1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỡ đến mà húp, Cúb đến mà đi, City đến mà phóng, bóng đến mà đến mà đá, má đến mà hôn, cầm tr&#43

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cungbanvutang, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này không ổn lắm nhỉ. Bị 1 đồng chí cỡ Mike Tyson "dùng tay không tát hoặc đấm đá"b-( mà lại không được dùng đồ đạc tấn công lại (trái luật [-X) thì xác định luôn >:)
    "Chịu trách nhiệm hình sự" hay zô bệnh viện, lên nóc tủ, cái nào hơn ta~X
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hề hề bác chưa đọc kĩ nhé. Đoạn trên chỉ đưa ra 1 ví dụ minh họa. Mà trường hợp nêu ra là người phòng vệ dùng dao or súng "phản công" lại.

    Luật pháp ở nước nào thì cũng vậy thôi. 1 người dùng tay mà người kia có vũ khí là có sự chênh lệch rồi. Trở lại trường hợp của bác, có thể dùng gậy (thanh) gỗ với mục đích phòng vệ trước Tyson thì cũng ko có gì quá đáng (vẫn nằm trong ngưỡng phòng vệ chính đáng).
  3. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    @daiklinh này cậu:-"
  4. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    @Xingyihanoi Gì bạn:-"
  5. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    @Daiklinh Cậu là bạn tớ đúng ko? :))
  6. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    @Xingyihanoi cậu lại muốn đá 3 phát vào dái tôi chứ giề?=))
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Chào bạn Shogatsu, sáng nay tôi cũng vừa kịp đọc và copy lại bài gởi của bạn trước khi nó bị xóa:

    " Bác lyhl đạo này lên giá ghê. Thấy bác hình như có hứng bàn về quá khứ tôi cũng ngứa miệng muốn thắc mắc vài việc. Dĩ nhiên có nhiều việc thấy lạ nhưng vì tôi với bác vốn chẳng quen biết (chỉ là biết qua mạng) nên trước đây tôi không muốn tham gia. Bây giờ vì có liên quan đến lão M mà tôi với lão vốn cũng thân thiết nên tôi muốn hỏi cho ra lẽ.

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây bác với lão M có hiềm khích gì đó. Tôi không biết từ lúc nào. Nhưng tôi thấy ban đầu bác cũng có vẻ quan tâm đến hệ thống của lão M. Nhưng sau vài lần giới thiệu thì bác có vẻ không thích nữa. Bác có nói là bác ác cảm với văn hoá Nhật thì phải (nhưng có lẽ có nguyên nhân gì đó phía sau). Hình như bác có nói là người thân bác bị hại bởi phát xít Nhật ngày xưa. Không biết cái đó có liên quan hay không nhưng sau đó bác có vài lần bày tỏ việc bác không hài lòng về lão M.

    Sau khi bác làm Mod thì căng thẳng hai bên xuất hiện mạnh mẽ, tôi nhớ không lầm thì chửi bác mạnh nhất là Linh, sau đó là Diabolik, rồi đến nothing; còn chentaibk thì nếu nói theo một ý nào đó thì có mỉa mai móc máy bác. Không biết lúc đó tôi có nói câu nào làm phật ý bác không nhưng nhớ cũng có chọc bác vài cái... Còn lão M, đọc qua thì ai cũng biết là giữa lão và bác đang có sự mâu thuẫn. Nhưng tôi nhớ là trên mạng này lão cũng chưa có lời nào đến mức để gọi là xúc phạm hay hạ nhục bác. Tôi nhớ hình như lão có nói rằng bác lợi dụng diễn đàn này để phục vụ riêng cho mục đích của diễn đàn văn hóa phương đông gì đó của bác và làm cho chất lượng diễn đàn đi xuống. Chả biết lão nói đúng hay không nhưng thực tế là cái box này ngày càng èo uột. Dĩ nhiên không thể đổ lỗi cho riêng bác vì bác chỉ là một người được bầu ra chủ yếu chỉ để quản lý không cho người ta vi phạm chứ trách nhiệm của bác không phải là làm cho diễn đàn này phát triển.

