1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Chế Tạo, mò mẫm Pú Váo, láo nháo Mường La - Cung đường của Ngựa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cung này đúng như Lula nói e thấy ổn mà.... Đáng để đi và đáng để trở lại.... 2 lần đi, cảm xúc khác nhau.... Lần đầu bọn e đi là tháng 3 có cầu tạm nhưng vẫn dắt xe qua đc( no mất phí :D), 2/9 vừa rồi trở lại lũ cuốn trôi và pải nằn nỉ đến khản cổ 200k/1xe.... nhưng dc cái săn mãi bao chuyến mới có cái cảnh cận cảnh gái Thái.... :))
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Các bác tán chuyện làm tớ lại máu, vừa đi cung TCL về thấy nó thường quá, ko khủng như mình nghĩ, toàn đường bằng, ko dốc dựng đứng và trơn tuột như hồi đi vào Háng Tề Chơ... hay là tháng 12 mò vào đây sưu tập cho trọn bộ 4 cung khủng / năm nhỉ :))
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thế nào là khủng ạh bác,? :-?? TCL thì đúng là giờ đã thường rồi,Háng Tề Chơ cũng vậy ( em đi lúc bão còn chẳng thấy nhằm nhò gì,lại càng ko nhằm nhò khi em thấy chị Tôtôchan độc hành vào đó =.= )
    Em thì chỉ thấy khủng nhất là những đoạn ra khỏi HN thôi :-< Bụi vãi chưởng,em là em ngại mỗi bụi...
    Còn Chế Tạo thì... :| đúng là em thấy thường thật.Em chạy lúc 8h sáng,tối 5h30 - 6h đã nằm tắm nước khoáng rồi :D
    ...
    Đây là ảnh chuyến vừa rồi đây ợh
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    ...
    Còn đây là cùng ở chỗ đó,nhưng là chuyến trước ợh =.=
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
  4. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi Chế Tao - NGọc Chiến thôi bác (trời mưa thì goị là siêu khủng đúg theo í nguyện của bác :)) )
  5. vietanh1191980

    vietanh1191980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    có mùi bốc phét ở đâu đây _ Đợt vào Háng cả lũ lếch thếch kéo xe, ủn xe lòi mắt mới ra khỏi đó mà bạn bảo đi lúc bão thì khiếp quá _ lại còn có Totochan độc hành vào nữa mới kinh chứ _ càng nói càng khó tin _ xin hỏi các trường hợp bạn nêu trên là phi xe vào tận bản hay chỉ loanh quanh ở ngã ba Làng Nhì rồi treck bộ vào đấy thế ;))
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    hehe, không ngờ ngồi buồn móc topic này lên chơi lại ra nhiều chuyện hay ho thế này, các chú đi về cứ im ỉm, không chịu show hàng cho anh em biết đường mà đi. Khủng, khủng...thế nào là khủng??? Cái này rất khó nói bởi vì nó chỉ xét vào thời điểm đi khác nhau nó đã khác rất nhiều rồi, vài năm về trước các con đường đều chưa được sửa chữa làm mới như bây giờ. TCL-Tà-Háng-Phình đều là nhưng cung rất khó đi, có thể nguy hiểm đến tính mạng, còn bây giờ thì đơn giản hơn trước( đấy là với các bạn đã từng đi và chuyên nghiệp hơn chút ít), còn với các bạn mới đi nó vẫn là những cung rất khó đấy.

    Chế tạo-Mường La tớ cũng thấy là một cung rất khó và vất vả vì bọn tớ đi vào thời điểm sau lũ, đường sạt nở nhiều, khênh vác xe nhiều, mất xiền nhiều, ngã suýt chết( nếu ko gặp may)...Quan trọng nhất là mình cảm nhận về chuyến đi của mình thôi các bạn ạ.

    Không ngờ tớ cứ hóng xem có bạn nào đi lại cung này ko để xem ảnh, mãi mới có các bạn HMG đi về được xem vài cái, chú Elu đi về rảnh phọt ảnh lên đây đi để cho mọi người cùng xem với.
  7. giodihoang82

    giodihoang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đường ngựa thồ Ngọc Chiến - Nậm Khắt, thích thì đi nhanh kẻo 2 năm nữa thành đường oto rồi thì chả còn gì là thú vị cả
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc biết nick chị Tot,tự liên lạc hỏi chị ýh nhé :D /:)
    Ơh,còn đoạn dưới,nói sao mà chuối thế.? Xe ko vào được nữa thì bác bảo em chả ko vứt ở đó.? :-?? chả lẽ khênh vào tận bản rồi lại khênh ra.?
    ...
    Bác đợi em tí nhé :> Em tìm ảnh lần 1 và 2 up cho bác coi =.= nhiều ảnh quá
    Tot độc hành
    [​IMG]
    ...
    Còn đây,cái mà bác bảo bọn em loanh quanh làng Nhì,nghe bác nói thì có lẽ bác vào trong suối rồi,bác xem hộ em có phải cái suối trong cùng ko ạh.? :-?? Đợt 2 em đi là nước lên,em phải đi qua 2 quả đồi ( có 2 quả đất nhô lên,em kém cỏi =.= gọi nó là đồi )
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    @Elu Anh xem lại ảnh rồi, bọn anh mất 400k vì phải khênh xe khoảng gần 1km cơ chứ không phải khênh qua sông như các chú, phải đi đường vòng vì nước to quá, không qua sông được( Cái sông mà trước khi ra quốc lộ ấy). Các chú đi gặp may là có 2 cái cầu mới bắc đó, nếu không có nó là Khủng đấy=))

    Các bạn lại chém nhau rồi, thằng đi thằng ở, tranh luận làm zề, chú prồ chú không, chuyện thường mà.

    Post nhiều ảnh lên đê, mấy cái bọ tính làm gì chứ.
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng thấy cái sông nào thật mà.? :-?? E thề e đi 2 lần nhưng chưa thấy con sông nào cả =.=...Và con suối ấy ( mà anh gọi là sông ýh ) lần 1 em đi thì cạn,có cầu nên qua được,lần 2 em đi thì mới lũ xong,phá cầu,nhưng nước cũng rút đi rồi,nổi lên bãi đá ở giữa nên anh cảm tưởng nó nhỏ...chứ khênh xe thì cũng vẫn bằng đoạn đường của anh khênh thôi ( chỉ có khác nhau là tụi em chỉ mất 200k/1 xe thôi :P ) ,người dân bắc cây cầu tre qua đoạn sâu nhất thôi ( giữa bãi đá với bờ bên ra đường quốc lộ ) :P E đi qua cái cầu khỉ ấy tí ngã vì mắt mải liếc sang mấy em tắm tiên dưới suối :"> ( úi trời,cứ gọi là... :"> )

    [​IMG]

Chia sẻ trang này