1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Năm mới Twww có mấy cái ảnh hoa Tết , cây quất tự mua trông khá đẹp

    Cây này giá 150k mua ở hồ Thiền Quang .

    HNhu và các bạn coi thử có đủ lộc lá hoa quả xanh chín ... đẹp không?
    [​IMG]
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hihi, quà của HNhu đâu cưng? Hhahahaa.
    Hnhu cảm ơn nhiều nà. [:D][:D][:D][:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày tết, thiên hạ thích đào, thích mai, thích đủ thứ.
    Riêng HNhu thích, nhất là chậu tắc, sau là chậu ớt, sau nữa là chậu cà chua ớt.
    Cho nên năm nào ở nhà chưng gì thì chưng, chị vẫn nhớ mua mấy thứ đó cho HNhu.
    Cảm ơn bạn đã cho HNhu xem đúng món mà HNhu mê. :-bd:-bd:-bd:-bd

    MÂY THEO LỐI GIÓ.
    Phải em là mây trắng?
    Nương gió về sáng nay.
    Òa một trời vàng nắng.
    Ấm mơ màng đôi vai.

    Phải mây miền viễn xứ?
    Bầu bạn với phiêu bồng
    Mỏi chưa đôi cánh nhạn.
    Biết đâu người ngồi trông.
    HNhu - 12/2/2011
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA ĐÀO - ẢNH CHÉP CỦA NHATQUYNH.

    XUÂN ĐÀO.

    Áo hồng.
    Em.
    Mặc mừng xuân.
    Má hồng.
    Em.
    Để bâng khuâng.
    Một thời.
    Mưa xuân giăng mắc đất trời.
    Tình xuân sao nỡ ngậm ngùi đa đoan.
    Nghe câu Quan Họ, xốn xang.
    Nhện giăng tơ rối, xoan đào tháng Ba.
    Với anh.
    Nào có đâu xa.
    Chiếc cầu dãi yếm.
    Bao la sông dài!
    Đào hoa ngồi đếm xuân phai.
    Ngoảnh nhìn nắm ngoái luống hoài gió Đông.
    HNhu - 13/2/2011
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Giữa tháng Hai ...


    Đây là chút xuân hồng
    Long lanh từng hạt sương
    Giọt nắng ngoài thềm mới
    Xanh thêm nụ xuân thắm....

    Lung linh những nụ cười
    Lắng trong chút dịu dàng
    Giữa những sợi tóc bay
    Cho tình mãi lên ngôi....

    14.02.2011

    @HNhư : Lam khoẻ rồi nè, hết mệt rồi .. hiiii... chút bạn cùng mọi người 14 - 2 vui - ấm áp - hạnh phúc há ....[rose]
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Anh nói Anh Chị Em đừng nghĩ sai nhé!...Cưng đừng nghĩ sai ha!

    Năm sau, ngày này Anh mời Cưng về Hội Lim ha! Kiểu dzì Anh cũng chiều luôn!...Bay ra bay dzô trong ngày cũng ok! ...Cưng phẻ dzữ gìn sức đi trong 1 ngày Anh chiều Cưng liền!

    Hồi sáng Anh nói chuyện với Én! Điểm ra các mối quan hệ đã 4 năm rồi!...Én điểm ra Nó quen Trú 3 năm 5 hay 3 tháng dzì đó rất là rõ!...Chị hơn Nó chừng nửa năm!....

    Ngẫm khổ thân lắm! Năm nay sắp hội rồi sợ không kịp thu xếp thời gian! mà Én ngay Anh mà chưa gặp lần nào cũng rất khó nghĩ quá!

    Cưng tính kỹ đi ha!Chùa Dâu,Bút Tháp,Đông Hồ,Lang Tài...tùy!...

    Anh cho Cưng đúng 1 năm chuẩn bị!

    Gắng luyện tập võ nghệ ha! Ra vùng Kinh Bắc chơi!...1ngằy chớ 1 tháng cũng ok ha!...

    Tự dzưng nghe Én nói! ngẫm bức quá!...Năm sau mà đúng hội lăn ra ốm là Anh quánh Cưng đó!...Chạy lên chời được!...Ốm dzưng dzậy quánh cho hết Ốm mới tha về với Má à nha!

    Nhớ chưa!?...............Hử!?...Hả!?...ha ha ha ha....
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào HNhu chụp sao giống với cây hoa của Twww trồng thế? sao trùng hợp vậy ta?![​IMG]
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ĐÓA TÌNH NHÂN - Ảnh chú Hanam.

    MỘT NGÀY CHẲNG THỂ THIẾU NHAU.
    Ngày chẳng thể là ngày.
    Nếu vầng dương không lại.
    Cơn heo may tê tái.
    Cho mùa đông lê thê.

    Chẳng có niềm đam mê.
    Hoa tình nhân ủ rũ.
    Đàn chim mùa di trú.
    Chở oằn cánh yêu thương.

    Cơn gió ngoài muôn phương
    Vấn vương làn mây trắng
    Nốt nhạc rơi thinh lặng.
    Nhớ đôi bàn tay ngoan.

    Đóa tình nhân nồng nàn.
    Tặng bao người yêu quí.
    Niềm vui thật bình dị.
    Đời chẳng thể thiếu nhau.
    HNhu - 15/2/2011


    @ Lam: Chèn ơi, cọp bịnh! Giữ sức phẻ nghen cưng.
    @ Anh Kunhon: Hiihihi, nuôi có tháng, có ngày thôi a? Có nuôi chín chín năm hông? Hahhaahahha. HNhu sẽ liên lạc Én khi chiêu ... dụ khị thành công .:D
    @ 3W: Hoa đào của bạn ngộ ha. Nhìn cái nhụy lạ hơn những loại đào mừ HNhu đã thấy. Hình HNhu chưng là hình...đi chôm. HNhu hông biết chụp hình. Biết có chụp ếch thôi. :D
  8. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Là đào đực, chỉ có nhị hoa chứ ko có nhuỵ hoa Hnhu!
  9. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...
    Gửi Dế mèn những giọt mưa phùn mùa xuân,sẽ gửi đến cưng những bông xoan sau ,để cưng được thấy tận mắt những bông xoan mà Nguyễn Bính vẽ qua thơ cho cưng cảm nhận nhé
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Nhụy hoa nhìn giống hai người đang nhìn đối mặt nhau ghê ! chổ thì đấm say nồng nàn, chỗ thì ơ thờ lãng đãng ... chỗ thì giống hai ông bà già móm mém nhìn nhau, đầy đủ cung bậc của tình ải chưa nè ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [rose]
    -----

    Xin 30 giây dành cho quảng cáo: nhận kèm trao dồi võ nghệ, thành tựu sẽ đánh chết người hoặc bị người đánh chết, số điện thoại liên lạc ... =))

Chia sẻ trang này