguyên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, không ủng hộ việc thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam sau khi có hiệp định hòa bình; đổi lại, Hoa Kỳ ủng hộ Trung Quốc giữ ghế Thành viên cố định tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thay thế Đài Loan.

    Bằng kinh nghiệm lịch sử của bản thân, VNDCCH hiểu rằng đồng minh Trung Quốc đã bán đứng mình, Việt Nam đã trở thành món hàng mặc cả để giữ thế cân bằng lực lượng giữa các cường quốc đối với các vấn đề Đông Nam Á và thế giới...lợi dụng tình hình tấn công đánh chiếm Hoàng Sa từ tay QLVNCH và chiếm đóng thẳng cho đến ngày nay........
    Đó là chính sách đối ngoại của MAO túc trí đa mưu mà chú đang thờ đấy;))

    Còn đối nội thì những chuyện kinh thiên động địa ai mà ko biết;)) miễn bàn zụ 'Can thiệp vào công việc nội bộ' mà những chú bồi luôn lấy đó làm cái khiêng che chắn khi bị bồi của đế quốc tấn công;))
  9. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em lại ví BTT như là nền văn minh cổ đại Choson, vì nhân dân BTT hiện nay sống dưới thiên đàng nói nôm ra là không có cảnh người bóc lột người, mức sống còn hơn thời Old Choson nữa cơ. Bởi lý do đó, chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử quá khứ hào hùng bi tráng oanh liệt kiệt xuất của nhân dân Choson và cùng so sánh với bản sao là Thiên Đường XHCN BTT ngày nay

    Chính trị và tôn giáo

    Các nhà lãnh đạo của những “thành phố bọc thành” ở Hàn Quốc đều thực thi tốt cả hai nhiệm vụ, chính trị và đặc biệt là tôn giáo. Vị thế và quyền lực của những nhà lãnh đạo này được nâng cao bởi sự nguồn gốc được thừa nhận từ các vị thần mặt trời. Sức mạnh của chính trị và tôn giáo đã phân tách và phát triển như hai kẻ liên minh song hành với nhau. Lễ nghi tôn giáo luôn được điều khiển bởi những chuyên gia riêng. Tín ngưỡng tôn giáo của xã hội choson được dựa trên hai cơ sở là thuyết duy linh và Saman đạo giáo. Phù thủy là những người có phép thuật, thay đổi được sự xếp đặt cố hữu. Trong thời đại OldChoson, phù thủy cầu nguyện cho những thần linh và sự nghiêm trang. Xã hội choson són tin vào sự bất tử của linh hồn. sự chôn cất và sự cúng tế cẩn thận. Họ cũng có thói quen đoán trước tương lai. Choson có hai lễ hội lớn nhất trong năm cho sự tăng trưởng của mùa màng. Mùa xuân, họ cầu cho sự giàu có, và mùa thu họ cầu nguyện cho sự biết ơn các đấng tối cao. Ngày nay vẫn vậy, thay vì là đấng tối cao vô hình mông lung, thì hình ảnh của triều đại lãnh tụ nhà Kim sẽ là hình ảnh Vua của các vị Thần

    Chính phủ Choson.
    Cộng đồng được chi phối bởi những đạo luật, giữ trật tự, sự phân bổ đất đai , nguồn lực, thu thuế và bảo mật. Các cá nhân và tổ chức cùng nhau giữ sự ổn định và gắn kết của quân đội và kinh tế. Xã hội Old choson sử dụng tên wang (nghĩa là vua) cho những người lãnh đạo của mình gần với thời điểm vua Yên bên tàu cũng dùng tương tự vậy. Tuơng tự là có tử Cấm Thành, thì ngày nay đâu phải ai muốn vào sống hoặc ăn ở tại Cấm Cung Bình Nhưỡng là được đâu, phải có giấy tờ là người của Thủ Đô nhé con

