1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bị hố nặng cái vụ 10 ngàn máy bay nên lạc đà qua chuyện khác hả. Tưởng thằng Mỹ nó là bố đời hay sao mà không thằng nào dám bắn rụng được 10 ngàn cái tàu bay của nó. Cũng giống như bọn nghẹo Xơ-un quen cái thói đội mông bố Mỹ lên đầu để dọa đời rồi nên cái kít gì của bố Mỹ cũng khen thơm, cũng cho là nhất quả đất. Chỉ đến khi bị QĐND BTT tát cho mấy phát vêu mõm rồi mới tỉnh ra.

    Nói rồng nói phượng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có một sự thật thôi. Sự thật mãi là sự thật:

    + Hiện nay trên đất BTT không có lấy một mống thằng lính ngoại band nào, trong khi ở miền nam là gần 30 ngàn thằng rợ ALXX lăm lăm vũ khí trong tay. 600K lính tay sai Nam Hàn nằm dưới quyền chỉ huy của thằng Tư lệnh liên quân Giêm Thơ-mơn.

    Điển hình là đây: 2 lính BTT vs. nghẹo Xơ-un + giặc ALXX tại vùng phi quân sự.
    [​IMG]

    + Trên đất BTT thì người BTT, quân đội và nhân dân BTT làm chủ đất nước CHDCNDTT. Thằng ngoại band nào lớ xớ vi phạm luật pháp BTT là người BTT bắn bỏ.

    Đằng ấy thích thì cứ đứng từ xa mà chửi BTT đi, không ai cấm. Nhưng chửi trên ttvnol này là phải có bằng chứng cụ thể rõ ràng. Chứ đừng chửi mà để bị hố như 10 ngàn cái tàu bay ấy.

    Thằng Mỹ lúc nó đứng ở Bắc Mỹ nó vẫn đều đặn chửi VN mà, nhưng hễ đặt chân đến VN thì từ con Hi-la-ri Cờ-lin-tơn cho đến con Lô-réc-ta Xan-chéc đều ngọt nhạt với VN cả, có đứa nào giám đứng trên đất VN mà chửi VN đâu.

    Còn đằng ấy nếu muốn phê hơn nữa thì qua Nam Hàn dựng cờ mà tập trận với nghẹo Xơ-un để thống nhất TT. Nhưng lỡ có bị QĐND BTT nó tát cho vêu mặt hoặc tệ hơn là phải thay màu da xác chết hộ giặc ALXX thì đừng có trách đằng này nha. Đã cảnh báo trước rồi mà.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người Triều Tiên đội mưa tuyết tiễn biệt Chủ tịch Kim Jong-il


    (Dân trí) - Bất chấp thời tiết buốt giá và tuyết rơi dày, hàng chục nghìn người Triều Tiên sáng nay đã đổ ra các con phố ở thủ đô Bình Nhưỡng để tiễn biệt nhà cố lãnh đạo của họ, Chủ tịch Kim Jong-il, sau khi ông đột qua đời ở tuổi 69.


    [​IMG]
    Thủ đô của Triều Tiên sáng nay chìm trong bầu không khí đau buồn khi nước này tổ chức lễ tang chính chức cho Chủ tịch Kim Jong-il sau những ngày quốc tang.
    [​IMG]
    Hàng nghìn binh sĩ đã có mặt tại khu vực bên ngoài Cung tưởng niệm Kumsusan để tham gia lễ tang.
    [​IMG]
    Trong khuôn khổ của các nghi thức tang lễ, linh cữu của ông Kim Jong-il được đưa từ Cung tưởng niệm ra ngoài để tiến hành lễ rước.
    [​IMG]
    Đoàn xe mang theo quan tài của cố Chủ tịch đi qua các địa điểm quan trọng ở Bình Nhưỡng trước khi quay trở lại Cung tưởng niệm Kumsusan.

    [​IMG]
    Hàng nghìn người Triều Tiên đứng bên các con phố nơi đoàn rước đi qua để tiễn biệt cố Chủ tịch.
    [​IMG]
    Đoàn xe rước đi qua một con đường tuyết phủ trắng ở Bình Nhưỡng.
    [​IMG]
    Tuyết rơi nhuộm trắng bầu trời ở thủ đô Bình Nhưỡng sáng nay.
    [​IMG]
    Người Triều Tiên đã đội mưa tuyết tham dự lễ tang của ông Kim Jong-il.
    [​IMG]
    Các dân thường...

    [​IMG]
    ... cũng như các quân nhân đều nghẹn ngào khi chứng kiến lễ tang.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bông tuyết trắng rơi đầy trên đầu tóc, quần áo họ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Các phụ nữ...

    [​IMG]
    ... và nam giới đều khóc thương cố Chủ tịch.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Người dân nghẹn ngào khi đoàn xe rước đi qua.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xem video:




