1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cao_boi_hn

    cao_boi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Có những hôm buồn,nghỉ làm,đi lòng vòng trong hà nội,gặp trái rẽ trái,gặp phải rẽ phải,đèn đỏ thì dừng,đèn xanh thì đi......
    Có những hôm buồn,nghỉ làm,lượn 3 vòng quanh hồ tây mà chưa chán......
    Có những hôm buồn,nghỉ làm,đóng 1 lèo xuuống Hải Phòng city,làm tiếp vài vòng quanh thành phố rồi về......
    Có những hôm buồn,nghỉ làm,đóng 1 lèo lên lạng sơn,đến Tân Thanh làm vài vòng quanh chợ,ra làm điếu thuốc cốc nước rồi về......
    Có những hôm buồn,nghỉ làm......
    Có những hôm buồn......
    Có những hôm......
    Có những......
    Có......
  2. nangphale

    nangphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ngoai mưa rơi, mưa ơi gửi lòng giá buốt ...
    Minh cug lang thang suốt mấy ngày rồi, cho mình nhập hội với nhé,
    Mình là thành viên mới, xin tự giới thiệu :
    Tênhọ : Ms.hoadang
    SN: 18-06-197x
    hiện sống và làm việc o tp.HCM
    skype : hoadang2876
    ---------------------------------tks.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah, email cua minh la : nangphaletim76@yahoo.com
  3. gicungduoc82

    gicungduoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lang thang. Nhiều lúc cũng muốn phiêu. Cũng muốn trải lòng, muốn làm theo hứng. Nhưng cuộc sống còn có quá nhiều điều níu kéo, không dễ gì rứt bỏ để làm theo ý mình. Biết vậy nhưng vẫn muốn đi. Ước gì được lang thang. Thèm quá...
  4. gicungduoc82

    gicungduoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @ anh Tùng, anh có rảnh vào lại topic thì up lại cho em xem với được không. Tò mò lắm mà không xem được. Tks anh nhiều nhiều. @}-
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ở cùng tp với em , hưởng mưa nắng thất thường của sg . hôm nao tăm mưa cái chị nhỉ?
  6. nangphale

    nangphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào em. Sg dang mua mua ma.
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua nhà Lang thang.
    Dường như mỗi người đều có những lý do rất riêng để lang thang, để trải lòng mình hoặc đơn giản là những thói quen...........
    ..............
    Cảm ơn!

    ....................
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi không đi dạo. Sẵn tiết trời se lạnh, cùng những cơn mưa lây phây bất chợt. Một mình, lẻ loi, lạnh lẽo.... cho ngày thứ 7 vội vã. Tan làm, đứng đợi xe bus thật lâu. Mãi rồi cũng bắt đc xe.
    Đáp chân xuống bờ hồ, mưa bay bay. Ngoài hồ, gió lạnh thổi thốc vào người. Tê buốt. lững thững cầm ô, nhâm nhi gói kẹo Sìu Châu. Mữa vẫn rơi. Gió dịu dàng mà chua chát
    Người đàn ông, coi chừng đi tập thể dục, thấy nó 1 mình trên bờ hồ, có nói vu vơ gì đó, nó bỏ ngoài tai. Rồi hắn cứ xăm xoi nó.... Riết, nó cũng bứt ra được để đi 1 con đường riêng, tự sướg với cái gió lạnh, mùi se se cùng ẩm ẩm của đất- của Trời - của những ngày mưa gió.
    Trước cổng thành, bà cụ già chuyên đi cân sức khỏe ngồi co ro, lẩy bẩy. Trong cổng thành, đôi nam nữ quấn lấy nhau ấm áp... Có lẽ, cụ quen với hình ảnh ấy. Nó cười. Hai phép so sánh khập khiễng!
    Nó như tan vào đất trời, tan trong gió lạnh. Hà Nội bình yên, dịu dàng. Đẹp quá! Bây giờ nó mới cảm nhận đc cái đẹp của sự trang hoàng cho đại lễ 1k năm. Như có điều xui khiến, hôm nay, mặc dù mặc áo dày, dài tay, thế mà nó vẫn cứ lạnh. Lạnh buốt trong tim. Sẵn cái khăn anh bạn mua tặng hôm đi phượt cùng nhau, nó lôi ra quàng cổ. Khăn mỏng, tím nhẹ nhàng. Ấm áp. Nó cảm giác như có vòng tay anh ôm nó. Lạnh đó, nhưng sao nó không thấy đơn độc, cô đơn trên con đường quanh hồ. Người bạn đó có nét hao hao giống anh. Dù không cố tình nhưng không hiểu sao, cảm giác như anh đang bên nó, sưởi ấm cho nó!
    Vẫn điệu bộ nghênh ngang ấy. Tay xỏ túi quần, ngạo nghễ, bất cần. Mấy anh tây đi qua nó không quên nhìn. Nó bắt gặp, vô tư nhoẻn cười đáp lễ! Ngta cũng cười lại!