    Quân đội Choson

    Có ít điều được biết về quân đoàn Choson ngoại trừ việc họ có danh tiếng và thế đứng trong xã hội, họ không được tuyển chọn từ nông dân. Những dấu tích về ngựa chiến có rất ít và không phổ biến, chỉ có những chiến binh giàu có nhất mới có thể đạt tới mức cao cấp đó. Những mũi lao đồng và tên đồng vẫn phổ biến trong thời kỳ phát triển đầu của quân đội, như vậy cho thấy họ mạnh và phát triển chủ yếu lính giáo và ngựa cung. Sau cùng, những bằng chứng cho thấy sự phát triển lên của những dao găm bịt đồng, giáo đồng, rồi tới dao sắt và giáo sắt tạo thành một biểu tượng đặc trưng cho quân đoàn choson. Những mũi dao cho thấy choson sử dụng chủ yếu lính đánh bộ được trang bị thêm giáo cho những trận đánh gần. Sức mạnh của quân đoàn choson lúc đó mở rộng mọi vùng và được chính những người hàng xóm China công nhận. Chả thế mà ngày nay quân đội BTT nằm top 5 thế giới kiểu gì cũng soán ngôi vị thứ 4 của quân đội Iraq của lãnh tụ vĩ đại cha già dân tộc Sát Đam cho xem
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Suy tàn và tiêu vong.
    Triều đại Hán nhà Tàu không hài lòng với sự cai quản thương mại của vWinman Choson ở bắc Hàn, đặc biệt thằng Tàu càng cáu hơn nữa khi quân của vWinman lại kết hợp với lũ barbarian khổng lồ thuộc vùng Mông Cổ. Triều Hán đã mở cuộc tấn công Choson vWinman, mặc dù quân đội vô cùng mạnh , song nội gián tràn ngập cùng với đào ngũ liên tục từ quân đội, Choson thất thế và thất bại vào năm 108 trước công nguyên. Thời đại Choson đi vào diệt vong. Cái này áp dụng cho thời đại này hoàn toàn phù hợp nhẫy các bác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1 Vài nét nữa

    Bán đảo Hàn Quốc bị xâm lược liên tục bởi người Neolithic trong khoảng thời gian này, tuy nhiên nền văn hóa ở đây vẫn có ít sự thay đổi cho tới khi việc sử dụng đồ dùng bằng đồng bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 9 hay thứ 8 trước công nguyên. Thời đại đồ đồng đã mang lại những ý nghĩa mới cho dân tộc Hàn Quốc. Với những ngọn giáo và tên bọc đồng đã biểu trưng cho những cuộc chinh phạt và xâm lược được mở rộng. Thành phố được bao bọc và bảo vệ bởi những bức tường đất. Những di chỉ mộ đá ( nơi chôn cất được bao bọc bởi những mũ đá khổng lồ) đã cho thấy sự lớn mạnh về văn hóa và kiến trúc của dân tộc Choson. Thời đại đồ đồng kết thúc vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước công nguyên.



    Vào khoảng năm 450 trước công nguyên, nhóm chính trị lớn đầu tiên của “những thành phố được bọc tường” này được thành lập. Tiêu biểu nhất trong số đó là nhà nước “Old Choson”- tạm gọi là Choson cổ đại. Địa điểm của bộ máy nhà nước này nằm giữa hai con sông Liao và Taedong phía tây nam, nơi mà ngày nay biết tới đó là Bắc triều tiên. Sự thiết lập nhà nước này có ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn của bán đảo Triều Tiên. Thủ đô của đế chế Choson là Wanggom-song, và bi giờ được biết tới với cái tên P’yongyang (tức thủ đô của Bắc Triều tiên ngày nay). Thế lực của nhà nước Choson cổ đại đặc biệt hoành tráng trong khoảng thời gian từ năm 450 cho tới hết thế kỷ thứ 4 trước công nguyên.



    Đế chế Choson mở rộng, nền nông nghiệp và dân số càng tăng thì đồng nghĩa với việc sử dụng những vũ khí bằng sắt mới sẽ sớm hơn, có được những nhà cầm quân tốt hơn, hoặc tất cả những điều tiến bộ khác. ( bảo sao đẻ lắm dân làm ruộng là luôn tốt…^^ )
    Cùng thời đó, vương triều Yên bên Trung Quốc sau khi chạm trán với quân đội Chsson, đã phải công nhận đó là những chiến binh kiêu hùng và tàn bạo, điều đó cho thấy sức mạnh ghê gớm của Choson.



    Mặc dù sự thống trị mạnh mẽ của nhà nước choson cũ là không phải bàn cãi nhiều, nhưng họ dần mất đi thế mạnh, yếu dần trước sự tấn công của vương triều Yên dọc theo con sông Liao. Cuối cùng thì thằng China lại là chúa tể vùng sông Liao, đồng thời toàn bộ bán đảo Triều tiên đã bị thay đổi rất nhiều trong những thế kỷ tiếp theo, hấp thu và ảnh hưởng rất nhiều bởi nền văn hóa Trung Quốc trên tất cả các mặt : Chính trị, quân đội và kinh tế.
    Quân choson trở thành những kẻ tị nạn trên mảnh đất của mình.



