1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Chế Tạo, mò mẫm Pú Váo, láo nháo Mường La - Cung đường của Ngựa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đợt vừa rồi phi xe gần vào đến bản có thác Háng Tề Chơ, gặp phải con dốc cuối cùng dựng đứng cao ngất độ dốc phải tầm 40 độ, nên cả đoàn dừng luôn ko đi tiếp được nữa, lúc đi ra cả 4-5 thằng phải hì hụi đẩy xe lên gần chục con dốc, mệt muốn chết luôn, đường thì bùn đất lầy dã man, em ElLula bảo có người độc hành vào tận đây cơ á, thuê dân toọc đẩy xe hộ hay sao thế ?? :D bọn anh đi đông còn thấy vất vãi chưởng nữa là đi 1 mình :-"

    Hò dô ta nào...

    [​IMG]

    1 con dốc cao

    [​IMG]

    [​IMG]

    Con dốc này đi 1 người, 1 đống người ở sau ủn đít -> Cài số 1 cũng chả lên nổi, bánh quay tít mù

    [​IMG]

    Phải dòng dây kéo lên

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ko độc hành thế thì làm sao em có ảnh chụp cận cảnh thác lần 2 .Còn lần 1 thì dừng lại sau đó đi bộ vào...Còn cung này chị Tot độc hành thật,vào tận trong đó thật,thậm chí là sâu hơn các xe đằng sau :-" Anh Fav biết a Đăng già thì cứ hỏi anh ý xem ạh :D
    a ý cũng đi cùng em lần 1 đó ạh :D
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Anh chả hiểu đi 1 mìn -> mấy đoạn dốc lòi tù và thì đưa xe lên kiểu gì :D hí hí
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Cung này là Cheetah cùng 1 ôm nữa bỏ cuộc giữa chừng về KS Suối Giàng nghỉ đây mà[:D]
    Nhưng mà em thấy chuyến đấy có 1 bác đi vào trong Háng kể là chuyến đi đấy bách nhục gần chết chứ không nhẹ nhàng như bác Lula nói đâu>:)

    PS: từ lúc nhà EEC xuống Háng cho đến lúc đi về HN, trời chưa lúc nào tạnh mưa lấy được 1h đồng hồ nhé, các bác nào có giỏi thì cứ độc hành vào cái thời tiết đấy đi:-bd
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ý của bạn là đang nói đến cung nào ... , chứ theo mình cả Chế Tạo và Háng ... với xế đi ở mức trung bình khá kẹp ôm vào đó ok ( ôm sẽ phải đi bộ hơi nhiều chút ) còn chạy độc hành thì khá ngon , tất nhiên đó là đang tính những con xe như ju, ware ... chứ không tính mấy em Xe Khủng vác đi chỉ mang tính chất show hàng và làm khổ anh em trong đoàn :)) ( đoàn mà có bác nào đi Xe Khủng thì tốt nhất cho ở hn để anh em đỡ mệt )
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ==============================

    Ối ối, các bạn đừng nghe lời phỉnh nhé, xế trung bình đi cùng với bọn tớ à, cả xế+ôm+xe nhảy xuống vực ( Vực xịn nhé chứ không phải như mấy bạn đi TCL vừa rồi post ảnh đâu^:)^) sâu khoảng 20m, vỡ xương bánh chè đấy, cực kỳ may mắn với thoát die cả xế lẫn ôm^:)^. Tớ phải thuê 400k để khênh người lên, 400k nữa để khênh xe máy lên, 100k cho cái màn vừa cũ vừa bẩn để bạn ấy nằm vào đó + 100k tiền đi chặt cái đòn khiêng đấy. Ngoài ra còn rất nhiều khoản chi nữa. Các bạn Thái chém ngọt lắm í:-ss

    Các bạn đi vào thời ''Bình'' khác các bạn đi vào thời ''Chiến'', mà phải đi vào thời Chiến về mới có chuyện để kể, có hàng để show. Các bạn cảm nhận thế nào về chuyến đi của mình??? Cái đó mới là quan trọng chứ nhỉ[r2)]
  7. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là con đường khác chăng là ng đi và cảm nhận của mỗi ng thôi mà...các bác chém nhau làm giề
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lạ nhể! Thác trong Háng đây sao?sao nó k hoành như những j mềnh đc chứng kiến nhể?
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chắc bạn này đi lúc thác chảy yếu. Đợt mình vào thác chảy như lũ, đứng cách 10m mà tia nước còn bắn cho rát hết cả mặt, đứng lên còn ko vững

    Mà sao bạn này đi đường nào xuống mà quần áo khô cong thế nhỉ, anh em mình bơi mệt lử mới tiếp cận nổi chân thác Bino nhỉ
  9. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Em Tót độc hành là tự mình một người một xe nhưng đi cùng đoàn chứ ko phải đi một mình. Chuyến đó bị ngã nhẹ nhưng cũng nhức xương mất một thời gian. Trên đường về thị thề sẽ ko bao h độc hành những cung kiểu vầy nữa.

    Có phải thằng cha Alô ám chỉ mình ko nhỉ? Nếu phải thì một là xe đó chỉ "khủng" bình thường, hai là mình cũng phải đủn đít xe khác mệt bỏ mie đi. Còn ko phải thì thôi nha [:D] "Khủng" và làm khổ người khác phải là con ếch giai đoạn cuối ấy [:D]
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đi vào đây cũng tùy từng thời điểm đấy . Trời nắng đẹp thì ok chứ găp mưa dầm dề như hôm EEC đi thì có thêm mấy ng đằng sau đẩy xe nữa cũng ko vào tới nơi được . Con thác bạn gì chụp vào mùa khô còn " hiền" hơn con thác số 1 nhều

Chia sẻ trang này