1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ối, chị á???????????????????????? @-)@-)@-)@-)@-)
    Chị là người công chúng, tỉnh nào chả....léng phéng có mặt hí hí hí.... :">
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hix hix xế mà iem cứ ngỡ ... gặp được người làng
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Biển số xe của chị ấy là biển 90, chứ có phải 12 đâu mà em la liếm :))
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hihi em người huyện nào thế???
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đi đâu bây giờ và đi với ai?=((=((=((=((=((=((=((
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ai đi với mình không vô SG chơi mà phải đi một mình buồn quạ x_X
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Một chiều nặng nề với bí bách. Gọi điện cho bạn bè mà chả được ai. Cô đơn 1 mình bỗng hóa thành hạnh phúc với list bạn bè dài ngoẵng mà không có ai chia sẻ! Mưa. Cafe với rock, với không khí ồn ào của quán vỉ hè....Động đấy mà thấy tĩnh vô cùng!

    Cuộc đời biến hóa rõ nhanh. Mỉm cười trên chính nỗi cô độc của mình, phải chăng đã biết lạc quan hơn, AQ hơn??? Khóc lặng lẽ mà không biết mình đang khóc vì điều gì! Chỉ tiếc, không khóc òa lên đc!

    Mình đã quen mọi việc khi đối diện với sự thật. Đã quen từng bước chân cô liêu trong mỗi chiều cũng như bất cứ thời gian nào....Cảm thấy yêu và quý trọng từng phút giây lẻ loi, dù trong lòng 1 chút tủi thân. Nhưng tất cả những cảm giác đó, thật không dễ gì có đc cũng như....không phải ai cũng có!

    Vâng, sẽ không bao giờ mình quên cảm ơn cuộc đời đã cho mình nhiều cảm xúc đến thế, đã cho mình đc biết tận cùng của sự đau đớn, tổn thương hay 1 hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó....Đã khá lâu, mình không còn oán hận nhân gian nữa....Mỉm cười dịu dàng dù chua chát xót xa lắm, nhưng lại tự bảo mình...."cuộc đời cũng chỉ thế mà thôi"!
    ..........................
    =((
  8. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    :((:((:(( em điên mất
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    sao giống mình thế;)) online chỉ làm cho con người ta thêm buồn hơn thôi hehe;))
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nơi ấy, có gì không? Không đi thì nhớ: nhớ những con đường, hàng cây....Nhớ những sự lo toan, quyết đoán trc mỗi tình huống xảy ra khi đi đường...Nhớ - thèm cảm giác phiêu về nơi xa lắm. Nhớ những cái ôm xiết chặt, nhớ những nụ cười....
    Không đi thì thèm, đc về với thiên nhiên, đc làm con người thật của mình với nghịch ngợm,với những suy nghĩ rất hâm.........
    Đi rồi, có khi tinh thần không tốt. Lạnh băng với tất cả những thứ từng làm mình nhớ. Thật khó hiểu quá :(
    ......................
    Nơi ấy, có gì hấp dẫn em đến thế???

Chia sẻ trang này