    Giữa tình thế đó, một kẻ tị nạn có tên Wiman đã đứng lên, xây dựng lại những thế lực dựa trên những mảnh vỡ cũ của thời đại trước, chèo lái con thuyền “Old Choson” và lên ngai vàng vào khoảng năm 190 trước công nguyên. Một vương triều mới được thành lập, với cái tên “Wiman Choson” thay thế cho xã hội ngổn ngang sự pha tạp của người Hàn văn hóa Tàu. Với sức mạnh quân sự khủng khiếp, hỗ trợ theo sau bởi một nền kinh tế cực thịnh, triều đại Winman choson đã chia nhỏ vùng bán đảo thành các lãnh thổ khắp phía bắc, đông và nam.
    Như vậy, nghiễm nhiên, Winman Choson nằm giữa một bên là Trung Quốc (lúc đó là nhà Hán) và một bên là người Triều tiên gốc ở phía nam. Điều này giúp vWinman Choson điều khiển được mối quan hệ thương mại giữa hai bên. Trải qua ba thế hệ, triều đại của vWinman choson vẫn đứng vững tại miền bắc Triều tiên. Trời ơi sao mà giống lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành thế này, ông cũng là dân tị nạn Bắc Hàn đánh thuê cho quân Nga Sô Viết đấy



    Về kinh tế, nguyên tắc cơ bản để phát triển kinh thế ở thời kỳ đồ đồng và đầu thời kỳ đồ sắt là nông nghiệp. Lúa gạo là thức ăn chính từ Nam Triều Tiên. Việc chăn nuôi cũng phát triển với các loại gia súc ( bò, ngựa, lợn và ch.ó ) được chú trọng hơn tại Bắc Triều Tiên. Những đơn vị ruộng đất được các làng bản , đứng đầu là các tù trưởng giao cho nông dân làm thuê và một vài nô lệ sẽ cai quản. Nông dân tự do và nô lệ là những người sản xuất chủ yếu. Một số ít nông dân thì có ruộng đất của mình, số nông dân tự do còn lại phải chịu mức thuế rất nặng và phải cung cấp lao động cho các vùng. Họ không có quyền lợi gì và cũng không được sự phục vụ của quân đội. Thời đó, bọn Tàu cho rằng nông dân tự do Hàn Quốc không khác gì nô lệ nông nghiệp. Lúc nào miền Nam cũng nuôi ăn bổ béo Miền Bắc như ngày nay vẫn vậy đó thôi
  10. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bạn lạc đà quá rồi, mình nhắc đến Mao chủ tịch trong pót đó là việc ông làm hai cuộc cách mạng về văn hóa và ktế trong thời kỳ mà TQ bị thù trong giặc ngoài điên cuồng bao vây phá hoại đến như vầy.

    Phương hướng thì không có jì sai nhưng khi cấp dưới thực hiện do có nhiều hạn chế về mặt nhận thức nên gây ra nhiều sai lầm.
    Chính cấp dưới cũng vì thành tích mà bưng bít thông tin lên TW nên mãi đến khi mà giấy không thể gói được lửa nữa thì Mao mới biết.

    Lúc ấy Mao ngửa mặt lên trời than:"Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết", rồi ra lệnh ngừng & sửa sai lập tức. Nên không thể nói Mao chủ tịch giết cả trăm triệu người như rợ ALXX vu cáo láo chồn được !

    Rạch ròi cái gì ra cói đó, như Hít-le ra chính sách Hồ Văng-giê diệt chủng 6 triệu mạng Do Thái là quá rõ ràng ko thể phụ nhận. Còn các chính sách về VH-KT của Mao chủ tịch do bị cấp dưới mà phần lớn là nông dân ít học thực hiện gây ra nhiều sai lầm chứ không phải Mao chủ tịch trực tiếp ký giấy ra lệnh giết hại nhân dân Trung Hoa.

    Rợ ALXX rất thích cái trò đổ tội lên đầu người đã khuất, như Xít-ta-lin băng hà hơn nửa thế kỷ nay mà vẫn bị rợ và bộ máy tuyên truyền tâm lý chiến chất lên đầu ông ta đủ mọi thứ cức đái xuyên tạc !

Chia sẻ trang này