    Sau này tôi nhớ có vài lần bác muốn giảng hòa với lão M và bác muốn học một cái gì đó. Nhưng hình như lão M "làm hàng" với bác và cũng không còn hứng thú với ttvnol nữa. Sau đó chuyển hẳn sang vietnamfith.

    Sau này tôi nhớ khi DKLinh bị nhóm KCT "nghỉ chơi" thì bác với DKLinh lại làm hoà với nhau (Mặc dù trước đây chính DKLinh là người chửi rủa bác nặng nhất).

    Đến bây giờ, tôi không biết rằng giữa lão M với Nothing có chuyện gì. Nhưng hình như chả liên quan gì đến tôi và bác. Nhưng tôi có cảm tưởng rằng bác muốn để mọi việc tự diễn tiến và không can dự vào giải quyết (đẩy lên cấp trên) để cho lão M (người vốn có hiềm khích với bác) tận hưởng những gì bác đã được hưởng. Vậy thì tùy bác vậy. Tôi chẳng dám có ý kiến. Tôi chỉ thử đặt ra câu hỏi. Nếu như thời bác bị DKLinh chửi, lão M đang làm mod, căn cứ trên những cách hành xử của lão M bác được biết thì bác nghĩ lão M sẽ sử trí ra sao (nếu lão là người có hiềm khích với bác).

    Chào trân trọng."
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Em lại nhảy vào mồm thiên hạ tý.
    Thế này nhé, khi việc nó đang hỗn mang, dám làm một tia chớp rạch sương mù thì là giỏi.
    Còn khi đã rõ cái lọ là cái chai rồi thì...cho nó vào quên lãng đi các bác ơi[r24)].

    Anh Sếch xpia đã chết mục trong mả từ tám hóanh đã nỏi rằng:" lời khôn ngủ lại tai đần"

    Những gì các bác đã nói, không hề mất đi, cái topic không còn tăm tích gì cũng đã có hơn sáu trăm lượt đọc.

    Nếu vài chục người thật sau con số đó mà không hiểu gì thì rõ là ...[r24)]
    Tóm lại: let it be, nhưng với các chú lùn, đừng nghĩ không ai biết chú là dạng gì[r24)]
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    1) Bộ Nhất Nam căn bản I và II hiện tôi có bản chính khi cần sẽ phôt ra khổ A.4 để có chữ to dễ đọc và hình đẹp, nếu bạn cần tôi sẽ phôt ra cho. Thêm sách trong nhà coi như có thêm bạn, không thừa một chỗ nào đâu ! sắp tới VCT có thêm bài rìu trong hệ thống các bài qui định, không biết có phải là bài của Nhất Nam không ?

    2) Theo tôi nghĩ những việc liên quan đến người nào thì bạn nên hỏi trực tiếp người đó, đồng thời người mà bạn thân thiết thì sẽ có độ tin tưởng cao hơn một người mà bạn chỉ biết qua net như tôi.

    3) Thời gian đầu tham gia tôi quan tâm đến tất cả, nhưng quan tâm không đồng nghĩa với việc tìm hiểu để học theo vì như bạn biết tôi đã theo học một môn phái và sẽ theo đuổi nó đến cùng, những cách tập khác có giá trị tham khảo mà thôi.

    4) Độ hài lòng về ai đó của tôi không ảnh hưởng bởi một nền văn hóa nào cả, tôi vẫn thích các bài viết về văn hóa nhật của nick Badmonsk đấy chứ, độ thích ngang hàng với các bài viết về văn hóa việt của nick Madeinvietnam, khái niệm LLMMRR của Đại lão TVTT.

    5) Mức độ căng thẳng trong mối quan hệ của tôi với các nick phải có nguyên nhân và có cả chất xúc tác thì độ mạnh mẽ của nó mới ngày một tăng cao lên như vậy. Bạn có thể quay trở lại tìm hiểu ở các chủ đề / bài viết tại thời điểm đó, chính chúng là bằng chứng cho các vấn đề và tầng tầng lớp lớp bản chất thật của các đối tượng liên quan.

