1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    M79, M203 có loại đạn HEDP xuyên giáp bằng nguyên lý nổ lõm, có thể xuyên được 50mm thép cán đồng chất.

    [​IMG][​IMG]
    http://www.inetres.com/gp/military/infantry/grenade/40mm_ammo.html#M433
  2. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    hì hì, cậu hiểu sai ý tớ rồi, cái ở dưới về phần biên chế cho tiểu đội là ý kiến cá nhân của tớ. Còn phần trên là chuyện thường khi bị phục kích, còn chuyện phục kích mà nằm cách ngàn mét thì chẳng biết tại sao nhưng khi súng nổ rồi tớ chẳng biết sao cứ bị chúng nó dùng đại liên phơ từ khoảng cách ấy, có khi còn xa hơn, bắn trúng thì ít khi nhưng mà đạn nó bắn ràn rạt làm quái gì mà ngóc đầu lên được, và lúc nguy hiểm là lúc này khi mà chúng nó mò tới gần và phơ mình, những lúc đó mới biết M79 nó tác dụng tuyệt vời thế nào, cứ tóc một phát thì chúng nó cũng nằm rạp cả, nhưng nếu được xa hơn để mấy thằng hỏa lực cỡ trung liên, đại liên nó vứt súng chạy luôn thì tốt quá.
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ước mơ thiết thực của bác Kùi cần chờ thêm, nhưng em nghĩ để đảm bảo bắn trên vai tầm xa như thế thì lực giật gấp 3 lần (tính sơ thôi, sơ tốc MK-19 gấp 3 lần M-79), khá nặng đấy ạ. Trường hợp ấy không dùng báng như M-79 mà nên kê vai như B và làm bộ giảm chấn thì hợp lý hơn, lính đỡ bị ngã.
    Hoặc phương án khác là dùng lựu 30 như AGS 17, động lượng gấp đôi M79, nếu lính chịu được thì làm súng sẽ nhanh hơn :D

    Cùng mục đích phản phục kích như vậy, nếu có khẩu cối tép khoảng 45-50mm nòng nhẹ đế nhẹ 1 người vác được cùng khoảng 20 đạn bác thấy có được không?
    Vẽ thử: Nòng dài khoảng 40 đến 50cm, nặng khoảng 4kg, đế composit khoảng 2kg, đạn 45mm nặng 0,4kg, sơ tốc cỡ 250m/s là thoải cho tầm dưới 1,5km :))
  4. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Híc ! cái mà Lão kia cần là phải bắn thẳng được nữa cơ [:D] ,mà cối như thì quái nào mà bắn thẳng được nhở .

    Hình như bọn TQ có cối tép nhỏ ,nhẹ chuyên tác chiến vùng núi ,nòng tầm 50mm thì phải , Bác Kien nhỉ .
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.994
    Đã được thích:
    29.082
    Thằng nào nằm bắn B cầu vồng thì còn sống sờ sờ là cái chắc rồi, bị đuổi về ấy mà. Nắm dưới hào đưa B lên quất đại cho đở ngợp hoả lực là lúc đánh trận công kích chứ bị phục kích bắn như thế thì chán sống.

    Nói chung cậu tào lao quá. Phục kích bắn B không hay ho gì đâu. Nó lộ điểm bắn. Ai chả biết là chạy nhưng chạy không được. Phải rán nằm chịu đựng chờ cối đến. Còn đi tuần mà xách B đi bắn trả ì xèo thì tớ gặp nhiều rồi. Lần nào tớ dẫn anh em tới cứu cũng nhặt về vài ba chú đưa về quê. Thằng dẫn đi tuần mà còn sống thì tớ cho họp ngày 3 buổi ngoài nắng. Nó mồi cho mình bắn B mà mình bắn thì đúng là ngu hơn miên.

    Đúng vậy. Phải thoả mãn điều kiện nằm bắn thẳng được với tầm hiệu quả 400-500m mà không được phép có chớp lửa to hơn AK.

