1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước mình đừng cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ZARG, 28/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hoặc giả có khi không đau khổ là ta đã cảm nhận niềm vui và hạnh phúc trong từng cái nhỏ chứ không phải "không hạnh phúc có nghĩa là vô cảm" đâu
  2. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Luôn luôn tự nhắc nhở mình phải suy nghĩ tích cực, không được buồn, phải sống vui vẻ cho đời nó khoẻ!
    Thế mà vẫn cứ mãi cô đơn, ngày nào cũng lủi thủi một mình thật là buồn. Lúc nào cũng ước được hết cô đơn!
    Không hiểu vì sao mình mãi cô đơn !
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đôi khi cô đơn không chỉ là không có người yêu, bạn gái, vợ chồng. Mà cô đơn trong chính nội tâm mình, không ai hiểu được mình cơ.
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chẳng có gì mãi mãi. Cuộc sống vốn luôn có hạnh phúc và đau khổ, chẳng tách ra được. Cho nên mình mới hỏi, sao bạn khẳng định sớm thế? Cón thì, khi chưa có hạnh phúc, người ta mới phải tìm. Mà tìm chưa thấy, theo như bạn nói:” Chỉ vì không hạnh phúc có nghĩa là đang đau khổ!
    ” thì chắc là có những người sẽ phải suốt đời đi tìm. Vậy thì sao bạn nói: Hạnh phúc nghĩa là khi mình thấy đủ?

    Còn nếu câu sau: là một cách đơn giản hóa hạnh phúc, thì hy vọng là có nhiều người chỉ mong muốn hạnh phúc giản đơn như thế thôi.
    Nhưng…
    Chẳng ai hiểu mình bằng chính mình, chẳng ai rõ chuyện và vấn đề của ta bằng chính ta. Một khi đã thấy vấn đề, thì cách làm là giải quyết nó, chứ không phải vứt nó, tạm cho qua, rồi lấy quá khứ hay tương lai ra để nói: Vấn đề này chẳng phải là vấn đề gì. Rồi, có thể đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng: Đó thực sự là vấn đề đấy, chỉ sợ lúc đó lại quá muộn thôi. Và, kể cả có muốn đơn giản hóa, thì cũng chẳng thể nói rằng, ta đang hạnh phúc.
    Tôi không biết bạn, nên chẳng có gì để nghiên cứu. Chỉ là vô tình nhìn thấy, vô tình đọc, vô tình đoán ra một số điều. Và nhiều khi, thấy có những điều và những hạnh phúc người ta thể hiện rất buồn cười.
    Bất chợt nhớ đến một câu nói rất tâm đắc, khi nào phải giở sổ sách để tìm lại thôi. Đại ý nó thế này: Cái gì mình có thì sẽ luôn có, chẳng cần phải cố chứng minh mình đang có để làm gì. Điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng chính bạn đang nghi ngơ nó mà thôi.
    Mình viết hơi dài. Chúc bạn vui vẻ.:)>-
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thế tối nay Cún có cô đơn k?
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Em biết đấy, lo lắng cho em xoá hết đi rồi...
  7. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Muốn có ai đó hiểu mình thì khó lắm bác ạ, nhất là cánh đàn ông mà tánh lại thích lo lắng cho người khác, cũng may là bác có cái thú chụp ảnh để giãi bài nội tâm không thì stress nặng[r24)]
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đôi khi chụp ảnh cũng ko giải quyết được vấn đề đâu. Lo thì cứ lo thôi, xem ảnh nhá :))


    [​IMG]

    Kỷ niệm lần đi mua quần áo cùng vợ yêu.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi em đang đói nhăn răng ra đây :((
  10. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sao anh hem chụp hình mua sắm với người yêu ở Sing ấy, bên đấy nhiều khu mua sắm to đẹp ắm kia mà, đọc blog của 2 anh chị mà e tò mò lắm í [:P]

Chia sẻ trang này