    Mưa. Lạnh. Ít người đi dạo bờ hồ. Đó đây đôi nam nữ quấn lấy nhau. Người mẹ già lên phố chơi đi cùng 2 đứa con, chụp cảnh dưới cổng thành, cũng làm duyên như con trẻ. Nó chợt nhớ đến cháu Linh béo, phì cười. Ngô nghê..... Nó chợt nhớ tới gia đình, tới các chị, các cháu.... Có nghĩa gì đâu.............

    [​IMG]
    Đôi tay lạnh cóng. Giấu trong túi quần cũng không làm ấm lên đc. Nó như tan chảy vào không gian. Cậu bạn hài hước bảo nó như đang say ý. Lâu rồi, nó mới có được cái khoảnh khắc này. Đèn xuyên trong cây, ảo ảnh, đèn nhấp nháy đủ kiểu, hoa lệ.....nó cảm giác như lạc vào mê cung. Đẹp. Nó không thèm xuýt xoa vì không có máy ảnh. Nó thu hết vào tầm mắt vì có lẽ, sẽ không có 1 máy ảnh nào chụp đc cái khoảnh khắc này. Mình nó chiêm ngưỡng, tự thưởg cho mình cho những tác phẩm nghệ thuật rất riêng của nó.

    [​IMG]
    Đường vẫn dài và rộng lắm. Chiếc khăn quàng mỏng manh, tuy không làm lòng nó ấm lại nhưng cũng không làm nó chết rét. Nó cười khẩy, ngta vẫn mặc áo cộc tay như thường, vậy mà nó......

    Loanh quanh hồ, là bóng đêm mờ ảo, lung linh. Nó ngồi thụp xuống bên luống hoa. Cảm giác như chìm trong bóng tối, trong ánh đèn điện từ ven hồ phát ra. Lạnh. KHÔNG hiểu sao tim nó lạnh thế. Nhớ anh, mắt ngấn nước chực trào ra. Dạo gần đây, không hiểu ăn phải cái gì mà nó nhớ anh thế. Nhớ lắm. Có nỗi nhớ nào đau đớn bằng việc nhớ đến nhau cũng chả có ý nghĩa gì. Cũng không về đc bên nhau. Thôi thì, cứ chua chát thế thôi!

    Ôm mình thật chặt để không bật khóc!

    Ngồi đó, câm lặng, vô hồn....

    [​IMG]

    Lạnh.
    Muốn ăn kem nhưng đang ho, chả dám ăn nữa, sợ ốm thêm lại khổ thân!

    Chơ vơ..

    Rồi cũng đến lúc phải về. Nó lại cuốc bộ ra Cửa Nam. Cứ lững thững thế, vô hồn thế.........
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Alone-Heart.IW6D99FU.html


    (Till now I always got by on my own
    I never really cared until I met you
    And now it chills me to the bone
    How do I get you alone
    How do I get you alone

    How do I get you alone
    How do I get you alone

    Alone, alone)
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Giờ vàng...vắng tanh....Những bon chen tủn mủn, muốn gạt phắt đi mà sao vẫn lẩn lẩn đâu đó! Kệ thôi, có phải là duyên bán hàng????
    ------
    Nghe Blog radio về chàng trai HN, lại thấy nhớ anh. Vẫn nhớ. Lặng lẽ.....

    HN đã lạnh hơn 1 chút. Thèm đc đi lang thang với cái không khí lạnh thế này. Thèm lắm.....

    Vẫn thích lang thang bờ hồ với cái rét lạnh vào tim.
    Rộng vòng tay ôm chặt gió..... tan vào hư vô.............

    Huhuhu......không chạy ra với gió đc!
  10. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhà này nhiều tâm trạng quá.
    U uất quá.

Chia sẻ trang này