1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Điều nguy hiểm nhất là ở chỗ họ quá dễ dàng bị nhồi sọ, họ tự hồi sọ mình và cố nhồi sọ người khác 1 cách tự nguyện không công và đầy nhiệt huyết.

    Hiện tượng tự nô lệ hóa này hiện nay mới chính là quốc nạn, nó lan tỏa vào nhiều tầng lớp dân chúng khác nhau, nhiều tờ báo cũng cư xử đúng theo kiểu này. Lực lượng tự nô lệ hóa nhai nhai lại không công những luận điệu của "thế dới tự gio" 1 cách hứng khởi nhiệt tình và đặc biệt là đầy sáng tạo: Tâm lý chiến ALXX chưa cần phải nói là chúng ghét ai thì đám nhà ta đã hiểu và lao hẳn ra phía trước để chửi ngay, ví dụ ông Kim, ông Pu-chin,...

    Nguyên nhân của quốc nạn này là: Chưa coi trọng đúng mức công tác cải tạo và giáo dục.


    Hậu quả của chính sách ngu dân nhồi sọ lâu dài của thực dân đế quốc xâm lược trên Miền Nam của bán đảo Triều Tiên.
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    5.399
    Nghe tin “lãnh tụ vĩ đại” Kim Dâng In từ trần , không biết nên buồn hay vui đây ?

    Lại thấy trên truyền hình quốc gia Triều Tiên , cô phát thanh viên khóc như mưa như gió khi đưa tin Kim chết . Có lẽ bố cô chết cô cũng không khóc thê thảm được như vậy . Rồi một số bức ảnh được bộ máy truyền thông của Triều Tiên công bố, thấy người dân khóc cứ như cha chết vậy Xem thế thì biết cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân ở Triều Tiên nó ghê gớm như thế nào. Ngay cả Stalin, rồi Mao Trạch Đông cũng phải gọi cha, con, cháu Kim Nhật Thành bằng “cụ tổ “

    Nhưng mình có kinh nghiệm rồi. Tin một nửa thôi. Phải được xem ảnh những người dân Triều Tiên cười hả hê hoặc dửng dưng khi nghe tin động trời này để đối chứng, để so sánh, để tìm ra sự thật 100% lúc đó mình mới tin lòng dân Triểu Tiên thật sự ra sao . Có phải như bộ máy tuyên truyền của họ nói không ?

    Dân Triều Tiên đói dài năm này qua năm khác. Bao nhiêu người đã chết đói ? Có ai nói ra được sự thật này không ? Ngay cả Kim Dâng In cũng phải thú nhận đã không thực hiện được di chúc của cha mình là Kim Nhật Thành khi không giúp được dân tránh được nạn đói . Có phải họ không có gạo hay tất cả tiền bạc đều đổ vào nuôi bộ máy chiến tranh khổng lồ với quân số đông thứ tư trên thế giới , rồi bao nhiêu tiền bỏ ra để chế tạo vũ khí từ tên lửa đến bom hạt nhân .

    Dân gian Việt Nam có câu “Phép vua thua thằng liều “ ngẫm ra rất đúng trong trường hợp cha con Kim Dâng In . Lúc nào cũng giơ con ngáo ộp vũ khí nguyên tử ra đe dọa thiên hạ trước nhất là người anh em Hàn Quốc ở phương Nam – đồng minh chiến lược của Mỹ.. Đó là con bài tẩy của Triều Tiên . Và thiên hạ không muốn dây với “thằng hủi” nên cũng phải vừa đánh vừa xoa nếu không thằng điên này nó làm thật thì cũng bươu đầu sứt chán chứ chẳng chơi

    Đói ! Thì rõ rồi nhưng sao dân Triều Tiên vẫn ca hát vui vẻ cả vạn người trên quảng trường. Đói thì làm sao mà múa hát suốt ngày được ? Họ có thứ vũ khí tinh thần gì vậy . Đội bóng đá của họ thuộc loại sừng sỏ châu Á cả nam lẫn nữ và đôi lần vào dến World cup chắc là được ngậm sâm suốt ngày nên chạy không biết mệt ? Tinh thần dân tộc , tinh thần thượng võ đã được đẩy đến cao trào chăng? Thế thì bái phục, bái phục !^:)^^:)^^:)^^:)^
    Mình không sang đất nước Triều Tiên để được tận mắt chứng kiến sự thật nên đoán già đoán non nghi nghi hoặc hoặc . Các nhà báo quốc tế cũng không có dịp đến Triều Tiên để được tự do đi lại tiếp xúc với người dân quay phim chụp ảnh. Mấy anh người Mỹ quay phim chụp ảnh không được phép liền bị tóm cổ , bị quy tội gián điệp và ngồi tù ngay tắp lự đến mức cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton phải thân chính sang Triều Tiên gặp Kim Dăng In thì mấy tay nhà báo liều mạng này mới thoát chết Bài học công xã mà Mao Trạch Đông áp dụng thất bại thảm hại ở Trung Quốc đã được xuất cảng sang Triều Tiên và được họ Kim thể hiện dưới bộ mặt mới . Không có Trung Quốc hỗ trợ về mọi mặt chắc chắn chế độ Kim Dâng In sẽ không thể tồn tại cho đến thé kỉ thú 21 này . Dùng Triều Tiên làm đối trọng với Hàn Quốc , đó chính là hai con bài trong tay hai ông chủ lớn Trung Quốc và Mỹ. Có Trung Quốc đứng sau, Triều Tiên có thể yên tâm về chính trị, quân sự và kinh tế cho dù chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào giống như những năm 50 quân chí nguyện Trung Quốc đã sát cánh cùng quân của Kim Nhật Thành đẩy lùi quân Mỹ xuống dưới vĩ tuyến 38 nơi có địa danh Bàn Môn Điếm lịch sử

