1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ đi đâu dzậy bạn Lamtieungao?
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Tại sao đi lâu quá dzầy?!...híc...
  3. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [rose]:)
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CHUỒN KIM - Ảnh Codai.

    MẮT THƠ

    Tròn xoe đôi mắt nhỏ tròn xoe.
    Bay lượn tung tăng giữa nắng hè.
    Có phải trời trong sa mắt biếc.
    Ta tìm em trong ánh nắng vàng hoe.

    Một thoáng ngày thơ chợt trở về.
    Cánh chuồn áo đỏ nhuộm cơn mê.
    Lên cao xuống thấp và vụt mất.
    Mây xám từ đâu phủ tứ bề.
    HNhu-16/7/2010

    @ Những người bạn yêu của HNhu: HNhu đã dzìa gùi nà. :D
    Trở lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần. :D
    HNhu cảm ơn tình cảm của các bạn, các anh, chị. :D

  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hnhu vừa về đã cho thơ rồi !Vừa rồi HNhu đi chơi có bén mảng đến vùng HN không vậy?
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Về là tốt rồi...


    [​IMG]
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)...


    Mung ban tro ve nha ....chuc ban vui - khoe
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    à!...được!...

    Nghỉ ngoan ha!...

    Híc...còn bày đặt lợi hại cả chăm lần lận!...trở lại là 99 lần rồi đó!...

    Dzàu chí tưởng bở!...:))
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Giờ thì chắc là sẽ bình an.
    Một năm nhìn lại mà không khỏi bàng hoàng hoảng sợ.
    Nào giờ hông mê tín. Nhưng phải tin vào một điều có thiệt, là, vượt qua năm tuổi thật khó khăn.
    Và ta đã qua được.
    Chợt gẫm và cười một mình. Con người đâu phải dễ chít!
    Thở phào. Hết hồi đại hoạn.
    Đầu năm mua về cả bọn phong linh. Treo lũ khũ từ Ctho dzìa tới Sì Gòn. Mơi mốt dzìa lại nhà. Sẽ cất hết đi.
    Cho một hoài niệm bình an.
    Thật là khó khăn. Nhưng, ta yêu quãng thời gian hăm lăm qua của cuộc đời mình.
    Tự dưng thấy ta đã trưởng thành.

    MÙA ĐÔNG VÀ KHUNG CỬA.
    Ngoài khung cửa mùa đông vừa về tới.
    Rét nôn nao. Gió rú thét gầm gào.
    Sau khung cửa em mộng tròn ngoan giấc.
    Chợt giật mình: "đông đã đến hay sao? "

    Ngoài khung cửa bình minh rải vàng nắng.
    Phía sân sau rộn rã cất tiếng gà
    Em tung cửa không gian đất trời mở.
    Hét thật to chào đón mặt trời già.

    Ngoài khung cửa có bao điều kỳ thú.
    Cả bốn mùa luân chuyển bước nhau, đi.
    Em háo hức áo hoa chào ngày mới.
    Xé mây trời thỏa chí cánh chim di.

    Ngoài khung cửa không bao giờ yên ắng.
    Những bão giông cứ giây phút chực chờ.
    Đôi cánh nhỏ dường như chùng, lo lắng.
    Một đại dương xanh ngắt, biết đâu bờ...?
    ( HNhu )


    @ Anh Ku Nhớn: chỉ mới một thôi! Còn tới 98 lần lận!
    @ Lam: thương cưng lắm.
    @ Lula: Hnhu sẽ có thơ cho cưng để đi xin chữ đầu năm :D
    @ Nhankiet: bà Tô chờ kìa.
    @ 3W: HNhu chả có gì ngoài...thơ.
    @ Chú Lyh: mất tăm :D
    @ Chú Chuẩn: xử hết án ở dbscl chưa? Có một án mới, hay dữ lắm. Hhahahah
  10. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Chắc HNhu mất tích kiểu này:P

    TÁC NGHIỆP MUÀ ĐÔNG..



    Và một ngày nằm trong chăn ấm..
    Mắt he hé nhìn lên
    Cái trần nhà giăng đầy tơ nhện
    Do ta chẳng chịu đoái hoài.

    Ngáp một cái dài đến ù tai..
    Nghe loáng thoáng tiếng xe đi ngoài cửa
    Không biết là đã mấy giờ rồi nữa..???
    Đạp chăn ra..thấy lạnh..lại kéo vào .

    Nhắm mắt lại chợt thấy nôn nao..
    Cái bụng rỗng như hồi chuông kêu eo éo
    Nhớ hôm qua húp bát mì tôm bé tẹo..
    Vì lười chẳng muốn nấu cơm.

    Nghĩ lại cũng không thấy khá hơn
    Nếu cứ nằm như thế..
    Cái trần nhà nhện buông ta cứ kệ..
    Để sức còn đánh răng...
    Hahahaha!......

Chia sẻ trang này