1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrCafe_8x

    MrCafe_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không lò dò vào đây, hôm nay vào đến đây thì...cái sự đi đêm HN của mình đã xong. :))
    Đi đúng tối 30/6, bão đì đùng, đi thích kinh khủng.;)
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa mình cực thích đi uống cafe lúc trời mưa. Cứ khi nào dông bão, gió thổi ù ù, đường bụi mù mịt là lại lọ mọ mặc áo mưa bò đến quán cafe ngồi đợi bạn. Thích những lúc sống theo bản năng như thế, không cần suy nghĩ, thích thì làm thôi...
  3. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Chắc hồi xưa bạn khỏe mạnh nên mới bản năng được vầy, cứ dầm mưa rồi hóng bão thế hại sức khỏe lém ... [r24)]... Tuy nhiên túm lại mình thích là được ... >:)
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì ngày xưa sk cũng tốt hơn giờ thật. Giờ có cho tiền cũng chả dám đi dầm mưa dãi nắng như thế, trời mưa chỉ có ở nhà ôm máy tính xem phim rồi đi ngủ, chấm hết 1 ngày buồn tẻ trên cái giường con con.


    ngày xưa là ngày xưa thôi...
  5. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay e cũng thía:D, e thích đi dưới trời mưa, thấy lòng nhẹ tênh:)), nhưng mờ e chưa đủ can đảm để bước từ nhà ra ngoài giữa trời mua gió bão bùng, vì e nhát, e sợ sấm chớp!;))
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hồi đầu năm lên lộ trình cho nhóm bạn, thấy yêu cung đường: HN - Thu Cúc - Phù Yên - Vạn Yên (dọc QL 43)- Mộc Châu - Vân Hồ - QL6- HN quá. Mà chương trình của các bạn ấy sau 2 tháng mới chạy.

    Buồn chân, chẳng rủ được ai đi cùng vì cung đường hoàn toàn chả có gì lôi cuốn với 1 số người mà mình đã rủ! Đã toan tính độc hành, đã hỏi han đường xá....rồi lại gấp lại vì những lo toan....

    Cuối năm, vô tình đã được đi lộ trình này. Nắng thu, mây bay trắng đầu, sức khỏe ổn định, da trời cứ xanh ngắt 1 cách kiêu hãnh.....
    [​IMG]
    QL 43 đẹp quá! Mềm mại như dải lụa đào! Một bên núi, 1 bên là hồ Hòa Bình. Con đường nhỏ xinh, thi thoảng có cư dân sống ven đường.... Cũng đủ an toàn nếu có chạy độc hành ^^

    Mình thấy thích con đường QL43 này. Đi giữa trời nắng lại nhớ đâu đó hình ảnh QL 279....hay những chuyến đi thong dong....

    Cảm ơn xế thật nhiều!
  7. phan_quang

    phan_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cần tình, thiếu tiền là tôi.
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu tiên khi quen bạn, là ở topic này
    Mới đó đã 1 năm rồi...
    Nhanh thật đấy!
    Trang viết cũng không nhiều, ít vào hơn

    365 ngày qua, có lúc nhớ bạn rất nhiều, có lúc ghét bạn nhiều lắm.... và có lúc không còn thấy bóng dáng bạn nữa....
    365 ngày, ta mới gặp nhau có 1 lần. Cũng chả biết là ít hay vừa đủ cho mối quan hệ này!

    Có thể bạn không còn vào đây nữa, có thể vẫn âm thầm đọc....

    Cảm ơn bạn đã cho mình có được những khoảnh khắc đáng yêu, những giây phút ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã xuất hiện để được yêu - ghét và đôi khi cảm xúc nhiều hơn 1 chút!

    Cảm ơn bạn nhiều nhé!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lần đầu tiên khi quen bạn, là ở topic này
    Mới đó đã 1 năm rồi...
    Nhanh thật đấy!
    Trang viết cũng không nhiều, ít vào hơn

    365 ngày qua, có lúc nhớ bạn rất nhiều, có lúc ghét bạn nhiều lắm.... và có lúc không còn thấy bóng dáng bạn nữa....
    365 ngày, ta mới gặp nhau có 1 lần. Cũng chả biết là ít hay vừa đủ cho mối quan hệ này!

    Có thể bạn không còn vào đây nữa, có thể vẫn âm thầm đọc....

    Cảm ơn bạn đã cho mình có được những khoảnh khắc đáng yêu, những giây phút ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã xuất hiện để được yêu - ghét và đôi khi cảm xúc nhiều hơn 1 chút!

    Cảm ơn bạn nhiều nhé!
  9. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra bạn này cũng là hội viên của dân "Phượt" à? Mình cũng thích lang thang và do kết hợp công việc nên được đi nhiều ở vùng Tây bắc, chủ yếu là Yên Bái, Lào Cai. Non xanh, nước biếc trên những cung đường Tây Bắc để lại những cảm xúc thật tuyệt vời.
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình không là hội viên của bên nào cả :D.
    Thích đi lang thang thôi bạn ạ!
    Rất vui đc làm quen với bạn
    Mong nhận đc những chia sẻ của bạn...
    .@};-

Chia sẻ trang này