1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác này chuẩn!

    Dân mình hồi thời Mỹ Ngụy lấy tư cách gì mà dùng sữa guigoz ? Dùng cái vỏ lon thì có! Chắc bác ngày xưa cũng dùng nhiều cái vỏ guigoz này (dân mình gọi là lon guigoz). [:D]
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Chả buồn đọc mấy trang trước. Mấy chú oắt con nào phun ra cái món cơm chan mỡ đấy? Bao cấp tớ cũng qua rồi. Tớ chưa thấy cái đặc sản ở hoá học ấy bao giờ. Tớ đi kinh tế mới. Mở gì chả cần biết chứ hồi ấy có 1 tí mà nêm vào nồi canh là may lắm, chan vào cơm thì các cậu sang quá còn gì. Ban kinh tế HTX choá jì đấy mà vớ được là bị kiểm điểm chắc. Cái lon sữa guigoz ấy nhà tớ có mấy cái, dùng múc nước, mang đồ ăn đi ruộng...chả thấy đựng mỡ bao giờ. Cái lon ấy bây giờ mà còn SX thì chắc đắt khiếp. Bằng nhôm dày rất ngon. Cơm còn đek có ăn còn chan cả mỡ vào. Phí quá.

    Năm 1978 chả biết ai viện trợ cho ta mà lắm rầy nâu thế[:D]. Thuốc thì không có xịt. Cả cái ruộng nó đen sì. Đói xanh xương. Nhà tớ có cái radio sony 911 mang đổi được 2 gánh bắp (hạt) tím. Lúc đói quá thì mặc xác HTX. Cứ gánh bắp đi ngơ ngơ ngoài đường. Nhưng cũng không thấy bị bắt như thường lệ. Ăn được kha khá. Kèm thêm bobo. Bọn con trai như tớ cứ suốt ngày đi đào khoai chụp, khoai mài (mịe, đứa nào đek biết nhảy xăng xăng vô cải tao chửi chớ có trách). Mà nghỉ lại hồi đó mình ngu quá xá lun. Tại sao cứ phải trồng mỗi lúa??? rồi rầy nâu và đói. Không phải tất cả đều đói nhưng nhà tớ đói lắm.

    Mùa sau rút kinh nghiệm chơi thêm 1 rẫy khoai lang và khoai mì, bắp (nó đâu có rầy). Lúa vẫn thất nhưng không đói nhờ khoai lang và mì. Tới bây giờ giàu thì chưa dám nói chứ chẳng thiếu gì nhưng tớ vẫn còn ngán khoai lang.

    Một giai đoạn rất "lịch sử" đã qua. Sau 35 năm vẫn còn ám ảnh cảnh đói, đào phải củ nần tưởng khoai gì đấy rồi nướng ăn say suýt chết.

    Những kỷ vật ký ức thuở ấy với dân phố xuống quê như tớ có lon guigoz, cà mèn mỹ, mủ sắt, cuốc con gà, thuốc lá samit, du kích xã vác súng đứng canh ngoài đường bắt đứa con trai nào tóc dài vào cắt tóc, kiểm lâm bắn M79 rền vang núi rừng, những buổi chia ly đưa người đi K đẩm nước mắt, gạo bị trộn sỏi vào cho nặng cân bán theo sổ, đổi tiền, dầu lửa đốt đèn pha nước, lớp học tuyệt đối không có bàn ghế, HTX kiểm tra đột xuất bữa ăn gia đình......

    Trách thì biết trách ai? ai ở vị trí ấy có thể làm tốt hơn? chỉ có điều đợi đến 1989 thì hơi muộn. Thế thôi! Mỗi người mỗi cảnh. Ai chưa qua thì đừng có lanh chanh bịa bậy cải cùn.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Thôi đi cha nội. Đek biết thì ngồi nghe. CHớ có phán bậy...sữa guigoz bán đầy ra ở miền nam trước 1975...ai có tiền mua tất
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Ăn nhiều của không có nghĩa là thông minh
  5. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trình như chú mà mấy bác kia phán cho chức "tuyên ráo" (dù là tuyên ráo cấp thôn/tổ) thì cũng hơi quá !!!

