1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Trong khi nhân dân Nam Triều Tiên nhịn cái ăn cái mặc, dành cả ngàn hủ gạo cứu đói cho nhân dân Bắc Hàn đang khốn cùng, còn quân lính thì ngày đêm khổ luyện bảo đảm an ninh cho bán đảo và khu vực. Thì con ông cháu cha như Kim ủn đang trùm chăn ngủ ngáy khò khò trong cung điện villa cả trăm triệu Mỹ Kim mà lúc sinh thời Kim IL xây cho (trong bối cảnh dân chúng lầm than, chẳng khác gì Tần Vuơng ngày trước) ở Kinh Đô Bình Nhưỡng với chai vodka và 2 em Nga trắng bên cạnh........ tivi LCD LG thì mở Star HBO, MTV với sport thậm chí là xxx hay đài Ariăng có mấy em kây pop tối ngày mặc áo bó sát nách với quần đùi ngắn tới bẹn....... nói chung toàn chuơng trình của Tư Bẩn thối nát cả đêm..............Điều hòa Samsum sưởi ấm cứ thế mà bay với xì gà Cu3 hoặc Bồ Đá, Tài Mà sứ thần Bắc Kinh mang sang biếu (ko khéo Ủn lâu lâu buộc mồm gào lên trong đêm "Thiên Đàng + S là đây" quá) =))
  2. hondacuoi

    hondacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói phải . Truyền hình BTT chả sản xuất dc cái vẹo gì ngoài tung hô gia tộc họ Kim. Họ mua LCD về ko xem HBO , MTV, Ariang... thì xem gì nhỉ . Hay là mấy bác xem phim võ hiệp Trung quốc rồi về tuyên truyền cho dân : ta đây nội lực thâm hậu, bản chất sinh ra là anh hùng, khi sinh ra trời long núi lở ....

    Xem cách bác ve mát viết thì hình như anh ấy ko phải người Việt Nam chi ít là ko sống ở Việt Nam. Ngôn ngữ thì khá giống vs ngôn ngữ những người Trung Quốc mới học tiếng Việt . Các bác ko tin thì cứ mua vài lọ thuốc trừ sâu hoặc hạt giống made in China có viết tiếng Việt ở miền Bắc. chữ nghĩa i đúc luôn
  3. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
  4. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Vê mát là hồng vệ binh như Hoàng Văn Hoan đấy, eo ơi ghê lắm :-ss
  5. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Đồn rằng đại tuớng có danh
    cuỡi ngựa một mình chẳng phải ...vin ai :))
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mùa đông có băng tuyết mà lội xuống nước, thì các nước
    Âu và Mỹ vẫn thường có cái trò tắm ao, hồ, hay biển tự
    nhiên. Đó là truyền thống từ lâu đời rồi. Hầu hết là
    mấy ông có tuổi bụng bự thôi. Thanh niên ít tham gia lắm,
    vì bọn đó lớp mỡ khá mỏng, nếu có xuống nước thì cũng chỉ
    vài phút là phải lên ngay. Thẳng trẻ nào mập quá thì cũng
    chẳng thích trò thể thao này, và chúng cũng xấu hổ không
    dám ra nơi công chúng.
    *
    *
    Tấm hình này giàn dựng để chụp thì dễ thôi. Cái khó là
    có thực dám tập dưới nước được chục phút không. Cái hình
    này đưa ra cho dân các nước có tuyết coi, thì họ chỉ
    buồn cười cái trò ngô nghê đến thế thôi.
    *
    Hoàng Văn Hoan không phải Hồng Vệ Binh đâu. Tôi không rõ
    ví sao ông chạy sang TQ, nhưng HVB là bọn trẻ bị nhồi sọ
    kia. Người ta không phải ai cũng như ai. Có người xu hướng
    Âu Mỹ, thì bị chửi là nghẹo ALXX. Vì thế, lúc ấy chưa có
    tỵ nạn đi Âu Mỹ, nên ông ấy chỉ có 1 con đường chạy đi TQ
    thôi, chứ chưa hẳn là có dã tâm bán nước. Bây giờ Cù Huy
    Hà Vũ cũng bị chửi là nghẹo ALXX, nhưng Đ và Nhà Nước đâu
    có kết tội cậu ta như vậy?
    *
  7. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Đúng đấy bác ah nhưng bây giờ có những loại người khó hiểu hơn cả bọn HVB ngày truớc
    đó là loại người lăn lóc ở xứ rợ ăn của bố thí trợ cấp của rợ Alxx mà thuờng xuyên


    mơ về bình nhưỡng để nuôi chí.....lỳ;))

    Đúng là con người ko ai giống ai đc bác nhỉ:D
  8. minhthang991

    minhthang991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Di hài Kim Jong-il sẽ được trưng bày mãi mãi

    Bình Nhưỡng hôm nay thông báo các kế hoạch tôn vinh cố chủ tịch Kim Jong-il, bằng việc xây các tháp tưởng niệm trên toàn quốc và đặt di hài ông trong lăng mãi mãi.


    Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên mô tả cố chủ tịch Kim là "nhà lãnh đạo bất tử" của đảng này, đồng thời thông báo thi hài của ông đã được đặt tại Cung Tưởng niệm Kumsusan.
    "Nhà lãnh đạo vĩ đại Kim Jong-il sẽ được bảo quản để trông như lúc sinh thời tại Cung tưởng niệm Kumsusan", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết.
    Di hài của cha ông Kim là Kim Nhật Thành cũng được ướp và đặt trong lăng nói trên. Tháng trước, một trong các chuyên gia Nga cho hay họ đã giúp Triều Tiên trong quá trình ướp xác nhà lãnh đạo, và dự đoán rằng lần này Bình Nhưỡng cũng sẽ bảo quản ông Kim Jong-il theo cách tương tự. Việc duy trì vẻ ngoài của người quá cố là một công việc đòi hỏi chuyên môn và tài chính, theo chuyên gia Nga.
    Đảng Lao động Triều Tiên cũng thông báo những kế hoạch để xây dựng một tượng đài cho cố chủ tịch Kim, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Đảng này cũng cho hay những bức chân dung mỉm cười của nhà lãnh đạo 69 tuổi cùng nhiều tháp biểu trưng cho sự bất tử của ông sẽ được xây dựng trên khắp Triều Tiên.
    Theo một quyết định mới được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đưa ra, sinh nhật của cố chủ tịch Kim vào ngày 16/2 sẽ là "ngày lễ tốt lành nhất của đất nước", đồng thời sẽ được đặt tên là Ngày Vì sao Tỏa sáng. Cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên và là cha của cố chủ tịch Kim, cũng có được sự tôn sùng tương tự. Ngày sinh của ông (15/4) được coi là Ngày Mặt trời, và ông được coi là lãnh đạo bất tử sau khi qua đời vào năm 1994.
    Cố chủ tịch Kim qua đời hôm 17/12 vì một cơn đau tim, sau 17 năm lãnh đạo Triều Tiên. Con trai út Kim Jong-un lên thay ông nắm giữ tất cả các vị trí cao nhất ở quốc gia này. Đảng, chính phủ và quân đội Triều Tiên những ngày qua liên tiếp thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho đại tướng Kim, một người chưa đầy 30 tuổi và có ít kinh nghiệm lãnh đạo.
    ---------------------------------------------------------
    Ông thầy giáo em trong Học Viễn Kỹ Thuật Quân Sự từng nói thẳng với em là "Triều Tiên là cái dân tộc dở hơi" lúc đầu em thấy ông thầy cứ nói quá lên, về sau tìm hiểu thêm thì Bắc Triều Tiên đúng là hơi quá chuộng hình thức, ví dụ như đội quân của họ chẳng hạn, công nhận đấy là đội quân lớn về quân số và khí tài quân sự (khí tài đa phần là lạc hậu), chưa kế đến số lượng lính "đặc biệt" của họ được coi là đứng hàng đông nhất trên thế giới, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của họ chỉ là "diễu binh"^:)^. Theo em nghĩ số tiền xây tượng đìa gắp đất nước đấy có thể để dành ra để làm nhiều việc hơn là xây 1 cái tượng đài rồi vứt đấy. Với những quốc gia với người dân bị cô lập với thế giới thì thường phải có những người như Kim Nhật Thành, Kim jong Il hay Kim Jong Un để họ đặt niềm tin của mình vào, theo em nghĩ đó là cách tốt để giữ gìn thể chế chính trị =D>

    lần đâu em gửi bài - các bác chém nhẹ thôi nhé - 3 năm ngồi theo dõi thấy nhiều mầm non bị các bác vùi dập kinh quá=((
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    phiền bạn vê mát vào quansu.net và nay là vnmilirtaryhistory.net để tìm hiểu thêm nhá, đừng tỏ ra nguy hiểm nữa. viết sử ở STT và ăn gạch là đủ rồi cậu ah
  10. hondacuoi

    hondacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

    Ngày xưa mình đánh Pôn pốt trong âm thầm và lặng lẽ nên nhiều nước hiểu lầm . Bọn BTT thì dân trí thấp chuyên nhờ TQ bợ đỡ hùa theo thì cũng bt . Nói chung là nước ta chả anh em vs BTT gì sất. Giúp mình rồi lại đánh mình thì chỉ là tay a dua cơ hội thôi. BTT ko xứng một chữ nào trong từ "Anh em xa " của ve mát . Mà định ngĩa tục ngữ "Bán anh em xa mua láng giềng gần" của ve mát phải xem lại . tôi nghĩ câu "cõng rắn cắn gà nhà " đúng hơn

    Hắn cử một câu hai câu lại lôi người Hàn Quốc là nô lệ cho Mỹ . thử hỏi có bao giờ hắn tự mang bản thân ra so sánh vs người Hàn Quốc ko, có gì tốt hơn họ ko . Nói ra thì cả làng cười cho thối mũi. Cứ vỗ ngực tự hào ta đây tri thức, kiến thức đầy mình
    Ko biết hắn đã nghe câu " ĐỪng hỏi vì sao người ta giàu mà dốt mà hãy hỏi tại sao họ dốt mà vẫn giàu" . Một hai cái lý luận triết học nửa mùa áp dụng cho cả dân tộc, cả thế giới

Chia sẻ trang này