1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    có 4 kiểu khóc trong đám ma cụ kim........Khóc cho 1 thời đen tối đã qua đi và khóc cho 1 thời đen tối nữa đã đến......khóc vì cái thế phải khóc...ko khóc thì đi trại.....khóc vì...adua thấy ngừơi khác khóc mồi mình hùa theo khóc....mà ko biết khóc thuơng cái quái gì..... và cuối cùng là khóc để....ghi điểm và thăng quan tiến chức...thế thôi >:D<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Yên tâm đê mẽo nó mới cãi chính tin đồn thất thiệt này roài

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/02/my-bac-tin-don-kim-jong-un-qua-doi/


    Mà thằng mập này cần gì ám sát nó chi cho tốn đạn;)) vài năm nữa nó cũng bị tăng xông or tiểu đường ngủm sớm thôi:))
  2. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
  3. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    Clip từ bao giờ rồi mà còn đưa lên đây, các bác tính đào mộ lên á
  4. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    đỉnh cao của nghệ thuật nịnh bợ...hay là đỉnh cao của nghệ thuật....thích thẩm du :))

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/02/ngay-kim-jong-il-ra-doi-la-moc-son-cua-the-gioi/
    'Ngày Kim Jong-il ra đời là mốc son của thế giới'

    Các quan chức hàng đầu Triều Tiên vừa hành hương về nơi ra đời của cố chủ tịch Kim Jong-il để tưởng niệm ông trước sinh nhật sắp tới, đồng thời gọi sự kiện này là "mốc son của thế giới".
    > Hàng nghìn người hành hương về quê Chủ tịch Kim
    > Triều Tiên khắc chữ tưởng nhớ Kim Jong-il


    [​IMG]
    Người dân xếp hàng chờ xe buýt cạnh tấm bảng lớn có hình ảnh núi Paekdu, được tin là nơi cố chủ tịch Kim Jong-il ra đời. Ảnh: AFP Tại núi Paekdu (Bạch Đầu) gần biên giới với Trung Quốc, các quan chức quân sự và đảng cầm quyền cùng các công nhân và binh sĩ từ mọi tầng lớp của xã hội Triều Tiên hôm qua cùng tưởng niệm cố chủ tịch Kim Jong-il, hãng KCNA đưa tin.
    Tham dự buổi lễ có tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ri Yong-ho, các quan chức hàng đầu của đảng Lao động Kim Ki-Nam, Choe Thae-Bok, và Kim Jong-Gak. Các quan chức trên nằm trong nhóm 7 người cùng với đại tướng Kim Jong-un đi cạnh xe chở linh cữu của ông Kim trong lễ tang hôm 28/12.
    Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, ông Ri đã ca ngợi sinh nhật của vị lãnh đạo kính mến là "một mốc son của thế giới". Một quan chức khác của đảng Lao Động là Ri Yong-chol kêu gọi thế hệ trẻ Triều Tiên đoàn kết theo sự dẫn dắt của đại tướng Jong-un, thực hiện những ước nguyện của ông Kim. Buổi lễ kết thúc bằng màn bắn pháo hoa và những tràng pháo tay của những người tham gia.
    KCNA cũng cho hay Triều Tiên đang lên kế hoạch kỷ niệm trọng thể ngày sinh ông Kim vào thứ năm 16/2 tới, được gọi là Ngày của Vì Tinh tú và là quốc lễ Triều Tiên. Ông Kim Jong-il đã lãnh đạo đất nước trong suốt 17 năm qua, sau khi cha ông, cũng là người sáng lập đất nước, qua đời năm 1994. Ông Kim Jong-il chết vì bệnh tim hôm 17/12 năm ngoái. Con trai út Jong-un, chưa đến 30 tuổi, trở thành "người kế tục vĩ đại" sự nghiệp của cha.
    Truyền thông Triều Tiên trước đó cho hay hàng nghìn người trên khắp nước này bắt đầu hành hương về núi Paekdu để tỏ lòng thành trước ngày sinh của ông Kim. Núi Paekdu, ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên, được cả người dân nước này và Hàn Quốc xem là núi thiêng vì tương truyền, đây là cội nguồn tổ tiên của họ.
    Triều Tiên cũng lưu truyền rằng cố chủ tịch Kim Jong-il được sinh ra trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ tại căn cứ quân sự bí mật trên núi vào năm 1942. Khi ông chào đời, trên bầu trời đã xuất hiện "một cầu vồng đôi và ngôi sao mới rực sáng". Trong khi đó, tài liệu của Nga cho biết ông sinh năm 1941 tại ngôi làng Vyatskoye, gần thành phố Khabarovsk của Nga, nơi cha ông nhận sự trợ giúp về quân sự của Liên Xô.
  5. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118

    Z thần mà ko có chòi canh hỗ trợ thì vứt. Gần như ko ăn dc bất cứ 1 quân đời 4 nào cả :-w.