    Cái này ngoài Bắc dùng kiểu gì tớ đếch biết, nhưng trong MN là cái mà bọn Mỹ dùng, dân mình chỉ lấy cái vỏ để dùng lại ! Nghe nói mỡ LX dùng cái lon này mình nghi là mấy bác đi bô đội vào Nam mang mấy cái vỏ lon này về, mỗi lần sắp hàng nhận mỡ thì mang theo cái lon này để đựng cho tiện chứ lấy tư cách gì mà hồi đó ngoài Bắc dân đen được dùng sữa guigoz?

    Tớ mà là ngọe Oe phe thì bây giờ ối chú thuộc dạng "ngụy CS" (theo lời Huy Phúc) mò theo, bưng bô, liếm láp. Rất tiếc tớ không có cái vinh dự đó và tớ cũng không cần nó giống như nhiều chú "ngụy CS" vẫn rất mong muốn!

    Nói thật, Đảng ta cần phải làm lại rất nhiều, ví như cái bọn tuyên giáo hiện tại mà trình lùn cỡ này thì hỏng nặng !!!
  6. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói được, nhưng vấn đề là tiền ???

    Chắc bác chưa biết cảnh tản cư, chạy giặc? Cơm còn không có ăn, phải ăn gạo chẩn lấy đếch đâu ra tiền mua sữa guigoz?
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Tớ đã nói không biết thì đừng cải bậy. Bị chửi rán chiu nhé. Thế cả cái miền nam suốt ngày toàn chạy giặc. Tao đã bảo chưa qua thì đừng có nghe kể rồi phán bậy. Còn chạy giặc thì sữa cấm bán và tiền cấm xài à?

    Chạy giặc thì có choá gì đâu. Ai ở miền trung chả phải chạy. Vàng vòng tiền bạc vẫn cứ mang theo. Mấy người chạy giặc không tiền cũng nhiều nhưng không phải tất cả. Nói như con Ngọc Trinh ấy[:D], chạy giặc mà không biết kiếm tiền thì "cạp đất mà ăn" thật.
  8. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói thế thì tớ chịu !!!

    Chắc là bố mẹ mình ngày đó cũng tệ nên phải vào trại tản cư và ăn gạo chẩn suốt. Còn ai có tiền mua sữa guigoz thì đích thị là bọn tay sai Mỹ-Ngụy rồi, dân chạy giặc làm gì có (nói theo phong cách thời đó) [:D] !!!
  9. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Trở lại chủ đề chính đi nào! Toàn cảnh vụ phóng "Quang minh tinh-3" bằng tên lửa đẩy "Ngân Hà-3" của Bắc Hàn:
    Kim cháu chỉ huy phóng:
    [​IMG]

    thành công rồi:
    [​IMG]

    Nam Hàn tìm vớt vỏ để nghiên cứu:
    [​IMG]

    [​IMG]


    Ăn mừng thôi! Hành tá tràng nhé!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Bố mẹ cháu tệ hay không nên về hỏi lại. Nhà tôi đây có 7 anh em thì hết 2 là sinh trong suốt quá trình chạy giặc, 3 sinh sau giải phóng. Ăn gạo cứu tế và ở trại tản cư thì ai chả thế. Sinh con thì có sữa cứu tế chắc. CHạy vào Hoà Khánh 1972 tớ còn phải vác cái thùng cà rem đi bán. Kiếm cái gì đấy mà nhét vào mồm. Đứa nào bảo chỉ ăn gạo cứu tế mà đủ sống là nói láo. Hồi ở Hoà Khánh còn có phát mền. Sau chạy tiếp vào Bình Tuy cũng phải chạy đủ thứ việc kiếm ăn vì lúc đó có choá nó phát chẩn cho các cháu ăn. Chạy tiếp vào Vũng Tàu rồi mới giải phóng. Hồi đó mà lên tàu đi thì bây giờ thành nghẹo sa mạc mịe nó rồi. Giải phóng xong nhà tôi vẫn còn ít vàng đấy.

    Có tiến mua sữa guigoz thì là tay sai Mỹ thì cháu nên về nói bố mẹ dạy lại cho đàng hoàng.

Chia sẻ trang này