    Không có Trung Quốc “con hổ “kinh tế Hàn Quốc sẽ dễ dàng thống nhất đất nước như hai nước Đức cách đây đã hơn hai mươi năm và người dân Triều Tiên đã không khốn khổ như bây giờ. Xem thế đủ biết có ai thương dân tộc mình đâu. Khi họ hy sinh để giải phóng cho dân tộc bạn thì họ phải áp đặt sự “đô hộ” lên đầu lên cổ dân tộc bạn bằng hình thức này hay hình thức khác. Và họ đã tìm được người thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đó . Đó chính là cha con Kim Nhật Thành

    Hôm nay Kim Dâng In đã theo cha về bên kia thế giới nhưng Kim Dâng In đã sớm và kip trao trách nhiệm lãnh đạo đất nước cho con trai thứ của mình là Kim Dâng Un . Tương lai của Triều Tiên sẽ ra sao hoàn toàn không phụ thuộc vào tài thao lược của viên tướng bốn sao do cha mình phong tước khi chưa đến ba mươi tuổi mà vẫn do Bắc Kinh điều khiển và định đoạt. Chừng nào dân tộc Triều Tiên không tự giải phóng cho chính mình thì dân TriềuTiên vẫn còn nghèo khổ vẫn còn bị cắt lìa với thế giới đương đại . Nhưng thế giới đang thay đổi. Hy vọng đến một ngày nào đó Triều Tiên sẽ thay đổi.
    Khóc thương và kính trọng không phải là một hành động trao đổi ngang bằng kiểu như nước vào đường miệng ra đường mắt mà nó xuất phát từ tình cảm vô hình thúc đẩy hành động hữu hình, nhưng để từ sự vô hình của tình cảm trong tâm thức đến hành động hữu hình thể hiện ra bên ngoài thì phải có thời gian tích lũy từ nhiều điều nhỏ nhặt, nhiều rung cảm sâu sắc. Vậy người dân Triều Tiên vì lý gì mà phải khóc thương cho họ Kim? Những con người Triều Tiên dưới triều đại gia đình trị họ Kim đói khổ từ năm nay qua năm khác, tổn hao bao xương máu là vì cái gì đây, vì lý tưởng thống nhất dân tộc chăng? Không phải thế, đó chỉ là chiêu bài mị dân. Cha con họ Kim không thực sự cần cái gọi là thống nhất dân tộc mà họ cần một cái triều đại phong kiến phủ dưới lớp vải chủ quyền dân tộc. Tại sao nói vậy? Bởi vì từ ngày dựng nước đến nay, hàng triệu người dân Triều tiên đã đổ máu, đã chết vì đói để triều đại họ Kim truyền tay nhau được đến đời thứ 3 từ ông Kim Nhật Thành đến Kim Jong Ul, nhưng đổi lại, người dân Triều Tiên nhận lại được sự đói khổ, những giá trị căn bản của quyền con người bị cấm đoán dưới sự cai trị độc tài. Nếu biện minh rằng nhân dân Triều Tiên cần phải hy sinh, phải đói khổ để giữ được quyền chủ quyền là nói bậy, vì giữ được quyền chủ quyền nhưng quyền chủ quyền không thuộc về tay nhân dân, nếu biện minh là cần phải làm thế để tránh ách cai trị của tư bản cũng là nói bậy, vì tránh được ách tư bản chủ nghĩa lại rơi vào ách độc tài với sự đói khát thì có khác gì nhau đâu, thậm chí còn tệ hại hơn. Nếu như sự độc tài minh mẫn mà đem lại thịnh vượng cho nhân dân thì đó là sự độc tài vĩ đại đáng được tôn vinh nhưng sự độc tài đó đang hút xương máu của toàn dân để dựng lên những tượng đài cá nhân chủ nghĩa hoành tráng, những ông vua béo múp, có thú vui tao nhã với sâm banh và tàu hỏa hạng sang trên lưng số đông còn lại gầy yếu, đói ăn thì sự độc tài đó cần phải bị phá hủy.
    Xét về kỹ năng lãnh đạo thì có thể nói gia đình họ Kim đã rất thành công với việc cai trị và làm ngu 25 triệu dân Triều Tiên. Nhưng xét về tổng thể một dân tộc thì đây đúng là một giai đoạn đau khổ của Triều Tiên. Nhìn vào hình ảnh những đài tưởng niệm, những con đường, những công trình, những tòa nhà của Triều Tiên có thể nhận rõ là người dân ở đây đã bị cai trị bởi một kẻ độc tài xuất chúng mang tên Kim Jong IL. Bằng những kỹ năng của mình họ Kim đã khiến cho dân chúng Triều Tiên giống như những con cừu cam chịu, mềm nhũn trước áp lực, tự nguyện cung phụng triều đình. Thật là khâm phục! Nhưng là sự khâm phục đáng khinh. Trước đây khi chưa nhìn thấy những hình ảnh thực tế của Triều Tiên tôi còn cho rằng gia đình họ Kim có thể là do tài năng quản lý kém nên đất nước mới đói khổ chứ ít ra họ cũng là những người đáng tôn trọng khi kiên định đi theo con đường bảo vệ chủ quyền dân tộc. Nhưng khi thấy những hình ảnh thực tại thì rõ ràng đất nước này đang suy tàn vì lợi ích của chế độ độc tài và sự phô trương đầy ngu muội. Họ không quá quan tâm đến lợi ích của nhân dân hay đất nước, cái mà họ cần là sự bền vững của chính thể. Những tuyên bố ngang ngược, những lời dọa dẫm thế giới của Triều Tiên chỉ là thùng rỗng kêu to chứ thực lực của đất nước này đang sắp cạn kiệt.
    Hình ảnh gần gũi nhất của đất nước này là con bọ chét béo múp đang bấu chặt trên lưng con lừa gầy yếu chỉ còn da với xương.
  3. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Ô hô chú hinado này chuyên gia nâng bi Tàu và chửi Nga khen Mỹ, sao bây giờ lại cũng chửi luôn đồng chí Kim vậy !
  4. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
  5. haibuiquang