  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thế gian này có hàng trăm nghề nhưng có lẽ không có nghề nào kỳ quặc bằng nghề bán... tiếng khóc, bán nước mắt của mình trong những đám ma. Họ là những thợ khóc chuyên nghiệp, kiếm tiền nuôi vợ con, tậu xe cộ... bằng tiếng khóc của mình.
    “Ới bà ơi tôi với bà trong đạo xứng tùy
    Sống thì gửi thịt, chết thì gửi xương
    Gió sầu trăm thảm ngàn thương
    Từ nay hai ngả âm dương cách rời í ì i”.
    Người đàn ông luống tuổi mắt ngấn nước, vừa đứng cạnh chiếc quan tài vừa khóc nấc lên. Tiếng khóc thảm thiết cộng hưởng với tiếng của dàn nhạc bát âm vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch nghe não nề, thê thiết, tưởng tan nát cả cõi lòng. Mới nghe tiếng khóc tử biệt ấy, khách lạ nghĩ ngay rằng người đàn ông ấy đang khóc vợ. Thế nhưng người nằm trong quan tài kia lại chẳng phải người thân, cũng chẳng phải ruột thịt gì với ông ta. Đơn giản vì ông là người khóc thuê đang hành nghề.
    Ngoài cái đạo khóc mướn vì tiền còn có khóc vì không khóc là nuôi tư duy phản loạn đi cải tạo bỏ bu.
    Kiểm soát toàn bộ tư duy con người qua nhiều thế hệ theo The Rule of Fear
    Khóc thời lên chức lên lon
    Khóc cho yên ổn dù trong đói nghèo
    Cười to lon chức mất vèo
    Cười thầm cải tạo chết queo một đời
    [​IMG]
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thế gian này có hàng trăm nghề nhưng có lẽ không có nghề nào kỳ quặc bằng nghề bán... tiếng khóc, bán nước mắt của mình trong những đám ma. Họ là những thợ khóc chuyên nghiệp, kiếm tiền nuôi vợ con, tậu xe cộ... bằng tiếng khóc của mình.
    “Ới bà ơi tôi với bà trong đạo xứng tùy
    Sống thì gửi thịt, chết thì gửi xương
    Gió sầu trăm thảm ngàn thương
    Từ nay hai ngả âm dương cách rời í ì i”.
    Người đàn ông luống tuổi mắt ngấn nước, vừa đứng cạnh chiếc quan tài vừa khóc nấc lên. Tiếng khóc thảm thiết cộng hưởng với tiếng của dàn nhạc bát âm vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch nghe não nề, thê thiết, tưởng tan nát cả cõi lòng. Mới nghe tiếng khóc tử biệt ấy, khách lạ nghĩ ngay rằng người đàn ông ấy đang khóc vợ. Thế nhưng người nằm trong quan tài kia lại chẳng phải người thân, cũng chẳng phải ruột thịt gì với ông ta. Đơn giản vì ông là người khóc thuê đang hành nghề.
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
  5. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Nếu mà nói về khóc thì không không công mới là nhục nhất.
    Mỹ hùng hổ vào chiếm MN của VNDCCH, cuối cùng bị đánh dập mặt, công nhận thua rồi để cho về rồi lại quay lại chửi, bọn ngoẹo SG đã bị nó đạp nó không cho bám càng trực thăng, vậy mà 36 năm vẫn khóc không công cho nó, vẫn kêu là Mỹ không thua!
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Nói mãi rồi mà bạn vẫn cứ khóc không công cho giặc xâm lược, chính quyền SG lấy tư cách gì mà thua? Ai coi nó là 1 cuốc da đâu? ai tiến hành chiến tranh với nó đâu mà nó đòi thua?

    VN tiến hành cuộc chiến tranh gọi là cuộc KCCMỹCN cơ mà. Mỹ mới là giặc XL, chiến tranh là để đánh đuổi giặc Mỹ XL, ngoẹo SG chỉ là công cụ của giặc Mỹ XL, do Mỹ đẻ ra, nuôi và chỉ huy để đỡ đạn cho Mỹ đỡ thương vong, nó không có tư cách để thua, nó là 1 tập đoàn tay sai phản quốc (1 bọn tội phạm có chức).

    VN đánh nhau với Mỹ, VN đạt tất cả các mục tiêu chính trị mà mình đề ra, Mỹ tháo chạy khỏi chiến trường, bỏ lại hàng trăm căn cứ quân sự (sân bay, hải cảng, đường sá, cầu cống, kho tàng,...), bỏ lại hàng ngàn máy bay, hàng trăm tàu chiến. chiến lợi phẩm VN thu được của giặc Mỹ nhiều vô kể, dùng qua 2 cuộc chiến tranh nữa mà vẫn chưa hết, đến bây giờ vẫn còn! Nói nôm na là Mỹ vứt súng tháo chạy!

    Kẻ thua trận là giặc Mỹ, ngoẹo SG chưa đủ tuổi để thua! Hiểu chưa?


    [​IMG]

    2 chiến sỹ Triều Tiên cảnh giác với 1 tên giặc Mỹ và tay sai của nó.
  8. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Cái này mới đúng là dáng đứng BTT tại tiền tuyến chống quân thù, một mình chấp hai: Nghẹo Xơ-un và giặc Mỹ xâm lược.

    Xem cái ảnh này khối kẻ sẽ phại thắc mắc "Tưởng BTT là chư hầu của Trung + cơ mà, sao không thấy bóng quan thầy Trung + đâu cả vậy ta ?!"
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chỉ có Mỹ mới đủ ngu để đi làm lính gác không công. Cái TQ cần là lá cờ sáu sao chứ không phải điều ngu ngốc Mỹ đang làm. Nuốt Tây Tạng rồi , Nội Mông rồi. Bây chừ là thời cơ đã điểm cho Nội Triều và thậm chí 7 sao cho Nội Vi.....Điều này không cần nói thiên hạ đều hiểu.
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Mới nhất là bọn tâm lý chiến Tây phương nó đồn TQ đưa quân sang Triều Tiên đấy, nó đồn vậy chứ chẳng thấy có gì chứng minh việc đó cả. :P

    Tang lễ ở Bình Nhưỡng. Những người dân Triều Tiên tưởng niệm Thống soái Kim Jong-il http://juche-songun.livejournal.com/325024.html

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này