1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Uh đi đi. Mang diều ra thả cũng ok nhé!
    Cuối tuần này mình trở lại Cồn Vành, Thái Bình. KHÔNG đi đông nên không rủ ai cả [:D]
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    Cồn Vành - Thái Bình em đi rồi ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhất trí \:D/\:D/\:D/ đi tắm sông đê :))
  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ cái hướng dẫn chi tiết đi Đồng Mô với, nghe nói ở đây có cả sân golf nữa thì phải.
    Cậu chỉ giúp đi từ đâu, qua chỗ nào, và đến chỗ nào, thời gian nào đi là hợp lý nhất nhá. Thanks vi na miu![r2)]
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Uhm, nếu bạn đi ** để chơi, hóng gió, thì đi chiều cũng đc bạn à!
    Nếu bạn đi an dưỡng, tiêu xiền thì đi sáng rồi có nhà nghỉ ở đó, làm gì ở đó cũng đc hí hí
    Có 2 đường đi
    - Đi Đại Lộ Thăng Long ->hết đường rẽ vào Sơn Tây, đi chừng 4-5km hay sao ý, có cái biển ** to đùng bên tay trái
    - Đi QL 32 (thẳng từ Hồ Tùng Mậu đi ý) -> đến Sơn Tây rẽ trái đi thẳng rồi hỏi đường :D
    Ở đó có sân golf nhưng tớ không vào đó, mà đến cổng vào sân golf rẽ phải đi thẳng lên đường đê.... Đến đó bạn cứ đi loăng quăng thôi hihi....
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sang tháng nhé,tháng sau được nghỉ mấy chủ nhật:))..tha hồ tung tẩy[:P][:P][:P]
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    ô xờ kê bác :)>-:)>-
  7. bigalex

    bigalex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đi trong ngày các bác rủ em với, em xí chân lái xe :D
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em chào chị chủ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    xế đồng chí có xinh zai khồng ;));))
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cô đơn trong từng bước chân.............

    Rời công ty, nặng trĩu những suy tư.... Chẳng biết ngỏ cùng ai. Rủ bạn bè chẳng ai muốn đi lang thang dưới giông bão..... Rất lặng và cô độc đi như kẻ mất hồn...Những con phố dài và bình lặng quá! Phan Đình Phùng vẫn là con đường yêu thích của nó. Bỏ kính, nó nhìn con đường dài mượt với 2 hàng cây cổ thụ 2 bên....Sự cô đơn đến lạnh lùng.....
    Qua quán cafe của Thành ngồi. Lặng lẽ như con mèo nhép bị ướt.... Bạn cũng chẳng chia sẻ đc mấy với nó. Nhâm nhi cf mà suýt khóc. Nhắn cho anh rủ cf - anh ở xa quá. Anh cũng chả giúp đc gì cho nó cả. Uh, giá như anh ở HN, thì có thể cho nó những lựa chọn khác.......
    Đần mặt ở quán cf, nó rủ thằng bạn thân đi lang thang. Suy nghĩ rất củ chuối về sự nhiệt tình mà quên mất rằng bạn đã có người yêu thì nó- hẳn nhiên sẽ xếp ở vị trí sau cùng. Nó vô tư quên mất điều đó, rồi lại thất vọng... Nhạt quá!
    Hẹn anh Xiphe qua lấy rượu Rượu Bắc Hà, anh khen k ngớt lời! Trông anh khác với hình dung. 2 anh em quen nhau qua phượt..... Chém gió đôi câu rồi nó về chỗ thằng bạn ở Hà Đông. Không đói lắm nhưng mệt.....
    Thành bảo: dạo này xanh xao quá. Nó ghét, ghét cay đắng ai bảo nó xanh xao yếu ớt! Vẫn ăn đều, chơi đều, thì xanh thế quái nào đc nhỉ? :D
    Ốm dậy, đi lại cũng nhẹ nhàng, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Đôi khi, cứ ốm đau 1 trận lại hay hờ hờ.....
    Cắn răng làm xuất gà rán tẩm bổ mà ăn k thấy ngon.....

    Nghe lại I'll find you in my heart lại thấy lòng mình câm lặng......

    Mưa..... ngày hôm nay nó đã lang thang duới mưa với quãng đường dài từ lên phố, đến huyện rồi về làng quê.......

    Đau lặng trong lòng với những bế tắc......

    Dường như, cuộc đời nó là những dòng chảy, chảy xiết.... k ngừng nghỉ, k bình yên......

    Em biết làm sao đây????????? Tại sao lại thế chứ???

    Đôi khi mạo hiểm, đời là mấy? Cũng chỉ là cát bụi....
    Nhưng rồi lại lo sợ về sau.....khi chỉ có 1mình đối diện với tất cả, xoay xở tất cả.................

    Alone............
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em sợ cảm giác dư này lắm rồi :-ss hy vọng không trải qua thêm 1 lần nữa

Chia sẻ trang này