    200 Z thần Choson vs 100 sọc đôi egyp, xọc đôi egyp còn trên 30 mạng, Z thần đi sạch \:D/

    200 Z thần Choson vs voi vàng, pháo lùn thì kết quả còn thảm hơn, đừng tưởng cứ đông, rẻ, lắm máu là ngon =))
  6. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Topic Triều Tiên mà vào cứ tưởng Đế chế online=))
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Valentine, BBC có đăng một câu chuyện cảm động về một mối tình Việt - Triều vượt thời gian. Dưới đây là đoạn trích trong phần "Tôi yêu một tình yêu cảm tử":

    Ông Phạm Ngọc Cảnh, cựu sinh viên Việt Nam tại Bắc Hàn, đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương cô gái Triều Tiên Ri Yong-hui khi ông đang học tập tại nước này.
    Vì sự cấm đoán của cả hai bên lúc đầu, nhất là hoàn cảnh cách trở khi Bắc Triều Tiên ngày càng bị cô lập hóa sau đó, phải mất hơn 30 năm và nhờ sự can thiệp của các lãnh đạo cấp cao nhất, hai ông bà mới được đoàn tụ với nhau năm 2001, khi cả hai đều đã ngũ tuần.
    Trong những năm tháng xa cách ấy, họ vẫn giữ nguyên vẹn mối tình dành cho nhau, tình yêu mà ông Cảnh mô tả là :"Tôi yêu một tình yêu cảm tử. Yêu không chấp nhận không đến được với nhau".
    Đám cưới của hai ông bà Phạm Ngọc Cảnh và Ri Yong-hui được tổ chức cuối năm 2002. Nhiều khách mời đã phải nhỏ lệ khi nghe câu chuyện tình của họ.
    Hiện hai ông bà đang sống đầm ấm trong một căn hộ nhỏ ở Hà Nội.



    [​IMG]

    Ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong-hui gặp nhau lần đầu tiên năm 1971, khi ông Cảnh xuống thực tập ở nhà máy của bà trong thời gian sang Bắc Hàn học tập. Ngay khi nhìn thấy cô gái Triều Tiên hiền dịu, ông Cảnh đã nghĩ: "Giá như cô ấy sẽ là vợ mình

    [​IMG]

    Đám cưới của hai ông bà được tổ chức ở Hà Nội vào cuối năm 2002 với 700 khách mời. Phía nhà gái chỉ có đại diện từ đại sứ quán. Nhiều vị khách ứa nước mắt khi nghe câu chuyện tình cảm động của cặp vợ chồng nay đã vào tuổi 50

    [​IMG]

    Mười năm qua, bà Ri Yong-hui sống cùng chồng ở khu tập thể Thành Công, Hà Nội. Bà đi dạy tiếng Triều Tiên, trong khi ông Cảnh đi làm.

    Bình loạn:
    - Không giống các chính uỷ ở đây, có lẽ đôi vợ chồng này mới là người biết ơn thật sự gia đình bác Kim đã cuối cùng cho họ lấy nhau
    - Nhưng có lẽ họ cũng phải ghét cái gia đình đó lắm vì chia cắt họ 30 năm
  8. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0


    hình như trong đám cuới bà ấy mang hình bố kim tổ thì phải:D...tội nghiệp trong ngày vui của mình mà cũng bị ông già ấy ám nữa :))

    nhờ phuớc của cụ kim mà giờ này ông bà vẫn là vợ chồng son
    Chứ nếu bà ấy ở xứ "phản loạn" Hàn quốc thì giờ này ông bà ấy có cháu nội cháu ngoại hết rồi:))
  9. haibuiquang

    haibuiquang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    bà này sống ở VN 5 - 6 năm rồi mà không nói được tiếng Việt
    chán như con gián
  10. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sao anh em CS Bắc Hàn của chúng ta lắm chuyện thị phi, thâm cung bí sử vậy nè ! mà đến khi nào thì thống nhất đây, rồi thống nhất thì đi theo con đường như bên Đông Đức đi hay là sao ta !!

Chia sẻ trang này