1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

๑۩۞۩๑♥ CLB BADMINTON ONLY PASSION *** B_O_P Công Đoàn - 167 Tây Sơn ***๑۩۞۩๑♥ từ 19h T3 T5 CN trên s

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bopclub, 27/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    He he hom vua roi di xem may tran cuoi giai vietnamadminton hay qua, nhin ma thay thick, dung luc uan trong tay voi chan nhu bi lom y gia yeu di trong thay cac bac ah, hic... luc luong cac box di that hung hau the, nhat la nu cua kawasaki toan e to khung khiep, nhin ma hai khong hieu minh vao co bat nat dc ko nua, hehe. Nhung ma trong so cac tran do e ket nhat tran trung ket doi nam nang cao cua ben anh Minh Lam san Cong Doan, phai cong nhan la qua hay va xuat sac, rat dang hoc hoi, bi chan thuong nhung van danh het minh nhu vay, ma e thay doi 2 a nay rat hop nhau va tap voi nhau cung nhieu, hehe. Chiem nguong may hinh anh cua buoi trao giai con buoi off chua xem dc cai nao...dang cho day cac bac ah, ma cac bac dung ngi e o nha ma ko bit ti j nhe, update thuong xuyen day..hehe. Ma ko hieu bac canon van giu trong long hinh bong chi Thu hay sao ma post len cai anh to the...hehe
    E co bai hat nay rat hay va vui nhon , bac nao ranh vao nge nhe..nge luon cho no nong: no co ten la
    KHI TINH YEU PHAI MAU
    Ca sĩ: Noo Phước Thịnh; Hòa Mi
    Sáng tác: Hòa Mi; Thanh Tùng

    Xin thời gian hãy trôi qua mau,
    Nhanh thật nhanh trái tim phai màu,
    Cho tình yêu chúng ta tan đi kỷ niệm khi xưa bên nhau.
    Khi người đi trái tim anh đau,
    Bao ngày trôi đã thôi u sầu,
    Anh giờ đây bước qua cô đơn, bước qua cơn đau.

    Một ngày vắng anh con tim u sầu,
    Một ngày thiếu anh con tim buồn đau,
    Em như người đang mơ,

    Vì một ngày mất anh, con tim yếu mềm,
    Giật mình tỉnh giấc, khóc suốt trong màn đêm,anh muốn quên đi.
    Em muốn ngủ say trong cơn mơ đêm qua.
    Mong chờ ngày mai nắng lên ế ê ề
    Away, away I wish (wish) time could fly away ay ay
    http://music.yeucahat.com/mp3/vietnamese/64732-Khi-Tinh-Yeu-Phai-Mau~Noo-Phuoc-Thinh-Hoa-Mi.html

    Xin thời gian hãy trôi qua mau,
    Nhanh thật nhanh trái tim phai màu,
    Cho tình yêu chúng ta tan đi kỷ niệm khi xưa bên nhau.
    Khi người đi trái tim anh đau,
    Bao ngày trôi đã thôi u sầu,
    Anh giờ đây bước qua cô đơn, bước qua cơn đau.

    Ngày nào đó anh chờ nắng lên,
    Và rồi anh sẽ mở rộng trái tim mình,
    Bước đi tìm tình yêu vượt hết qua ngàn giông tố.

    [Rap]
    You just wanna play, you not gonna stay
    In your heart I have no place
    I have to find my own way
    Our love was just a play
    Now it breaks into two ways
    That’s the price we have to pay
  2. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    em mèo nhớ viết tiếng việt có dấu nha . Bạn tùng là thèng bẹn thân của bạn thư mà