    Cối bé bé hồi trước có nhặt được bên K nhưng thấy chả hữu dụng. Kích thước với nguyên lý phòng cối thì chắc cần to to. Giống như người ta đâu thể làm ICBM mini nặng vài tấn đâu.

    Thì M-79 cũng là "pháo" đấy. Theo cái từ điển (mà nó có thật đấy) của tay Đông Gioăng đưa ra thì VN wuy định 20mm trở lên là "pháo" cả mà. Hồi trước tớ moi ra cây "pháo bắn tỉa" XM-109 của cầy thì thấy im ru bà rù

    [​IMG]
  6. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Đạn to đùng, bay dưới âm xa 1 quãng như thế thì có mà bắn thẳng vào cái con củ C.

    Đây mới là Ông Tổ đây cơ này:

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.994
    Đã được thích:
    29.082
    Tầm bậy tầm bạ quá. Cở 1981 trở về trước thì nó chờ mình đến gần trong tầm AK nó mới bắn. Mà như thế, với kinh nghiệm của dân chiến thì chưa chắc ai phục kích ai. Nhìn địa hình địa vật, con người, sắc trời là cảm nhận được. Đúng là loạt đầu tiên có 1-2 chú bị thương. Nhưng thường đổi lại thì nó chết gần hết. Sau nó rút kinh nghiệm nó lấy súng to hơn bắn tẹt ga ngoài tầm AK và B cho mình nằm xuống, sau đó có 1 tốp chừng 4-5 đứa cấm B sấn tới nện vô đầu. Nó đánh như thế mình chỉ có cơ hội đánh trả lại bọn cầm B nhưng nó luôn chủ động mà không lo bị giành quyền chủ động công kích. mà tầm ngoài tầm AK thì việc phát hiện chính xác vị trí của từng nhóm 2 thằng là quan trọng để hướng hoả lực vô đó. Đi tuần đi rất thưa chứ không đi thành bầy như bọn Mỹ bên Apganistan.

    Đan Mạch cậu ấy. Đang nói bữa giờ từ bên topic Hoa Kỳ qua đây là đi tuần tra an ninh quân quản quanh điểm đóng quân thì bị phục kích. Tớ chưa bao giờ nói đi phục kích nhé. Cậu đi khám mắt đi...[:D]
  9. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Ôi Lão kuy ơi ! Lão vui tính quá nhể [:P] .

    Tớ chả muốn nhỏ nhen câu chữ như đàn bà mà LÃo cứ ép Tớ hoài là sao nhỡ [:D] .

    Còn đi tuần mà hông cho bắn B-..thì mang theo làm quái gì nhỡ ,cái này phải cho ai họp ngoài nắng đây ,chắc là Lão quá :)) .
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Phóng lựu tự động nặng vì nó cần cái bệ nặng để giảm giật. Bác sai hay tui sai nào?
    Bác muốn phóng lựu bắn xa nhưng ko cần trúng, chẹp, người ta chả ai làm cái đó cả, người ta chỉ làm cái bắn xa mà trúng thôi.
    Còn ví dụ cối là để minh họa 2 việc: 1 là bác bắn phát cối thì súng to súng nhỏ nó chả im re nằm rạp xuống cho lính bác chạy, 2 là nếu bắn xa ko cần trúng mà lại nhẹ thì làm quả cối 8 bắn trên ống phóng vác vai mà ko cần đế cho xong, thực chất là khó làm, giống như làm M79 bắn xa mà vẫn nhẹ vậy.

    Túm lại, có cây XM25 mà bắn ngu đc trong tay thì bác có xài ko?

    Nói lại, tui ko bắt thằng khác dọn hết cho tăng, chỉ dọn BB mang ATGM phía ngoài là chính. Chính bác chế ra cái kiểu đem lính lên chịu đạn cho tăng đổ cho tui, chớ tui nói thế hồi nào. Ba trợn thì đúng là tui, nhưng xấu tính là các bác, cưỡng từ đoạt lý, thích kiểu cãi thủ thắng. Cãi kiểu đó ko có tính chất thảo luận, thuyết phục nữa, mà chỉ dẫn tới chày cối là cùng.

Chia sẻ trang này