1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    9
    Hàn Quốc công bố ảnh mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay công bố hình ảnh mảnh vỡ tên lửa Unha-3 mà nước này mới vớt được và cho biết sẽ không trả lại mảnh vỡ tên lửa cho Bình Nhưỡng.

    [​IMG]
    ...................................................

    Theo thông tin mới nhận được thì sau khi cưa cắt ra thì các chuyên gia HQ thấy bên trong toàn linh kiện made in USA các bác ah. Quả này chắc TT Hàn lại nhảy núi rồi! j/k :D
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Chà, mới nắn gân hero chút là hero đã vội lấy c.ứt ngậm vào họng để phun ra rồi [:D]

    Nhưng cái chua cay, đắng ngét ấy của VN thì liên quan *** gì đến Tình hình quân sự, chính trị, xã hội BTT nhỉ :-"
    Những cái đấy là giá phải trả, VN chấp nhận thì chịu, không chấp nhận thì phải thay đổi hero à ;)). Chả lẽ ngồi ko ngửa tay xin bố thí được à!? ;)).
    Hàn - Nhật được cả TG này công nhận về thành quả của họ, cả chính phủ VN cũng công nhận, có mỗi hero mới xem là Shjt thôi.

    Nhưng cái hero nói như gian lận, trốn thuế, sai phạm, lẽ ra hero phải trách bên VN chư, quản lý kém, trình độ tồi mà còn tham thì trách sao người ta luồn lách. :-"

    Ý hero nói là kotex quảng cáo BVS cho chị em à!? Nhưng thế thì liên quan éo gì đến những gì hero nói và topic này nhỉ!? :-?

    Umh, mình hero thà chết cả nhà chứ ko muốn "nhục mặt", hero cứ qua BTT mà sống và thế nào Kim đại tướng cũng dựng cho hero 1 cái tượng dù to dù nhỏ vì tinh thần của hero ;))
    Cá nhân mình thì mình thích sống ở VN, vì dù sao ở đây là quê hương tổ quốc, giờ đã ăn no, mặc ấm, sắp sửa ăn ngon, mặc đẹp, mình với con cháu mình sẽ cố sức xây dựng cho Việt Nam có thể sánh vai với cường quốc năm châu, thế nhé! ;))

    P/S: hero thì có vẻ bị thu hút bởi rắm, shjt của Nhật, Hàn, còn mình thì mình thấy thích mảng văn hóa hơn :)>-
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    [​IMG]
  4. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn mất thì giờ với thằng Hilary làm gì, nó là con rận có tiếng ở chốn ttvnol nầy mà [-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hỗng hiểu cái thằng chiên da thụy sĩ nga ngu học nầy khóc thuê cãi dùm cái gì nhĩ ? không chặn được rành rành, không dám bắn hạ rành rành rồi còn già cải mỏ kầy làm gì
  5. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Giản dị nhưng có tật xấu :D
  6. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn các thành phần ưu tú của Bắc Triều mà gầy quá nhỉ, không biết có giống thời bao cấp ở Việt Nam mình không. Mình nhớ thời đấy người Lớn trong khu tập thể giáo viên nhà mình, người lớn toàn mơ được như dân Mông Cổ :)) Lúc đầu mình không biết tại sao, sau bố mẹ mình mới giải thích là người Mông Cổ lúc đấy người ta nhiều bò nhiều ngựa nên tiêu chuần ăn hàng ngày của họ lúc nào cũng có 1, 2 lạng thịt =))=)) Còn bọn trẻ con mình lúc đấy thèm ăn đủ thứ. Mình nhớ lúc bé, bị ôm được mẹ cho ăn bánh trưng, ngon quá. Sau này mình thỉnh thoảng lại bảo Mẹ con chỉ mong ốm để được ăn bánh trưng, Mẹ mình chảy cả nước mắt. Còn bà chị mình suốt ngày mơ được ăn một bữa rau muống xào bóng mỡ và cơm trằng, Không hiểu sao thời đấy nghèo thế mà vẫn nghịch suốt ngày, vẫn thấy vui [r2)]
  8. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Gầy gì?

    Về cân nặng thì riêng đồng chí Ủn đã cáng cho được 10 đồng chí khác rồi. Do đó cân nặng trung bình cả nhóm lại vừa... đẹp [r2)]

    Nói chung vụ phóng thế là thành công. BTT thế là giỏi rồi.

    Chỉ có điều với dân đen giấc mơ cơm chan mỡ (giống như chị bạn) xa lại càng xa.

    Chắc 90% chính uỷ bắc hàn ở đây chưa hề biết thế nào là bao cấp và đói ăn triền miên, chưa biết đến giấc mơ dai dẳng thèm miếng thịt cái bánh của con trẻ... nên phán cứ như tướng.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
  10. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    Riêng cái đoạn ốm thèm ăn bánh chưng đã thấy phét: Đang sốt đắng miệng lại nhồi của nếp cho nó tắc cổ vào à[:P].
    Mềnh chắc 90% nhưng thèng chính ủi bắc hàn cũng chả biết thế nào là bao cấp nốt..nên nằm mê ra cái trẻ con mơ sốt ăn bánh chưng=)).

    Mà cơm chan mỡ tôi thách ông nào ăn được đấy, có đem cho tù nó cũng chưởi cho[:P]

    Mà thế thương dân BH thì các chú định làm gì? Chắc lạ đi bểu tình;)).

Chia sẻ trang này