    haibuiquang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    vậy mà có những người không nhìn vào sự thật lại còn lươn lẹo
  6. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Quản Giáo chứ không phải Quang Giao.
    Văn phòng của Quản Giáo ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Reeducation_camp

    Bạn nói một thôi một hồi rồi rốt cục cũng là che đậy cho những tội ác của giặc xâm lược ALXX chứ gì ? Vậy đọc cái này đi


    AMERICAN EMPIRE ATROCITIES:

    Invasion of North America 1700, 3 million Red Indians massacred
    Invasion of Australia and New Zealand 1800, 2 million Diggers killed
    Invasion of Canada 1775
    War of 1812 with Canada
    1830''''s Trail of Tears
    1830s Indian Removal Act
    1846-1848 Mexican-American war
    Native American wars in the west - usage of "scorched earth policy"
    1864 Sand Creek massacre
    1890 Wounded Knee Massacre
    1898 Phillipines, Hawaii and Puerto Rico invasions
    Philippine-American War 1899-1902
    1902 Cuba takeover
    1915-1934 Military occupation of Haiti
    1942-1945 Firebombing of Japan
    1945 - Hiroshima and Nakasaki
    China, 1945-49
    Italy, 1947-48
    Greece, 1947-49
    Philippines, 1945-53
    South Korea, 1945-53
    Albania, 1949-53
    Germany, 1950s
    Iran, 1953
    Guatemala, 1953-1990s
    Middle East, 1956-58
    Indonesia, 1957-58
    British Guiana/Guyana, 1953-64
    Vietnam, 1959-75
    Cambodia, 1955-73
    The Congo/Zaire, 1960-65
    Brazil, 1961-64
    Dominican Republic, 1963-66
    Cuba, 1959 to present
    Indonesia, 1965
    Chile, 1964-73
    Greece, 1964-74
    East Timor, 1975 to present
    Nicaragua, 1978-89
    Grenada, 1979-84
    Libya, 1981-89
    Panama, 1989
    Iraq, 1990s
    Afghanistan, 1979-92
    El Salvador, 1980-92
    Haiti, 1987-94
    Yugoslavia, 1999
    Afghanistan occupation 2001-
    Iraq occupation 2003-
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
  8. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
  9. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Em Oành ết ti nai trở lại bằng một bài hịch hùng hục với những câu văn bất hủ tới mức không chịu nổi:

    . Dân nào ở Việt Nam có câu nói hay vậy?
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    [​IMG]

    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này