  3. heart_of_stone

    heart_of_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  4. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    up cái cho vui
  5. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hehe các bác ơi con cat này hôm nay thi xong rùi, hic tuần vừa rồi mệt quá, nhưng đến hôm nay thì ổn rồi, từ ngày mai có thể yên tâm mà ăn chơi nhảy múa đc rùi, sức khỏe cua re nó đang chạy theo một đường zich zac ko bit lúc nào lên lúc nào xuống nữa rồi, nhưng sẽ cố gắng tập lại trong time sớm nhất, để không bị gọi là gà vịt..hehe. Mà sắp trung thu rồi đấy, ko bit có phong trào đập phá ngắm chị Hằng Nga ko nhỉ?
    Hehe e có bài này hay lắm đấy: Hình bóng em của Bằng Cường, các bác nghe thử coi,
    Ca sĩ: Bằng Cường
    Sáng tác: Bằng Cường

    Từng hạt mưa nhẹ rơi rơi vào tim
    Từ ngày em ra đi anh đắng cay.
    Nắm chặt tay cố xua đi bao nỗi niềm
    Nhớ về em người dấu yêu ơi.

    Cần bờ vai của em ôm thật lâu
    Cần nụ hôn đậm sâu những đêm thâu.
    Dấu lệ rơi chính nơi đây bao kỷ niệm
    Bỗng người đi không một lời.

    Tình yêu ấy như mới hôm qua
    Hạnh phúc xưa chẳng thể xóa nhòa,
    Giữa muôn ngàn vạn nỗi đau không đếm được.
    www.YeuCaHat.com
    Tình yêu ấy chợt biến tan mau
    Và từ đây mình mãi xa nhau.
    Đâu những chiều mình sánh vai đắm say vì yêu.

    Niềm đau ấy anh giữ riêng mình
    Nhìn nơi đâu cũng thấy bóng hình.
    Mong một ngày mai nắng lên cho anh thấy em.
    Niềm đau ấy chôn giấu trong lòng
    Từng ngày anh thầm nuôi hi vọng.
    Để một ngày lại có em trong vòng tay.
  6. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Sao mà Box ảm đạm thía anh Huấn ơi, sân Công Đoàn giờ chắc đông lắm. Thấy đồn anh Tùng sân 4 giờ cũng về đầu quân cho CĐ rồi. Em thì từ khi cưới vợ lười đi chơi qua, nhớ hồi trước ở Lai Châu chỉ máu về Hà Nội chơi cho thích, giờ già mất rồi...
    @Cat Anh tưởng em tốt nghiệp rồi cơ mà mèo???????????????
  7. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Anh loveten này lâu lắm mói thấy vào box đấy nhỉ, thì ra lý do mất tích bấy lâu nay của a là như vậy..hehe, nói chung box CĐ là nhưu vậy đấy, lúc thì chém rất ác còn lúc thì rơi vào tình trạng vườn ko nhà trống thế này đây, các thành viên đánh trên sân vẫn máu lắm a ah..hehe, chính vì thế nên quên ko post bài. Em chưa tốt nghiệp đâu, tháng 3 năm sau mới ra trường cơ, còn bây giờ đang trog thời gian thực tập thui..cũng ốm suốt cả tháng vừa rồi nên mới đi tập lại có vài buổi thôi nên đánh chưa đc tốt lắm, hôm nào có time a vào sân e nhé..hehe dù có lấy vợ hay làm j thfi cung ko nên quên thể thao chứ. Hẹn gặp lại a trong một ngày gần đây.
  8. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    @Cat A đang trong Đà Nẵng nên chưa đi chơi đc. Lâu lắm ko chơi cầu nên ngịa đi, mọi người giờ đánh giỏi quá ko theo nổi.
    Chúc cả nhà vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc và "múc" tiến bộ nhé....
  9. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên Box hẻo thế anh H ơi???
  10. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Thì mấy anh em đánh cùng nhau sau khi sân sửa lại thì gộp chung cho đông vui mà .

    Dạo này anh cũng bận nhiều việc lên ít post bài . Mà em làm sao lớn tuổi nhất sân mà kêu già thế . Hôm nào về HN lên chém cầu cùng ae nhé .


Chia sẻ trang này