    6) Tôi không có ý định giảng hòa với bất kỳ ai nếu cảm nhận của tôi là người đó chưa có thiện ý, có thể bạn nhận xét nhầm với cách tác nghiệp của mod để các chủ đề ngày một tốt hơn, việc này bạn cũng có thể kiểm chứng lại qua các bài viết trong chủ đề đó, nhất là những bài viết gần cuối cùng ấy.

    7) Tôi nghĩ bạn đã sai khi câu mắc các quan hệ lại với nhau. Trước đây có nhiều Ae hỏi trực tiếp tôi " sao mà DKL chửi vậy ?" tôi trả lời trước sau gì tôi và Linh cũng sẽ hiểu nhau thôi mà.

    8) Tôi rất tôn trọng "cảm tưởng" của bạn, nhưng rõ ràng rằng là vấn đề của "chợ tình" không được các bên liên quan đem ra mổ sẻ và giải quyết ở diễn đàn TTVNOnline này, lúc đầu chủ đề chỉ mang tính chất là một đường dẫn thông tin nhưng sau đó nó bị đốt nóng lên bới một câu nói ngắn ngọn nhưng chạm phải vấn đề hết sức tế nhị và nhạy cảm về cơ thể học con người.

    9) Không thể nói tốt việc gì trước cả, bạn muốn biết cách hành xử của con người đó ra sao thì nên hỏi trực tiếp con người đó hoặc tiếp tục theo dõi vì đời còn dài mà.

    Đó là vài câu trả lời của tôi, nếu có điều chi chưa đầy đủ hoặc rõ ràng xin mời "thanh tra nhân dân" cứ tiếp tục. Trong diễn đàn này nick Madeinvietnam và BBLinh còn một điểm tương đồng nữa là trí nhớ tuyệt vời !
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    nếu bác lyhl đang nói về cái chủ đề đã bị xóa "Nơi chôn Mờ dưa.." or some thing like that thì chắc bác đang nhắc đến câu lùn và hay cùn mà tôi, fade_away, đã phát ngôn thì bác đang biện hộ cho một nick không xứng đáng cho việc đó:

    -nick đó mở một chủ đề dẫn link sang diễn đàn khác để mạt sát một thành viên của ttvnol, cụ thểlà motdikhongtrolai. Như vậy bản thân chủ đề đã là sai, không xứng đáng sự bảo vệ của mod mà chính lyhl cũng từ chối trách nhiệm[:P].
    - Khi mình nói "lùn hay cùn" thì DKL cũng đâu có bị xúc phạm gì, vẫn xưng hô anh em bình thường (nếu đó đã là căm uất thì mình không cảm nhận được). Sau đó khi mình dẫn tích LIU BANG trích từ...tâm tưởng của mềnh thì DKL mới làm nửa trang màn hình toàn chữ TO VÀ ĐỎ mạt sát đích danh nick của mình. Bác lyhl cũng không hề có ý kiến bảo vệ thành viên ttvnol là mình[:P]

    - Đến khi mình định phân tích sang một tính cách điển hình là BULLY PSYCHOPATH thì các câu chửi bới, mạ lỵ mới biến mất tuy có lác đác ở dăm từ tục tĩu mang tính thăm dò, thám sát, mật thám lìu tìu và câu chuyện bắt đầu lạc khỏi chủ đề về MDKTL[:P].

    Kết luận là gì: bác lyhl đây thân danh là mod nhưng chả làm gì chức năng của mình trong topic đó, còn nếu bảo mềnh cũng như 2 mod kia cứ kệ mịa chũng nó chửi nhau, buồn thì chém nhau chết cũng....phình phường thì theo em có hai giải pháp:
    1- xin admin xóa quách cái box này đi cho đỡ dọa giết nhau[:P]
    2- Treo biển: "Ở đây toàn mod mù các chú cứ chửi giết chém nhau nhòe anh chả thiết"=))

Chia sẻ trang này